Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano

Foto Vatican Media/SIR
Thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đi thuyền trên hồ Albano, trong một cuộc rước Đức Mẹ và điều này được coi như một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, linh mục Tadeusz Rozmus, người Ba Lan, thuộc Dòng Don Bosco, cha sở giáo xứ Giáo hoàng thánh Tôma Villanueva ở Castel Gandolfo cho biết một truyền thống địa phương gắn bó chặt chẽ với các Giáo hoàng là ơn toàn xá tháng Tám tại Thánh đường Đức Mẹ Hồ Albano. Đức Phaolô VI đã giao việc xây dựng ngôi nhà thờ này cho một kỹ sư thuộc “Fabrica San Pietro”, cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và trùng tu Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican.

Ý tưởng của kiến trúc sư là làm cho mái của Nhà thờ Đức Mẹ Hồ có hình dáng giống như một cánh buồm căng gió, biểu tượng cho Con thuyền của Thánh Phêrô.

Chính Đức Phaolô VI đã long trọng cung hiến nhà thờ vào năm 1977. Hồi đó, Đức Giáo hoàng đã bị bệnh và qua đời một năm sau đó trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo.

Đức Gioan Phaolô II cũng từng tham dự việc ban ơn toàn xá kính Đức Maria tại Hồ, nhưng giống như vị tiền nhiệm, ngài chỉ theo dõi sự kiện từ trên bờ chứ không tham gia cuộc rước Đức Mẹ trên hồ.

Cha sở Rozmus nói: điều mới mẻ là ngày 29 tháng Tám tới đây, “Đức Lêô XIV sẽ đi thuyền cùng chúng tôi trên một phần của hành trình này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi” và là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng nhất trong đời sống của cộng đồng địa phương. Con thuyền chở tượng Đức Mẹ sẽ được các tín hữu đồng hành trên những chiếc thuyền nhỏ, thuyền kayak và thuyền đạp nước, tay cầm những ngọn đuốc.

Lòng gắn bó của dân Castel Gandolfo đối với Đức Giáo hoàng

Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Rozmus cũng nói đến lòng gắn bó của dân chúng địa phương đối với các Đức Giáo hoàng. Cha nói: “Không có nơi nào khác mà người ta có thể ở gần Đức Giáo hoàng đến mức gần như có thể với tay chạm tới ngài như ở Castel này”.

Vị linh mục cũng nhận xét Đức Lêô XIV không quá câu nệ hình thức và luôn ưu tiên sự tiếp xúc đầy tình cảm với người dân. Người dân trong thị trấn biết ơn ngài vì sự gần gũi và hiện diện ấy. Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Lêô XIV đã yêu mến dinh thự mùa hè của các Giáo hoàng này và trở lại đây hằng tuần vào ngày thứ Ba, là ngày ngài dành để nghỉ ngơi và thư giãn tích cực. Khu vườn rộng lớn của dinh thự có sân quần vợt, hồ bơi ngoài trời, chuồng ngựa và những lối đi rợp bóng, nơi ngài có thể chạy bộ mà không bị những ánh mắt tò mò quấy rầy. Ngài cũng thích tham dự các sinh hoạt của giáo xứ địa phương.

Người dân rất vui mừng trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, nhưng đồng thời cũng cố gắng thận trọng để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của ngài.

Điều này không hề dễ dàng, vì những đoàn người hành hương và khách du lịch thực sự tràn ngập các con phố Castel Gandolfo trong thời gian Đức Lêô XIV ở đây.

“Mọi người vô cùng xúc động trước những lần gặp gỡ Đức Giáo hoàng, ngài cố gắng hiện diện và dành thời gian cho họ nhiều nhất có thể. Tôi đã thấy rất nhiều người xúc động sâu xa trong thánh lễ mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”, cha sở giáo xứ của Đức Giáo hoàng chia sẻ. Vị linh mục Salesian nói thêm rằng ngài theo dõi rất sát tất cả những lời Đức Lêô XIV nói tại nơi này. “Khi chuẩn bị kế hoạch mục vụ của giáo xứ, chúng tôi thường trở lại với những lời Đức Giáo hoàng đã nói. Đó là những định hướng rất rõ ràng cho chúng tôi. Cha sở nhấn mạnh: chúng chỉ cho chúng tôi con đường mà chúng tôi muốn tiến bước”.

Theo cha sở, sự kiện Đức Giáo hoàng Lêô XIV chấp nhận đi thuyền trong dịp Lễ Đức Mẹ Hồ sắp tới “Đó là một cử chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với người dân đã đón tiếp ngài”. Vị linh mục nhắc lại rằng thị trấn này có chung một lịch sử kéo dài bốn thế kỷ với các Giáo hoàng. Người đầu tiên đến đây nghỉ hè là Đức Urbanô VIII vào năm 1626. Kể từ đó, 16 trong số 32 vị Giáo hoàng kế tiếp đã tự nguyện sử dụng dinh thự này, nơi giúp các ngài tránh cái nóng của Thành đô Vĩnh cửu.

Cha Rozmus cho biết những sự kiện chính đánh dấu 400 năm sự hiện diện của các Giáo hoàng tại Castel Gandolfo sẽ được cử hành trong dịp lễ bổn mạng của địa phương, vào cuối tuần đầu tiên của tháng Chín, với một cuộc rước lịch sử do giáo xứ tổ chức, phối hợp với chính quyền thành phố và giáo phận. “Tôi chắc chắn rằng Đức Lêô XIV sẽ một lần nữa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự gần gũi của ngài”.

(SIR / Castel Gandolfo 16-8-2026)

Vietnamese Survey popup