Tân chân phước tử đạo Giuseppe Beotti

Photo: Vatican News

Chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Piacenza, bắc Ỷ, để tôn phong chân phước cho cha Giuseppe Beotti bị Đức quốc xã sát hại năm 1944 vì đã cứu giúp những người Do thái bị bách hại.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Giuseppe Beotti là Quản hạt và cha sở tại xứ đạo Sidolo, thuộc tỉnh Parma hồi năm 1943, sau cuộc đình chiến ngày 08 tháng Chín năm đó và ở dưới sự chiếm đóng của quân Đức. Cha cứu giúp và cho trú ngụ các binh sĩ Ý trốn chạy quân Đức, các tù nhân vượt thoát khỏi các trại tập trung và những người bị bách hại, trong đó có khoảng 100 người Do thái. Năm 1944, để trả thù vụ 70 binh sĩ Đức bị giết, quân Đức mở cuộc càn quét và tàn phá nhiều làng mạc trong vùng, trong đó có làng Sidolo. Ngày 20 tháng Bảy năm đó, cha Beotti bị bắt đang khi ở nhà thờ và bị xử bắn, để trả thù, và nhất là như một phản ứng của Đức trừng phạt cha vì đã cứu giúp và cho rất nhiều người Do thái trú ngụ. Cuộc tử đạo của cha đã được một làm chứng, tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng đã chạy lại nơi cha bị sát hại ngay sau cuộc hành quyết. Cùng bị giết với cha Beotti có thầy Italo Sudacchi, đã tá túc nơi cha, và một linh mục khác là cha Francesco Delnevo.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Semeraro nói: “Chúng ta biết đối với quân Đức quốc xã, nguyên việc cho người Do thái tá túc cũng đủ bị coi là một tội ác có thể bị án tử hình”.

Đức Hồng y nói thêm rằng “đức bác ái mục tử của cha Beotti là một chọn lựa trong cuộc đời của cha. Cha cho người nghèo tất cả những gì cha có. Cha đã từng cảm nghiệm nghèo đói trong gia đình, nhưng cha đã biết biến cái nghèo ấy thành một hồng ân phong phú, đặc biệt đối với nghèo vừa chịu cảnh nghèo, và có những cơ cực nặng nề khác”.

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh cũng đề cao đức bác ái âm thầm của cha Beotti, chỉ được thân nhân và một vài người thân tín biết đến. Ví dụ, sau cuộc đình chiến, trên xe lửa từ Parma đến thành Piacenza, để giúp đỡ một binh sĩ còn mặc quân phục lính sơn cước, cha lợi dụng việc cha mang áo chùng thâm, đã tặng quần áo và đổi giầy cho anh ta, thay đôi giày lính sơn cước của anh”.

Sự kiện gần làm cớ cho quân Đức sát hại cha Beotti là vì cha phân phát bánh cho dân nghèo, ngay trên thềm cửa nhà thờ ngày 20 tháng Bảy năm 1944, cho những người nghèo đến xin thức ăn. Cử chỉ này bị quân Đức, từ xa quan sát qua ống nhòm, và từ đó đưa tới thảm trạng giết hại cha. Đức Hồng y Semeraro đề cao sự nhất quán của cha Beotti trong việc thi hành thánh chức trong phụng vụ và sự dấn thân hằng ngày trong cuộc sống.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 01 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha cũng chào mừng vị chân phước mới “bị giết do sự oán ghét đức tin vào năm 1944. Người là một mục tử theo con tim của Chúa Kitô, không do dự hiến chính mạng sống bản thân để bảo vệ đoàn chiên đã được giao phó cho mình”.

(Vatican News 30-9, 1-10-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail