Đức Thánh cha bất ngờ xuất hiện tại Đền thờ Thánh Phêrô

Pope Leo XIV takes a group photo with those who attended the Mass in St. Peter's Basilica on May 26, 2025 | Vatican Media
Chiều thứ Hai, ngày 26 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bất ngờ xuất hiện tại Đền thờ Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu tham dự cuộc hành hương Năm Thánh về hòa bình tại Phi châu, nhân dịp Ngày Quốc tế lần thứ 62 về Phi châu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hiện diện trong cuộc hành hương này, có nhiều Đại sứ Phi châu cạnh Tòa Thánh và Cộng hòa Ý, cùng với các cộng tác viên và thân nhân, tổng cộng khoảng 500 người. Ngoài ra, cũng có Đức Hồng y Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, Đức Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, người Nigeria, Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng.

Cuối thánh lễ, do Đức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, chủ sự, Đức Thánh cha đã muốn sự hiện diện của ngài đề cao sự kiện này, nói lên mối liên hệ sâu xa giữa Giáo hội Công giáo và Phi châu.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha định nghĩa hành hương là “Một chứng tá lớn mà Phi châu cống hiến cho toàn thế giới”, tầm quan trọng của hy vọng như một con đường chung, nhất là trong thời kỳ có những xung đột, nghèo đói và những thách đố xã hội.

Đức Thánh cha nói: “Tôi đến đây để chào mừng anh chị em tại Vatican, tại Đền thờ Thánh Phêrô này, để hiệp với anh chị em trong cuộc hành hương Năm Thánh... Chính đức tin mang lại cho chúng ta sức mạnh, giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Đức tin này không thể chỉ giới hạn vào việc thực hành đạo Chúa nhật và những lúc đặc biệt, như các cuộc hành hương, nhưng được sống hằng ngày, trong mọi cử chỉ, dùng các hồng ân đã lãnh nhận từ Thiên Chúa để phục vụ tha nhân”.

Đức Thánh cha đích thân cám ơn các vị đại sứ và các tham dự viên vì chứng tá Kitô của họ, đồng thời nhắc nhở họ không đơn độc trong hành trình của mình.

(Silere non possum, 27-5-2025)