Đức Thánh cha gặp gỡ trực tuyến 16.000 bạn trẻ Công giáo Mỹ
Chiều ngày 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ trực tuyến 16.000 bạn trẻ Công giáo tham dự Đại hội Giới trẻ toàn quốc Hoa Kỳ, tại thành phố Indianapolis, bang Iowa, và ngài đã trả lời các câu hỏi do năm bạn trẻ nêu lên, về những quan tâm của họ đối với đời sống đạo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đại hội có chủ đề là: “I Am, Yo Soy, Io Sono” (Tôi là) nhắm mời gọi suy tư về cách thức để các bí tích là “lịch sử sống động” của tình yêu Thiên Chúa. Sinh hoạt này diễn ra tại sân vận động Lucas Oil, được mở đầu với lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Giáo phận Indiana sở tại, rồi lời nguyện mở đầu của Đức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ, trước khi Đức Thánh cha và mọi người đọc một kinh Kinh mừng, rồi đến các câu hỏi của các bạn trẻ và trả lời của Đức Thánh cha.
Đức Thánh cha đặc biệt mời gọi họ đừng bóp nghẹt đức tin trong những “phân loại chính trị”, đồng thời khuyến khích nhìn những công nghệ mới như sự đồng hành trên hành trình bước vào tuổi trưởng thành, cảnh giác trước sự “tiện nghi” và hời hợt, và vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: Tương lai là ngay bây giờ: là khoảnh khắc đang đập nhịp, hơi thở mời gọi “mơ những giấc mơ lớn”. Ngọn gió tuổi trẻ thổi mạnh và đưa ta vượt lên trên sự “tiện nghi” và hời hợt. Nó kêu gọi dong buồm hướng về “sự cao cả” được sinh ra từ lòng quảng đại, tình yêu, tình bạn. Đó là một hành trình không sợ đổi thay chân trời, vì khi ánh mắt được dẫn lối bởi những tương quan chân thành, bến đỗ duy nhất có thể là “niềm vui và tự do”. Đó là một cuộc kiếm tìm không giương ngọn cờ nào, bởi đức tin không thể bị nhốt trong “những phạm trù chính trị”. Và ta lớn lên như thế: chạy theo vẻ đẹp, tiến về tương lai cùng các công nghệ mới vốn không làm “yếu đi” hành trình nhưng đồng hành cùng nó.
Một ví dụ cụ thể, cô Mia đến từ thành Baltimore, bang Maryland, hỏi Đức Thánh cha:
“Có khó để Đức Thánh cha chấp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, khi Ngài phạm sai lầm hoặc cảm thấy mình khiến người khác thất vọng không?”
Đức Giáo hoàng trả lời rằng đó là cảm xúc phổ quát: “Không ai hoàn hảo.” Nhưng tội lỗi không bao giờ là lời cuối. Như Đức Phanxicô từng nói: “Thiên Chúa không biết mệt khi tha thứ: chính chúng ta đôi khi mệt khi xin tha thứ.”
“Chúng ta có thể gặp khó khi tha thứ, nhưng trái tim Thiên Chúa thì khác. Ngài không ngừng mời gọi ta trở về. Đừng chỉ tập trung vào tội lỗi. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, tin vào lòng thương xót của Người, và đến với Người với lòng tín thác.”
Phó thác khó khăn cho Chúa
Một thanh niên từ Los Angeles nói: “Nhiều lúc con buồn hay bị quá tải, dù con cầu nguyện. Con được khuyên “phó thác cho Chúa”, nhưng làm sao để thực sự phó thác và cảm thấy Chúa gần con?”
Đức Thánh cha đáp: Chúa Giêsu luôn ở trong những cơn bão đời ta. Phó thác là khởi đầu của một tương quan thật. “Hãy nghĩ về người bạn thân nhất của bạn. Nếu họ đau khổ, bạn sẽ đến gần, lắng nghe, ở lại bên họ. Tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu cũng giống vậy.”
Đối phó với chia trí
Một thiếu nữ hỏi: trong khi cầu nguyện, Đức Thánh cha làm gì khi bị điện thoại hay những thứ khác làm chia trí? Ngài đáp: “Tùy loại xao lãng. Tốt nhất hãy theo nó một chút để xem nó đến từ đâu, rồi để nó đi. Có nhiều thứ gây chia trí, nhưng chỉ có một Chúa Giêsu.”
Công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo
Một thanh niên, anh Micah từ Honolulu, Hawaii, thắc mắc: “Với sự hiện diện ngày càng nhiều của trí tuệ nhân tạo, chúng con nên chú ý điều gì?”
Đức Thánh cha nhắc đến hội nghị gần đây tại Vatican về phẩm giá trẻ em trong thời đại trí tuệ nhân đạo: “An toàn không chỉ là quy tắc, nhưng còn là giáo dục và trách nhiệm cá nhân. Bộ lọc giúp được, nhưng không thể chọn thay các con.” Tuổi trẻ là thời khởi đầu của trưởng thành, bao gồm trưởng thành thiêng liêng và trí tuệ: biết phân định điều gì nuôi dưỡng và điều gì gây hại. “Mọi công cụ, kể cả trí tuệ nhân tạo, phải nâng đỡ hành trình phát triển của bạn.”
Đức Thánh cha cảnh giác rằng: Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý nhanh, nhưng không thay thế được sự khôn ngoan, phân định đạo đức, khả năng chiêm ngắm. “Hãy dùng phương tiện này làm sao để nếu ngày mai nó biến mất, các bạn vẫn biết suy nghĩ, sáng tạo, hành động, và xây dựng tình bạn.”
Nỗi lo về tương lai Giáo hội
Cô Elise thuộc bang Iowa hỏi: “Con lo tương lai Giáo hội. Liệu đến khi con già, Giáo hội còn tồn tại không?”
Đức Thánh cha trấn an: “Chúa Giêsu sẽ luôn bảo vệ và hướng dẫn Giáo hội. Sự dữ sẽ không thắng được! Chúng ta ở trong tay Thiên Chúa.” Giáo hội chuẩn bị tương lai bằng cách trung thành với Chúa Kitô, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần - kể cả tiếng nói của người trẻ.
Vai trò của thế hệ trẻ
Câu tiếp theo: “Giới trẻ làm gì để đóng góp vào cuộc đối thoại về tương lai Giáo hội?”
Trong phần trả lời, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Các con không chỉ là tương lai của Giáo hội, nhưng các con còn là hiện tại của Giáo hội!” Tham gia ngay từ hôm nay: sinh hoạt giáo xứ, phục vụ, chia sẻ đức tin, cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa, như thánh Pier Giorgio Frassati.
(Tổng hợp 22-11-2025)