Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ Khai giảng Niên học mới của các Đại học và Học viện Giáo hoàng tại Roma

Lúc 18 giờ, ngày 08 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp khai giảng niên học mới của hơn 16 Đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tại các cơ sở giáo dục này của Giáo hội hiện có hơn 15.000 sinh viên đến từ khoảng 125 quốc gia. Họ theo học các ngành thần học và triết học, cũng như phụng vụ, thánh nhạc, truyền thông, giáo luật, khảo cổ học và nhiều ngành khác.

Đồng tế với Đức Thánh cha, có 16 hồng y, giám mục và khoảng 840 linh mục giáo sư và sinh viên, trước sự tham dự của khoảng 5.000 tín hữu, gồm các nữ tu, tu huynh và giáo dân.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha mời gọi các sinh viên, giáo sư và các nhà nghiên cứu đón nhận Chúa Thánh Thần, để việc học tập và nghiên cứu không chỉ là hoạt động học thuật, nhưng còn trở thành một sứ mạng phục vụ đức tin, chân lý và toàn thể nhân loại.

Theo Đức Thánh cha, khởi đầu năm học mới phải là một biến cố thực sự mang tính Giáo hội, trong đó mọi người quy tụ quanh bàn tiệc của Chúa để cùng nuôi dưỡng sứ mạng chung. Đừng ai giảng dạy, học tập hay nghiên cứu chỉ vì lợi ích cá nhân, nhưng cần làm mọi việc cùng với người khác, vì người khác, và trên hết, cùng với Chúa và vì Chúa.

Nhắc đến thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, Đức Giáo hoàng nhắc nhở rằng đức tin không loại trừ lý trí, nhưng cần đến tư duy phản biện, ký ức và khả năng đặt câu hỏi. Trong mọi thời đại, vẫn có những “thầy dạy giả” lợi dụng tình cảm tôn giáo của các tín đồ để phục vụ tư lợi, khiến họ tuyệt đối hóa một vài khía cạnh của giáo huấn mà quên mất toàn thể, với trung tâm là Đức Kitô và Tin mừng của Người. Vì thế, việc học tập phải được nhìn nhận như một sự phục vụ đức tin và chân lý, nhằm đem lại lợi ích cho bản thân cũng như cho những người mà Chúa đã hiến mạng sống mình.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng trí tuệ đích thực không chỉ thu thập và xử lý dữ liệu như một thuật toán, nhưng còn phải ghi nhớ những trải nghiệm đã sống, nhận ra chiều sâu ý nghĩa và khám phá sự thiện hảo nơi những trải nghiệm ấy. Những điều tốt đẹp khởi đầu trong Chúa Thánh Thần luôn mang tinh thần hiệp thông và để lại dấu ấn trong tâm hồn. Tuy nhiên, những thói quen thường nhật, tham vọng, ganh đua và các yếu tố tiêu cực có thể khiến con người dần mất đi sự nhiệt thành, trở nên mệt mỏi, khô khan và buồn bã. Vì thế, ngài tha thiết kêu gọi mọi người “hãy gìn giữ tâm hồn”, để mỗi giai đoạn cuộc đời và mỗi trách nhiệm đều được sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Đối với đời sống đại học, Đức Giáo hoàng khuyến khích xây dựng những tình bạn chân thành dựa trên việc cùng nhau tìm kiếm chân lý trong Đức Kitô. Ngài mời gọi các sinh viên gắn bó với Dân Thiên Chúa, trân trọng sensus fidei - cảm thức đức tin của Dân Chúa và biết lắng nghe những câu hỏi, thao thức của cộng đoàn. Đặc biệt, họ không được quên người nghèo, nhưng cần mở lòng trước những nhu cầu của tha nhân. Việc học phải gắn liền với cuộc sống, bởi nếu tách rời khỏi thực tại nhân loại mà Con Thiên Chúa đã đón nhận trong mầu nhiệm Nhập Thể, con người sẽ khó hiểu sâu sắc và diễn tả trọn vẹn chân lý của Mặc khải.

Nhắc đến Thông điệp Magnifica humanitas, Đức Thánh cha mời gọi mọi người cùng xây dựng một thế giới mà Thiên Chúa mong muốn ngự trị, nơi toàn thể nhân loại được sống trong hòa bình. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả phải cộng tác với nhau. Trước những thách thức của sự phân mảnh tri thức và tác động của công nghệ mới đối với tâm trí con người, ngài nhấn mạnh sự cần thiết của việc rèn luyện khả năng chú tâm, dành thời gian cho thinh lặng, học tập chuyên sâu, đọc sách và trao đổi cách chín chắn. Thần học có vai trò đặc biệt trong công cuộc này, vì có thể soi sáng các ngành tri thức khác và làm cầu nối giữa những lĩnh vực nghiên cứu.

Sau cùng, Đức Thánh cha nhắn nhủ các sinh viên hãy tận dụng trọn vẹn những năm tháng học tập tại Rôma, nơi các Thánh Phêrô và Phaolô đã làm chứng cho đức tin. Ngài khuyến khích họ vượt qua việc chỉ ngồi bên cạnh những người đến từ các châu lục khác nhau, để thực sự gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm đức tin, cầu nguyện và xây dựng những tình bạn lâu dài.”

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Lc 11,9). Ngài mời gọi mọi người kiên trì cầu nguyện, phó thác năm học mới cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, và đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Cha không ngừng ban cho những ai tin tưởng cầu xin Người với tâm tình con thảo.

(Tổng hợp 8-10-2026)

Vietnamese Survey popup