Công bố Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi
Hôm 25 tháng Ba vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV, nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ IV Phục sinh, ngày 26 tháng Tư tới đây, với chủ đề: “Khám phá trong nội tâm hồng ân của Thiên Chúa”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng ơn gọi Kitô hữu trước hết là một hồng ân nội tâm của Thiên Chúa, được khám phá trong tâm khảm mỗi người. Chúa Giêsu, “Mục tử nhân lành”, chính là mẫu gương của vẻ đẹp đích thực: một vẻ đẹp phát sinh từ tình yêu hiến mình. Ai bước theo Ngài sẽ nhận ra cuộc sống thật sự đẹp và ý nghĩa.
Để nhận ra vẻ đẹp ấy, con người không chỉ cần cái nhìn bên ngoài nhưng còn cần đời sống nội tâm: biết dừng lại, lắng nghe, cầu nguyện và chiêm niệm. Khi sống kết hiệp với Chúa, con người không những trở nên tốt lành nhưng còn mang một vẻ đẹp thiêng liêng, phản chiếu chính vẻ đẹp của Thiên Chúa. Như thánh Augustinô đã cảm nghiệm, Thiên Chúa hiện diện sâu thẳm trong lòng mỗi người, và chính nơi nội tâm này là không gian gặp gỡ với Ngài. Ơn gọi không phải là một sự áp đặt, nhưng là một kế hoạch tình yêu và hạnh phúc mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người. Vì thế, cần chăm sóc đời sống nội tâm bằng cầu nguyện và thinh lặng, để có thể lắng nghe và đón nhận tiếng gọi của Chúa. Đồng thời, gia đình, giáo xứ và cộng đoàn cần tạo môi trường thuận lợi giúp ơn gọi được nảy nở và phát triển.
Mỗi ơn gọi bắt đầu từ việc nhận ra rằng Thiên Chúa là Tình yêu và Ngài biết rõ từng người. Tuy nhiên, mối tương quan này phải mang tính hai chiều: con người cũng cần tìm hiểu Thiên Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa, các bí tích và đời sống phục vụ tha nhân. Ơn gọi là một cuộc đối thoại thân mật giữa Thiên Chúa và con người, đòi hỏi sự lắng nghe sâu xa trong thinh lặng nội tâm.
Đức Thánh cha đặc biệt mời gọi người trẻ hãy biết lắng nghe tiếng Chúa, sử dụng các khả năng Chúa ban, và sống đời sống đức tin cách tích cực. Mỗi người có thể đáp lại ơn gọi qua nhiều con đường: hôn nhân, linh mục, phó tế hay đời sống thánh hiến. Điều quan trọng là biết tín thác vào Thiên Chúa. Từ sự hiểu biết sẽ phát sinh niềm tin tưởng, yếu tố thiết yếu để đón nhận và trung thành với ơn gọi. Hình ảnh thánh Giuse cho thấy một niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi gặp khó khăn và thử thách. Người tín hữu cũng được mời gọi sống niềm hy vọng, xác tín rằng Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt, ngay cả trong những lúc tăm tối.
Sau cùng, ơn gọi không phải là điều cố định nhưng là một hành trình trưởng thành liên tục. Giống như cành nho gắn liền với thân nho, con người cần gắn bó với Chúa để phát triển và sinh hoa trái. Sự linh hướng, phân định và đời sống cộng đoàn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.
Đức Thánh cha kết thúc với lời mời gọi mỗi người nuôi dưỡng tương quan bản thân với Thiên Chúa qua cầu nguyện và suy niệm, để ơn gọi được trưởng thành, mang lại hạnh phúc cho bản thân và ích lợi cho Giáo hội và thế giới. Mẹ Maria chính là gương mẫu về sự lắng nghe và đón nhận thánh ý Thiên Chúa.
Theo “Niên giám Thống kê của Giáo hội” (Annuario Statistico della Chiesa) công bố hồi năm ngoái, số tín hữu Công giáo trong Giáo hội tiếp tục gia tăng kể cả tại Âu Mỹ, nhưng số ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ tiếp tục giảm sút.
Số tín hữu Công giáo là một tỷ 405 triệu người, nhưng tổng số linh mục trên toàn cầu tiếp tục giảm, còn 407.000 vị, tức là giảm 734 vị so với năm trước đó. Sự sụt giảm đáng kể nhất diễn ra ở châu Âu (-2.486), tiếp đến là châu Mỹ (-800) và châu Đại Dương (-44). Trong khi đó, châu Phi (+1.451) và châu Á (+1.145) tiếp tục ghi nhận mức tăng.
Số tu huynh giảm 666 người còn 48.748 người. Số nữ tu tiếp tục giảm toàn cầu, hiện còn gần 590 ngàn chị (589.423). Nữ tu tăng tại châu Phi (+1.804) và châu Á (+46), nhưng giảm mạnh ở châu Âu (-7.338), châu Mỹ (-4.066) và châu Đại Dương (-251).
(Fides 17-10-2025; Sala Stampa 24-3-2026)