Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Sân vận động quốc gia Singapore

Lúc 5 giờ chiều, ngày 12 tháng Chín, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến Sân vận động quốc gia của Singapore để cử hành thánh lễ cho các tín hữu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sân vận động này được khánh thành cách đây 10 năm và làm nơi tranh tài cho nhiều bộ môn thể thao trong suốt cả năm. Sân vận động có 55.000 chỗ ngồi và các tín hữu đã ngồi kín sân vận động.

Khi đến nơi, Đức Thánh cha đã đi xe golf quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu, đặc biệt có nhiều em bé được ngài chúc lành.

Đồng tế với Đức Thánh cha, ngoài hàng giáo sĩ địa phương còn có hơn 50 hồng y và giám mục thuộc các phái đoàn của nhiều Giáo hội ở Á châu, nhất là phái đoàn các giám mục Việt Nam. Đứng cạnh Đức Thánh cha là Đức Hồng y Tổng giám mục Singapore và Đức cha Julian Liệu Bỉnh Kiên (Julian Leow Beng Kim), Tổng giám mục Kuala Lumpur, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei, với khoảng hơn 200 linh mục.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đề cao tầm quan trọng của tình thương yêu đằng sau các công trình to lớn của con người, nhất là tình thương của Thiên Chúa, và ngài mời gọi các tín hữu hãy quảng đại yêu thương những người nghèo, như Chúa đã thương yêu chúng ta trước tiên. Đức Thánh cha đi từ câu nói của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Côrintô: “Tri thức làm đầy kiêu ngạo, trong khi tình thương xây dựng” (1 Cr 8,1). Thánh nhân gửi những lời này cho các anh chị em cộng đoàn Kitô ở Côrintô: một cộng đoàn phong phú có nhiều đoàn sủng (Xc 1 Cr 1,4-5) và ngài mời gọi hãy vun trồng hiệp thông trong tình thương yêu”.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Không có một công trình nào tốt, mà đằng sau không có những người nhiều tài năng, mạnh mẽ, giàu có, nhiều sáng kiến, tuy vẫn luôn là những người nam nữ mong manh như chúng ta. Đối với họ, nếu không có tình thương thì cũng chẳng có sự sống, đà tiến, động lực để hành động, và cũng chẳng có sức mạnh để xây dựng”.

Tình thương căn cội của các công trình tốt

“Anh chị em thân mến, nếu có cái gì tốt, đang và sẽ tồn tại trên thế giới này, đó chính là vì, trong những hoàn cảnh rất khác nhau, tình thương đã trổi vượt trên oán ghét, liên đới trổi hơn dửng dưng, quảng đại hơn ích kỷ. Nếu không có điều này thì kể cả tại đây không ai có thể làm tăng trưởng một thành phố lớn thế này, các kiến trúc sư cũng chẳng đề ra dự án, các công nhân không làm việc và không gì có thể được thực hiện”.

“Tiếp đến, đức tin củng cố và soi sáng cho chúng ta... vì nói với chúng ta rằng nơi căn cội khả năng yêu thương và được yêu thương, có chính Thiên Chúa, với con tim của người Cha, đã mong muốn và đưa chúng ta vào sự hiện hữu một cách hoàn toàn nhưng không (1Cr 8,6) và cứu chuộc, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi một cách nhưng không, với cái chết và sự sống lại của Con Duy Nhất của Người”.

Từ những điều trên đây, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Tình yêu của Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy và mời gọi chúng ta thực hiện tình thương ấy đối với tha nhân: quảng đại đáp ứng những nhu cầu của người nghèo, cảm thương những người đang đau khổ, sẵn sàng cho trú ngụ, trung thành trong những lúc khó khăn, luôn sẵn sàng tha thứ, và hy vọng đến độ chúc phúc để đáp lại sự lăng mạ, đó là trọng tâm của Tin mừng” (Thánh Gioan Phaolô II, Bài giảng thánh lễ tại Sân Vận động quốc gia Singapore, 20-11-1986).

Gương các thánh

Đức Thánh cha nhắc đến gương các thánh đã sống những điều trên đây, bắt đầu từ Mẹ Maria mà hôm nay là lễ kính Thánh Danh của Mẹ. Tiếp đến là thánh Phanxicô Xaviê, rất được tôn kính tại Singapore này. Thánh nhân đã nhiều lần được đón tiếp tại đây trong các chuyến du hành truyền giáo, lần chót vào ngày 21 tháng Bảy năm 1552, vài tháng trước khi qua đời.

Cuối thánh lễ, Đức Hồng y William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục Singapore sở tại, đã ngỏ lời cám ơn Đức Thánh cha, chính quyền, các phái đoàn hồng y, giám mục và linh mục đến từ các giáo phận ở Á châu quy tụ đến đây để tham dự thánh lễ này. Đức Hồng y nói: “Sự hiện diện của các hồng y, giám mục và linh mục chứng tỏ đức tin sống động của Giáo hội ở Á châu”.

Sau cùng, Đức Hồng y cám ơn ban tổ chức và các ân nhân, cũng như bao nhiêu giáo dân thiện nguyện và quảng đại để cuộc viếng thăm này của Đức Thánh cha được diễn tiến tốt đẹp.