Thánh lễ tôn phong chân phước linh mục Salvador Valera Parra
Sáng thứ Bảy, ngày 07 tháng Hai vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV đến chủ sự lễ tôn phong linh mục Salvador Valera Parra (1816-1889) lên bậc chân phước, vị được nhiều người gọi là “Cha sở Họ Ars của Tây Ban Nha”.
Phúc Nhạc | RVA
Lễ tôn phong diễn ra tại Thị trấn Huércal-Overa, thuộc tỉnh Almería ở miền đông nam Tây Ban Nha, trước sự hiện diện của các chức sắc Giáo hội, chính quyền và năm ngàn tín hữu, trong số này đặc biệt có anh Tyquan Hall, thanh niên người Mỹ đã được phép lạ khỏi bệnh khi còn là trẻ sơ sinh, nhờ lời chuyển cầu của chân phước Valera Parra.
Tân chân phước sinh ngày 27 tháng Hai năm 1816 và qua đời ngày 15 tháng Ba năm 1889, thọ 73 tuổi. Người vốn là một linh mục giáo phận, nổi bật với nhiều hoạt động tôn giáo và xã hội, đặc biệt trong các đợt dịch tả và những trận động đất năm 1863 gây ra nhiều tàn phá và thương vong.
Bài giảng
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro đã nêu bật tấm gương của vị chân phước mới và nói rằng: “Cuộc đời của cha Valera được hiến dâng cho biết bao con người, đặc biệt là các bệnh nhân, người nghèo và những người thiếu thốn mọi sự... Chứng tá mà “Cha Valera” để lại là chứng tá của người tỏa lan “hương thơm của Chúa Kitô”. Đây là một mẫu gương đặc biệt cho những ai, giống như cha, đang thi hành sứ vụ linh mục ngày nay.
Dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Gioan, nói về hình ảnh Người Mục Tử Nhân Lành, được đọc trong thánh lễ, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh mời gọi mọi người chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng hiến dâng mạng sống mình cho nhân loại, đặt mạng sống ấy vào hiểm nguy, tiêu hao nó “đến mức trở thành như một cội rễ, từ đó người khác có thể được nuôi dưỡng”. Cha Valera đã yêu thương con người, sống gần gũi với họ, thấu hiểu những vấn đề của họ và nâng đỡ họ khỏi những đau khổ.
Đức Hồng y Semeraro nhắc lại rằng: Những biến cố đặc biệt nghiêm trọng như dịch tả, động đất, các thảm họa môi trường đã tàn phá vùng đất của ngài hồi năm 1863 gây ra nhiều hủy hoại và thương vong; nhưng cha Valera vẫn luôn ở bên dân chúng, “thăm viếng người bệnh, cứu giúp những người yếu đuối nhất, chăm sóc người cao tuổi. Nhưng trước hết và trên hết đối với cha là việc chăm sóc các linh hồn - cura animarum!”.
Cũng trong bài giảng, Đức Hồng y Tổng trưởng nhắc lại điều mà các giám mục Giáo phận Almería, Cartagena và Getafe đã nêu rõ trong Thư mục vụ tựa đề “Una vida para los demás” - Một cuộc đời cho tha nhân -, đã khẳng định rằng: “Trong một thế giới bị chi phối bởi sự vội vã, chủ nghĩa cá nhân và tính hời hợt, hình ảnh cha Valera vươn lên như một lời cảnh tỉnh rằng sự vĩ đại đích thực nằm ở sự đơn sơ, ở sự hiến dâng âm thầm, ở lòng trung tín bền bỉ.”
Sau cùng, Đức Hồng y Semeraro dùng “Tin mừng thứ năm” để mô tả cuộc sống của cha Valera, Tin mừng mà mỗi môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi viết nên bằng chính cuộc đời mình. Đó chính là điều mà vị chân phước mới đã thực hiện: “Ngài là một Tin mừng sống động: ngài nhìn mọi sự và mọi người bằng đôi mắt của Chúa Giêsu; ngài yêu thương mọi sự và mọi người bằng trái tim của Chúa Giêsu. Ngài là một khuôn mẫu và một tấm gương cho chúng ta. Đó cũng chính là sứ mạng của các thánh.”
“Cha sở Họ Ars”
Trong lời cảm ơn cuối lễ, Đức cha Almería Antonio Gómez Cantero, Giám mục Giáo phận sở tại, đã gọi vị chân phước mới là một “Cha sở Ars của Tây Ban Nha”, và nhấn mạnh hình ảnh một mục tử khổ hạnh, tận hiến cho người nghèo và là mẫu gương cho hàng giáo sĩ. Ngài cũng cho biết đã gửi thư mục vụ mang tựa đề “Một đời sống cho tha nhân” đến tất cả các chủng viện tại Tây Ban Nha, trong đó ngài đề nghị cha Valera như một hình mẫu ơn gọi.
Cũng nên nhắc lại rằng: trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 08 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc đến tân chân phước Valera và nói:
“Hôm qua (ngày 07 tháng Hai) tại Huércal-Overa, Tây Ban Nha, cha Salvatore Valera Parra đã được phong chân phước. Ngài là một linh mục chánh xứ hoàn toàn tận hiến cho cộng đoàn của mình, khiêm nhường và ân cần trong tình bác ái mục vụ. Ước gì gương sáng của một linh mục đặt trọng tâm vào những điều cốt yếu này trở thành nguồn khích lệ cho các linh mục ngày nay, để họ trung thành trong đời sống thường nhật, được sống với sự giản dị và khổ hạnh.”
(Tổng hợp 8-2-2026)