Đức Thánh cha lên án bạo lực tại Liban

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
Đức Thánh cha Phanxicô lên án bạo lực tại Liban và kêu gọi chấm dứt sự leo thang kinh khủng này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng hôm 25 tháng Chín vừa rồi, Đức Thánh cha nói: “Tôi đau buồn vì những tin tức đến từ Liban trong những ngày qua, với các cuộc dội bom liên tục làm cho nhiều người chết và tàn phá lớn lao.”

Đức Thánh cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hết sức cố gắng chặn đứng sự leo thang không thể chấp nhận được này! Ngài cũng tái khẳng định sự gần gũi với nhân dân LIban đã chịu đau khổ từ nhiều năm nay vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội, dường như không có giải pháp và do những hậu quả của vụ nổ bi thảm cảng Beirut hồi năm 2020. Ngài nói: “Tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Liban, đã chịu đau khổ quả nhiều trong quá khứ gần đây”.

Trong số các nạn nhân của các cuộc oanh kích của Israel, có chỉ huy trưởng hệ thống tên lửa của dân quân Hezbollah theo Hồi giáo Shiite. Trong ba ngày, đã có hơn 3.000 quả bom của Israel dội xuống Liban, trong khi Hezbollah tiếp tục bắn tên lửa vào lãnh thổ miền bắc Israel. Đã có 600 người chết tại Liban, phần lớn là thường dân, phụ nữ và trẻ em, kể cả hai nhân viên Liên Hiệp Quốc thuộc tổ chức trợ giúp người tị nạn Palestine. Từ Liban, khoảng 500 người đã chạy sang Syria láng giềng để tị nạn.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, tuyên bố tại Đại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc rằng: “Nhân dân Liban, Israel và nhân dân thế giới không thể để cho Liban trở thành một miền Gaza thứ hai”.

Trong lời kêu gọi sáng hôm 25 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh: cho Ucraina đau thương, cho Myanmar, Palestine, Israel, Sudan, và tất cả những dân tộc đang chịu đau thương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình”.

(Vatican News 25-9-2024)