Đại Đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo hoàng

Photo: grandemosqueedeparis.fr
Trong khi một số nhân vật thuộc phong trào Hồi giáo cực đoan đang bị cấm xuất hiện tại Paris và Saint-Denis trong thời gian Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm Pháp, các vị lãnh đạo Đại Đền thờ Hồi giáo Paris gửi sứ điệp chào mừng Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Cơ sở này kêu gọi các Imam trực thuộc dành bài giảng thứ Sáu để nói về việc Đức Giáo hoàng đến Pháp.

Phúc Nhạc | RVA

Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh cha Lêô XIV đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín năm 2026, Đại Đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo hoàng.

Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng Chín vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng Chems- eddine Hafiz, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt: dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy.

Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do Đài Europe 1 tiết lộ, một số Imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này, nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại Đền thờ Hồi giáo Paris.

Một bài giảng dành cho việc đón tiếp Đức Giáo hoàng

Trong thông cáo, Viện trưởng Chems-eddine Hafiz nhấn mạnh rằng chuyến công du của Đức Giáo hoàng Lêô, diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng Chín tại Paris, Saint- Denis, Lộ Đức và Metz, có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của riêng cộng đồng Công giáo.

Trong bối cảnh quốc tế đang bị chi phối bởi các cuộc xung đột và căng thẳng tôn giáo, vị Viện trưởng nhìn nhận chuyến thăm này là một cơ hội để thúc đẩy sự gặp gỡ giữa những người có đức tin và cùng tìm kiếm hòa bình. Thông báo đáng chú ý nhất liên quan đến bài giảng thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín, đúng vào ngày Đức Giáo hoàng đến Pháp. Đại đền thờ Hồi giáo Paris mong muốn các tín đồ Hồi giáo nhân dịp này được nghe một thông điệp thể hiện sự tôn trọng đối với người Kitô giáo và tinh thần hiếu khách đối với vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

Thông cáo nhấn mạnh rằng sự đón tiếp này không nên được xem đơn thuần là một cử chỉ lịch sự mang tính ngoại giao.

Theo tổ chức này, sự tôn trọng đối với khách, lòng nhân hậu và sự công bằng đối với những người thuộc một tôn giáo khác đều có nền tảng ngay trong các giáo huấn của Hồi giáo. Do đó, đây là một sáng kiến vượt ra ngoài phạm vi riêng của Paris, bởi các nhà thờ Hồi giáo trực thuộc tổ chức cũng được mời truyền tải thông điệp này trong các bài giảng của họ.

Thông cáo cũng nhắc đến việc, theo truyền thống Hồi giáo, tiên tri Muhammad từng tiếp đón một phái đoàn Kitô hữu đến từ Najrân, trên bán đảo Ả Rập.

Đại Đền thờ Hồi giáo Paris trình bày sự kiện này như một ví dụ có từ thời kỳ xa xưa về mối tương quan giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, và mong muốn đề cao lại ví dụ đó nhân dịp Đức Giáo hoàng Lêô đến thăm Pháp.

Tham chiếu lịch sử này đặc biệt đáng chú ý. Nó cho phép tổ chức Hồi giáo trình bày đối thoại liên tôn không phải là một sự nhượng bộ trước xã hội đương đại, mà là một cách tiếp cận đã nằm trong chính truyền thống của Hồi giáo.

Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra aetate của Công đồng Vatican II. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do.

Tuy nhiên, sự xích lại gần nhau này không xóa bỏ những khác biệt căn bản giữa hai tôn giáo, đặc biệt là những khác biệt liên quan đến con người của Chúa Giêsu Kitô và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Sáng kiến này cũng diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa biểu tượng đối với Đại Đền thờ Hồi giáo Paris, khi tổ chức này kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành vào năm 2026, sau khi được khánh thành vào năm 1926.

Viện trưởng Chems-eddine Hafiz muốn đặt việc đón tiếp Đức Lêô XIV trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào.

Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo hoàng, đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh dự kiến được triển khai tại Paris trong hai ngày 25 và 26 tháng Chín.

Các lệnh cấm hành chính được tiết lộ hôm thứ Năm đặc biệt liên quan đến imam người Pháp gốc Algeria Nourreddine Aoussat. Ông phản đối biện pháp được áp dụng đối với mình và tuyên bố sẽ khởi kiện lên tòa án hành chính.

Trong bối cảnh đó, thông điệp của Đại Thánh đường Hồi giáo Paris cho thấy sự phân biệt rõ ràng giữa những cá nhân bị áp dụng các biện pháp an ninh và các tổ chức Hồi giáo mong muốn đón tiếp Đức Giáo hoàng một cách tích cực.

Vietnamese Survey popup