Đức Thánh cha gặp gỡ và cám ơn các tình nguyện viên tại Madrid
Sáng thứ Ba, ngày 09 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã dâng lễ riêng tại nguyện đường Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Madrid, rồi ngài đến khu Hội chợ triển lãm, gọi là IFENE để gặp gỡ hàng chục ngàn người thiện nguyện đã góp công góp sức vào việc chuẩn bị và tiến hành cuộc viếng thăm trong ba ngày của ngài tại Madrid.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đến nơi vào lúc quá 10 giờ, Đức Thánh cha đã dùng chiếc xe golf nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người trong bầu không khí rất vui mừng, phấn khởi, trước khi lên lễ đài để bắt đầu buổi gặp gỡ.
Mọi người đã xem một Video ghi lại những cảnh nổi bật về hoạt động của những người thiện nguyện trước và trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Madrid.
Có ba đại diện của những người thiện nguyện tiến lên kể lại chứng từ hoạt động của họ, trước khi Đức Thánh cha ngỏ lời với mọi người.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Trong những lời chia sẻ sau đó, Đức Thánh cha chân thành cảm ơn tất cả những người đã quảng đại đóng góp thời gian, công sức và khả năng của mình để phục vụ Giáo hội, Đức Giáo hoàng và cộng đồng. Ngài ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các tình nguyện viên, nhiều người đã dành kỳ nghỉ hoặc nhiều tháng làm việc toàn thời gian để tham gia phục vụ.
Trọng tâm huấn từ của Đức Thánh cha là suy tư về vai trò của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay: đem “men của sự cho không” (gratuità) vào đời sống xã hội. Dựa trên dụ ngôn của Chúa Giêsu về men trong bột (Mt 13,33), Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng tinh thần phục vụ vô vị lợi là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa đang hiện diện và phát triển giữa nhân loại.
Ngài cho rằng sự cho đi một cách nhưng không giúp nâng cao chất lượng nhân bản, đạo đức và đời sống tinh thần của xã hội. Trong một thế giới thường bị chi phối bởi lợi ích, lợi nhuận và các giá trị kinh tế, con người cần hướng tới sự phát triển toàn diện hơn, theo logic của Tin mừng. Chúa Giêsu dạy rằng việc làm điều tốt chỉ để nhận lại lợi ích không phản ánh trọn vẹn tinh thần yêu thương của Thiên Chúa.
Đức Thánh cha cũng nhắc lại rằng chính Chúa Kitô đã mang “men Nước Trời” vào thế giới để chữa lành nhân loại bằng tình yêu, sự hy sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau khi phục sinh, Chúa sai các môn đệ ra đi làm chứng về Nước Thiên Chúa không chỉ bằng lời rao giảng nhưng còn bằng lối sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ vô vị lợi.
Sau cùng, Đức Thánh cha khuyến khích các tình nguyện viên tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng khiêm nhường, hiền hòa, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại. Ngài cầu xin Mẹ Maria giúp họ luôn trở thành “men của Nước Thiên Chúa” ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là cách họ góp phần làm cho xã hội ngày càng gần hơn với Vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình.
Sau huấn từ của Đức Thánh cha, Đức Hồng y Cobo Cano, Tổng giám mục Giáo phận Madrid, đã cám ơn Đức Thánh cha và xin ngài làm phép các bia đá kỷ niệm sẽ được gởi tới hàng chục nhà thờ giáo xứ trong Tổng giáo phận Madrid.
Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh cha đã ra phi trường thủ đô Madrid để đáp máy bay lúc quá 11 giờ trưa, đến thành Barcelona, là chặng thứ hai trong chuyến tông du bảy ngày của ngài tại Tây Ban Nha và quần đảo Canarie.