Đức Thánh cha chống nạn nghiện ngập ma túy, nhân Ngày Thế giới chống ma túy

Pope Leo XIV welcomes participants in the World Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 | @Vatican Media
Sáng hôm 26 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến hàng ngàn người, nhân Ngày Thế giới chống ma túy và ngài khích lệ các tín hữu và những người thiện chí liên kết với nhau để chống nạn nghiện ngập ma túy, đang “cầm tù” nhiều người.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi tiếp kiến diễn ra tại Sân Damaso, là khuôn viên của Dinh Tông tòa trong nội thành Vatican.

Lên tiếng sau lời chào mừng và giới thiệu của ông Mantovano, Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng Ý, và chứng từ của một thiếu nữ từng nghiện ngập và đã được giải thoát sau đó nhờ cộng đoàn cai nghiện thánh Patrignano, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, ngày Quốc tế hôm nay không thể bị bỏ qua bao lâu quanh chúng ta còn có những người bị cầm tù trong những hình thức khác nhau của nạn nghiện ngập. Cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại kẻ biến ma túy và mọi hình thức nghiện ngập khác - chúng ta hãy nghĩ đến rượu hoặc cờ bạc - thành nền công nghiệp vĩ đại của họ. Có những nơi tập trung khổng lồ các lợi lộc và các tổ chức tội phạm lan tràn mà các quốc gia có nhiệm vụ phá vỡ. Bài trừ các nạn nhân của các tệ nạn đó thì dễ hơn nhiều. Rất tiếc là nhiều khi, nhân danh an ninh, người ta gây chiến với những người nghèo, làm cho các nhà tù đầy những người chỉ là mắt xích cuối cùng của một chuỗi dây chết chóc. Trái lại, kẻ nào nắm dây xích trong tay, thì được ảnh hưởng và không bị trừng phạt. Các thành thị của chúng ta không được giải thoát khỏi những người bị gạt ra ngoài lề, nhưng phải giải thoát khỏi chính sự gạt ra ngoài lề như vậy; không được thanh tẩy khỏi những người tuyệt vọng, nhưng là chính sự tuyệt vọng”.

Và Đức Thánh cha nói với những người dấn thân chống nạn nghiện ngập ma túy rằng: “Giáo hội đang cần anh chị em. Nhân loại đang cần anh chị em. Nền giáo dục và chính trị đang cần anh chị em. Cùng nhau, chúng ta hãy làm cho nhân phẩm con người trổi vượt trên mọi nghiện ngập hạ giá con người... Ngày nay, toàn thể xã hội đang cần chứng tá của anh chị em và công việc quan trọng anh chị em đang thực hiện. Thực vậy, tất cả chúng ta đều có ơn trở nên tự do hơn; ơn gọi làm người, ơn gọi hòa bình và ơn gọi này có tính cách thần linh hơn. Chúng ta hãy cộng tác với nhau, gia tăng các nơi chữa lành, gặp gỡ, giáo dục: các chương trình mục vụ và chính sách xã hội bắt đầu từ đường phố và không bao giờ coi người nào là hoàn toàn hư mất rồi. Và xin anh chị em hãy cầu nguyện để sứ vụ của tôi là một việc phục vụ hy vọng của con người và các dân tộc, phục vụ tất cả mọi người”.

(Sala Stampa 26-6-2025)