Đức Thánh cha giã từ Castel Gandolfo để về Vatican

Lúc 9 giờ tối, ngày 19 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã giã từ Villa Barberini ở Castel Gandolfo, nơi ngài đã qua tuần hè thứ ba, để trở về Vatican.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng và hỏi Đức Thánh cha về cuộc gặp gỡ thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Zelensky của Ucraina và một số lãnh tụ Liên hiệp Âu châu tại Nhà Trắng, với Tổng thống Donald Trump của Mỹ. Ngài đáp: “Có hy vọng nhưng còn cần làm việc nhiều, cầu nguyện nhiều, và thực sự tìm con đường để tiến bước, tìm hòa bình”.
Sau cùng, cũng có người hỏi ngài về 100 ngày đầu tiên của triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh cha gọi đó là một phúc lành của Thiên Chúa và nói: “Tôi đã nhận lãnh rất nhiều, tôi rất tin tưởng nơi ơn Chúa và cám ơn hết lòng vì sự đón tiếp tôi đã nhận được, tôi cám ơn tất cả anh chị em”.
Một giờ trước đó, Đức Thánh cha đã xuất hiện để chào thăm đông đảo dân chúng, tụ hợp ở đường phố trước Dinh Tông tòa. Đức Thánh cha nói với dân chúng tại Castel Gandolfo: “Ở đây thực là một ân phúc. Tôi rất hài lòng vì sự đón tiếp của dân chúng”.
Viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc
Với các ký giả, Đức Thánh cha cũng nhắc đến cuộc kính viếng ban sáng trước đó tại Đền thánh Đức Mẹ ở Mentorella, nơi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm sau khi được bầu làm Giáo hoàng hồi tháng Mười năm 1978, và ngài còn trở lại đây nhiều lần. Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI cũng đến kính viếng nơi này sau khi được bầu làm Giáo hoàng và cử hành thánh lễ tại đây, cùng ngày đúng 27 năm về trước, khi vị tiền nhiệm của ngài kính viếng.
Tại Đền thánh, Đức Thánh cha Lêô đã hai lần thắp nến và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, một trước ảnh Đức Mẹ và một trong hang đá thánh Biển Đức. Đức Thánh cha gọi những cây nến ấy là ‘nến hy vọng’. Đức Thánh cha đã tặng một chén lễ cho Đền thánh, và ngài ở lại dùng bữa với các tu sĩ trong cộng đoàn.
Lịch sử Đền thánh
Đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc Mentorella ở trên miền núi thuộc thôn Guadagnoli, cách Roma 54 cây số về hướng đông và thuộc Giáo phận Palestrina, do các cha Dòng Chúa Phục Sinh, người Ba Lan coi sóc từ năm 1857. Theo lưu truyền, Đền thánh này do Hoàng đế Constantino thành lập hồi thế kỷ thứ IV để kính nhớ nơi thánh Eustachio trở lại. Đức Giáo hoàng Sylvester I đã thánh hiến năm 225. Hồi thứ kỷ thứ VI, lãnh thổ đền thánh được tặng cho các Đan sĩ dòng Biển Đức ở Subiaco gần đó. Đền thánh nhỏ bé hiện nay có từ thế kỷ XIII, phía sau có một hang đá nơi thánh Biển Đức đã sống trong hai năm trời.
Từ khi được bầu làm Giáo hoàng, ngày 08 tháng Năm năm nay, đây là cuộc hành hương thứ tư của Đức Thánh cha Lêô tại một Đền thánh Đức Mẹ.
(Vatican News 19-8-2025)
Trực tiếp
