Đức Thánh cha bắt đầu nghỉ hè ba tuần tại Castel Gandolfo
Chiều Chúa nhật, ngày 05 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã rời Vatican đến nghỉ hè ba tuần tại Castel Gandolfo, một thị trấn có 8.000 dân dư, cách Vatican khoảng 25 cây số về hướng đông nam.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Thông cáo của Phủ Giáo hoàng cho biết trong tháng Bảy này, không có các buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần, cũng như các cuộc tiếp kiến riêng chính thức của Đức Thánh cha. Tuy nhiên, Đức Thánh cha sẽ chủ sự các buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu vào trưa các Chúa nhật tại Quảng trường Tự Do, trước Dinh Giáo hoàng, và sẽ cử hành thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo và Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Albano sở tại.
Dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài không đến nghỉ hè tại Castel Gandolfo và chỉ ở lại Nhà trọ thánh Marta ở Nội thành Vatican, tuy nhiên trong tháng Bảy, các buổi tiếp kiến cũng bị ngưng lại.
Chiều Chúa nhật vừa qua, sau khi đến Castel Gandolfo, Đức Thánh cha đã xuất hiện tại bao lơn dinh thự Giáo hoàng để chào thăm đông đảo dân chúng và các các tín hữu tại quảng trường trước cửa dinh. Ngài cho biết trong những ngày lưu lại đây, ngài sẽ cầu nguyện, suy tư và tập luyện thể thao.
Tại nhà thờ giáo xứ thánh Villa Nova ở địa phương có treo biểu ngữ lớn: “Chào mừng Đức Thánh cha đã trở lại giữa chúng con! Castel Gandolfo yêu mến ngài!”
Khác với những lần trước đây, lần này Đức Thánh cha không cư ngụ tại biệt thự Barberini, nhưng cư ngụ trong Dinh Giáo hoàng nằm ngay trung tâm thị trấn, nhìn xuống hồ Albano.
Dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, Dinh Giáo hoàng đã được biến cải thành bảo tàng viện, vì ngài không đến cư ngụ tại đây. Biệt thự Barberini nằm cạnh đường phố, nên có vấn đề trong việc bảo vệ an ninh cho Đức Giáo hoàng.
Việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến nghỉ ở Castel Gandolfo thứ Ba hằng tuần và ba tuần mùa hè, cũng có ảnh hưởng kinh tế đến dân địa phương.
Ông Gianluca Carosi chia sẻ với các nhà báo, phản ánh quan điểm của nhiều cư dân và chủ cửa hàng địa phương. Ông nói: “Đương nhiên, Đức Giáo hoàng mang thêm nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhìn chung bầu không khí dễ chịu hơn nhiều khi ngài hiện diện,”
Xung quanh khu vực Dinh Giáo hoàng người ta bày bán đồ trang sức, túi xách, rượu vang địa phương và cả món “Tiramisù của Đức Giáo hoàng”.
Hầu như mỗi thứ Ba hằng tuần, Đức Lêô XIV, vị Giáo hoàng yêu thích thể thao vẫn đến đây nghỉ ngơi, thư giãn trong khu vườn, chơi quần vợt hoặc bơi. Hai con ngựa trắng như tuyết của ngài, Proton và Rosso, do cha Manuel Dorantes chăm sóc, luôn sẵn sàng phục vụ vị Giáo hoàng vốn là một tay cưỡi ngựa thành thạo.
Cảnh chen chúc trên đường làng mỗi thứ Ba
Cho đến nay, cứ mỗi tối thứ Ba lại diễn ra cùng một cảnh tượng trên con đường đông xe trước Biệt thự Barberini: các nhà báo chen chúc với người dân địa phương để tìm cách khai thác bài phát biểu của Đức Giáo hoàng về những vấn đề thời sự, dưới ánh mắt cảnh giác của lực lượng hiến binh đóng tại đồn gần đó. Không chỉ về mặt an ninh, tình trạng này rõ ràng không thể tiếp tục kéo dài.
Vì thế, Đức Giáo hoàng nay sẽ trở về cư ngụ trong dinh thự có từ khoảng 400 năm, nơi nhiều vị tiền nhiệm từng sử dụng làm nơi nghỉ hè.
Trùng tu cả tại Vatican lẫn Castel Gandolfo
Dinh thự tại Castel Gandolfo cũng đã được sửa chữa và tân trang từ nhiều tuần trước đây. Hiện nay, bảo tàng trong dinh thự sẽ đóng cửa đến hết tháng Bảy. Sau đó, việc sử dụng tòa nhà sẽ ra sao vẫn còn bỏ ngỏ. Các căn hộ từng được Đức Bênêđictô XVI (2005-2013) sử dụng sẽ không mở cửa cho công chúng mỗi khi Đức Lêô cư ngụ tại đây.
Việc Đức Phanxicô mở cửa các căn phòng này cho công chúng từ năm 2023 được người dân địa phương đánh giá cao, vì bảo tàng - do Bảo tàng Vatican quản lý - cũng là một điểm thu hút khách du lịch quan trọng.
Điều tương tự cũng đúng với dự án sinh thái “Laudato si’“, được đặt theo tên Thông điệp về môi trường năm 2015 của Đức Phanxicô.
Tham quan khu vườn Giáo hoàng bằng xe điện
Với giá vé 15 euro, bao gồm hướng dẫn bằng âm thanh, du khách có thể đi xe điện tham quan khu vườn được chăm sóc cẩn thận, ngang qua phù hiệu hoa của Đức Lêô XIV cùng khẩu hiệu tiếng Latinh “In illo uno unum” (Trong một Đấng duy nhất, tất cả nên một), vườn nho sinh thái, các rặng ôliu thơ mộng, tượng Đức Mẹ màu trắng, hồ cá nơi Đức Lêô gần đây đã cho cá Koi ăn, cũng như nhiều tượng hoàng đế La Mã, các nữ thần tiên và các vị thần cổ đại.
Du khách cũng được chiêm ngưỡng di tích của phòng tiếp kiến Hoàng đế Domitian, nơi Đức Piô XII (1939-1958) từng cho trú ngụ hàng nghìn người tị nạn trong Thế chiến II.
Cô Elena Maria Fontana, một tình nguyện viên đến đến từ Chicago Hoa Kỳ và hiện là hướng dẫn viên của dự án “Laudato si’“, cho biết phần lớn khách tham quan đều rất ấn tượng trước những giá trị lịch sử giữa khung cảnh tuyệt đẹp này. Cô nói: “Nguyên việc được giới thiệu cho mọi người những khu vườn tuyệt đẹp này đã là điều tuyệt vời!”
(Kathpress 5-7-2025)