Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Douala, Cameroon
Thứ Sáu, ngày 17 tháng Tư, là ngày thứ năm trong chuyến tông du dài mười ngày của Đức Thánh cha Lêô XIV tại bốn quốc gia Phi châu và cũng là ngày chót của ngài tại Cameroon. Đức Thánh cha đã có hai hoạt động chính là cử hành thánh lễ tại thành phố cảng Douala vào ban sáng, và ban chiều ngài trở về thủ đô Yaoundé để gặp gỡ các giáo sư và sinh viên Đại học Công giáo miền Trung Phi Châu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thành phố Douala
Lúc 9 giờ, Đức Thánh cha đã rời thủ đô Yaoundé của Cameroon để bay đến Doula cách đó 260 cây số về hướng tây. Doula có gần năm triệu dân cư, gồm các sắc dân toàn quốc và cũng là thủ đô kinh tế của Cameroon.
Sau nghi thức chào đón đơn sơ ở phi trường, Đức Thánh cha đã đến sân vận động Japona cách đó hơn 14 cây số để cử hành thánh lễ.
Sân này cùng với khu liên hợp thể thao liền kề - gồm một nhà thi đấu đa năng, một hồ bơi Olympic trong nhà, hai sân bóng đá phụ và sáu sân tennis - đã được chính phủ Cameroon đặc biệt mong muốn xây dựng, cùng với các công trình khác, nhằm đăng cai Cúp bóng đá châu Phi năm 2019; tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở này đã tổ chức giải đấu năm 2021.
Được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi, việc đổ móng sân vận động đòi hỏi phải san lấp đất quy mô lớn, điều này gặp nhiều khó khăn do những cơn mưa xối xả vùng xích đạo, xảy ra gần như mỗi ngày và vào mọi thời điểm trong khoảng chín tháng mỗi năm. Việc xây dựng sân vận động cũng kéo theo việc mở rộng tuyến đường dẫn đến Japoma từ Aqwa - một khu vực của thành phố Douala, nơi bắt đầu tuyến đường quan trọng nhất của đất nước nối Douala với thủ đô Yaoundé, từ hai làn xe lên bốn làn xe.
Đến khu vực sân vận động, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh cha đã dùng xe Papamobile, đi vòng quanh khu vực bên ngoài thao trường để chào thăm khoảng 120.000 tín hữu hiện diện trước và quanh lễ đài.
Đồng tế với Đức Thánh cha có tất cả các giám mục thuộc 26 giáo phận tại Cameroon, các hồng y và giám mục trong đoàn tùy tùng và một số hồng y, giám mục Phi châu, cùng với hàng trăm linh mục bản xứ.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã đi từ phép lạ hóa bánh ra nhiều được đọc trong Tin mừng Gioan (6,1-15) của ngày, để nhấn mạnh một sứ điệp sâu sắc về chia sẻ, đức tin và trách nhiệm của mỗi người đối với tha nhân. Đức Thánh cha mở đầu bằng việc khẳng định Lời Chúa là Tin mừng cứu độ dành cho toàn thể nhân loại, và trong bối cảnh Cameroon, lời ấy trở nên lời nhắc nhở đặc biệt về tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp thông giữa con người.
Dựa trên trình thuật Tin mừng vừa nói, Đức Thánh cha nhấn mạnh tình cảnh của đám đông đông đảo nhưng thiếu thốn lương thực, chỉ có “năm chiếc bánh và hai con cá”. Từ đó, Đức Thánh cha đặt câu hỏi của Chúa Giêsu cho mọi người hôm nay: trước nhu cầu và đau khổ của người khác, chúng ta làm gì? Câu hỏi này hướng đến tất cả mọi người, từ các gia đình, các mục tử, đến những người có trách nhiệm xã hội và chính trị, bởi vì ai cũng có nhu cầu và sự mong manh như nhau.
Câu trả lời của Chúa Giêsu chính là hành động tạ ơn và chia sẻ. Phép lạ không xảy ra nhờ phép thuật đơn thuần, nhưng nhờ sự chia sẻ: khi con người biết trao ban thay vì chiếm giữ, thì những gì ít ỏi sẽ trở nên đủ cho nhiều người. Đây là bài học cốt lõi: của cải không thiếu nếu được phân chia công bằng và với tinh thần liên đới. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng của cải không nên bị tích trữ, tranh giành hay lãng phí, mà phải trở thành nguồn sống cho nhiều người. Ngài cũng giải thích rằng phép lạ này không chỉ nói về lương thực vật chất, nhưng còn về lương thực tinh thần. Con người không chỉ cần bánh ăn, mà còn cần “bánh của sự sống” là chính Chúa Kitô. Thánh Thể, vì thế trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, củng cố sự hiệp nhất và mang lại hy vọng giữa những thử thách và bất công của cuộc sống.
Đức Thánh cha cũng mời gọi mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa qua những nhu cầu cụ thể của con người, đặc biệt nơi những người nghèo và thiếu thốn. Khi nhìn thấy họ, mỗi người được mời gọi trả lời câu hỏi của Chúa: chúng ta làm gì cho họ? Sống như chứng nhân của Chúa Kitô đòi hỏi phải vượt qua ích kỷ, kiêu ngạo và những khó khăn nội tâm, nhưng luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng.
Đức Thánh cha đặc biệt hướng đến giới trẻ châu Phi, khích lệ họ sử dụng tài năng với đức tin và lòng kiên trì để phục vụ xã hội. Người trẻ được mời gọi trở thành “bàn tay và khuôn mặt” mang bánh sự sống đến cho người khác, chống lại bạo lực, bất công và những cám dỗ làm mất phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng dù có nghèo đói, Cameroon vẫn giàu giá trị như đức tin, gia đình và tinh thần hiếu khách.
Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi mọi Kitô hữu trở thành những người loan báo Tin mừng bằng đời sống cụ thể, góp phần xây dựng công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Việc loan báo Chúa Kitô không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, như những hạt giống gieo vào lịch sử để biến đổi thế giới. Ngài kết thúc bằng lời mời gọi hiệp thông trong Thánh Thể và cầu xin Thiên Chúa tiếp tục “nhân lên” những ân ban của Ngài cho lợi ích của nhiều người.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Samuel Kleda của Giáo phận Douala sở tại đã đại diện tất cả mọi người cám ơn Đức Thánh cha và Đức Thánh cha đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá, giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.
Sau thánh lễ, lúc quá 13 giờ trưa, Đức Thánh cha còn đến thăm Nhà thương Công giáo Thánh Phaolô để viếng thăm riêng trước khi tới Phi trường Douala để đáp máy bay, lúc 14 giờ, trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Yaoundé.