Đức Thánh cha gặp gỡ giới trẻ và các dự tòng tại Monaco
Hoạt động thứ ba của Đức Thánh cha Lêô XIV tại Monaco là cuộc gặp gỡ, lúc quá 12 giờ trưa, ngày 28 tháng Ba vừa qua, với giới trẻ và các dự tòng tại Nhà thờ kính thánh nữ Devote cách nhà thờ chính tòa hai cây số.
Phúc Nhạc | RVA
Nhà thờ này ban đầu là một nhà nguyện nơi thi hài thánh Devote - một nữ tử đạo người đảo Corse dưới thời Hoàng đế Diocletiano của La Mã - được đưa đến và chôn cất. Thánh nữ là Bổn mạng của nước Monaco.
Thánh đường được nhắc đến lần đầu năm 1070, và là nơi thờ phượng thuộc tu viện Thánh Ponzio ở Nice cho đến năm 1793. Dưới thời Hoàng thân Honoré II, nhà thờ được mở rộng; sau đó bị phá và xây lại dưới thời Charles III. Nhà thờ hiện tại được khánh thành năm 1871 và trở thành giáo xứ năm 1887.
Bên trong có các bức kính màu kể lại cuộc đời vị thánh, cùng thánh tích đặt trên bàn thờ. Kính màu do nghệ nhân Nicolas Lorin thực hiện, bị phá hủy trong Thế chiến II và được phục hồi năm 1948.
Thánh Devote cũng được coi là vị cứu tinh quốc gia: năm 1507, trong cuộc vây hãm của quân thành Genova và Pisa bên Ý, thánh nữ đã hiện ra, giúp dân Monaco giữ vững tinh thần và chiến thắng.
Sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Tổng giám mục sở tại Dominique Marie Daviec, có bốn chứng từ được trình bày lên Đức Thánh cha và mọi người hiện diện: chứng từ của một thanh niên sinh viên, rồi của một người trẻ dấn thân, của một dự tòng, anh Ethan, 25 tuổi, một người làm nghề đốc công, sau cùng là của một dự dòng là bà Sophie, 35 tuổi, bác sĩ tại nhà thương Monaco.
Trong các chứng từ đều có một vài câu hỏi được nêu lên với Đức Thánh cha xin ngài giải đáp.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Sau cùng, Đức Thánh cha đã ngỏ lời với tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh vai trò của đức tin sinh động trong đời sống hôm nay, qua gương sáng của thánh Devote và Thánh Carlo Acutis.
Đức Thánh cha nhắc đến Thánh Devote và nêu bật gương thiếu nữ can đảm này đã làm chứng cho đức tin đến mức tử đạo. Dù bị bách hại, cái chết của ngài không làm đức tin bị xóa bỏ, nhưng trái lại, còn lan tỏa mạnh mẽ hơn. Từ đó, Đức Thánh cha khẳng định một chân lý quan trọng: điều thiện luôn mạnh hơn sự dữ, và chứng tá đức tin, dù nhỏ bé, có thể sinh hoa trái vượt xa mong đợi.
Bên cạnh đó, hình ảnh Thánh Carlo Acutis - một người trẻ hiện đại, sống đức tin qua đời sống thường ngày và cả môi trường kỹ thuật số - cho thấy con đường nên thánh vẫn luôn khả thi trong mọi thời đại. Hai vị thánh trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ hôm nay: sống tình yêu với Chúa và trung thành với đức tin trong hoàn cảnh cụ thể của mình.
Từ các câu hỏi của người trẻ, Đức Giáo hoàng đi vào thực tế đời sống hiện đại. Ngài nhận định rằng thế giới hôm nay đầy biến động, chạy theo cái mới, dễ khiến con người bị phân tán và đánh mất chính mình. Trước thực trạng đó, điều mang lại sự vững chắc không phải là những giá trị chóng qua, mà chính là tình yêu - trước hết là tình yêu của Thiên Chúa, rồi đến tình yêu dành cho tha nhân. Tình yêu này đòi hỏi sự trung thành, kiên trì và hy sinh, giúp con người tìm được bình an nội tâm thay vì chạy theo vật chất hay sự công nhận ảo trên mạng xã hội.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống nội tâm: cầu nguyện, thinh lặng và lắng nghe. Trong một thế giới ồn ào bởi thông tin và công nghệ, con người cần những khoảng lặng để gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá chính mình. Ngài nhắc lại lời Thánh Carlo Acutis, coi Thánh Thể là “con đường cao tốc lên thiên đàng”, nhấn mạnh vai trò trung tâm của đời sống thiêng liêng.
Đối với các dự tòng, việc chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội cần được sống cách sâu sắc, đặc biệt qua việc suy niệm Tuần Thánh và nhìn lại cuộc đời mình. Đức tin không chỉ là nghi thức, mà là hành trình biến đổi nội tâm. Bài diễn văn cũng nói đến việc làm chứng cho đức tin qua đời sống bác ái. Người trẻ được mời gọi trở thành chứng nhân của hy vọng, đặc biệt trước đau khổ của người khác. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng lời nói và hành động đúng đắn không đến từ khả năng cá nhân, mà từ mối tương quan sâu sắc với Thiên Chúa. Khi sống kết hiệp với Ngài, con người sẽ được ban ơn để hành động đúng lúc.
Đức Thánh cha cũng giải thích câu nói của Thánh Augustinô “Hãy yêu rồi làm điều bạn muốn”: tình yêu chân thật sẽ hướng dẫn hành động đúng. Sống tình yêu nghĩa là hiện diện, trung thành và gần gũi với người khác, nhất là những người đau khổ hay bị lãng quên.
Sau cùng, Đức Giáo hoàng kêu gọi giới trẻ dấn thân quảng đại: trao ban thời gian, năng lực cho Thiên Chúa và tha nhân. Ngài nhấn mạnh rằng chính khi cho đi, con người mới tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Monaco, dù nhỏ bé, có thể trở thành nơi lan tỏa hy vọng và tình liên đới. Người trẻ được mời gọi mang Tin mừng vào mọi lãnh vực đời sống, trở thành chứng nhân của đức tin, hy vọng và tình yêu, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.