Scott Borba: Từ nhà sáng lập và chủ nhân hãng chế mỹ phẩm trở thành linh mục

Phó tế Scott Borba | Ảnh chụp màn hình chương trình “EWTN News Nightly”.
Thứ Hai, ngày 25 tháng Năm tới đây, thầy Scott Borba, 53 tuổi (1973) nguyên là nhà sáng lập và chủ nhân một hãng chế mỹ phẩm ở Mỹ sẽ trở thành linh mục tại bang California, Hoa Kỳ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Scott Borba từng được biết đến là người đã đưa e.l.f. Cosmetics trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong mọi gia đình, Scott Borba đã dành nhiều thập niên sống giữa các phòng họp quản trị, chiến lược thương hiệu và nhịp sống chóng mặt của nền văn hóa tiêu dùng.

Nhưng ngày nay, trọng tâm cuộc đời Scott Borba đã chuyển từ lợi nhuận sang sứ vụ mục vụ giáo xứ. Sau nhiều năm phục vụ với tư cách phó tế Công giáo, Borba tiến đến một tiếng gọi sâu xa hơn nữa, đó là lãnh nhận chức linh mục.

Cách đây 22 năm (2004), Borba cùng với Alan và Joseph Shamah (hai cha con) sáng lập thương hiệu mỹ phẩm “không thử nghiệm trên động vật” e.l.f. Cosmetics; tên gọi e.l.f. là viết tắt của “eyes, lips, face” (mắt, môi, khuôn mặt). Vào giữa thập niên 2010, thương hiệu này đạt thành công vang dội nhờ giá cả phải chăng và các sản phẩm mang tính đạo đức. Đến năm 2014, công ty đã đạt doanh số 100 triệu Mỹ kim.

Trong khi đang sống một cuộc đời xa hoa, Borba bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa khi bước sang tuổi 40. Năm 2019, ông từ bỏ khối tài sản kiếm được từ hãng mỹ phẩm, hiến tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện khác nhau và gia nhập Đại Chủng viện của Giáo phận Fresno, bang California.

Thầy Borba đã được truyền chức phó tế chuyển tiếp vào ngày 21 tháng Sáu năm 2025 và sẽ được truyền chức linh mục vào ngày 23 tháng Năm này.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình EWTN News Nightly, thầy Borba chia sẻ rằng lần đầu tiên thầy cảm nhận được ơn gọi linh mục khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, vì cảm thấy mình không xứng đáng nên: “Tôi đã chạy trốn tiếng gọi ấy, và trong quá trình đó tôi cũng chạy trốn đức tin của mình.”

Thầy kể thêm: “Tôi đã có một cuộc hoán cải rất lớn ở tuổi 40. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa nhiều công việc kinh doanh khác nhau, và với sự trợ giúp của Chúa, tôi đã có thể hiểu được tình trạng linh hồn mình cũng như con đường mà tôi đang đi. Tôi thực sự muốn điều chỉnh lại cuộc đời mình theo Chúa và đón nhận lại điều mà Chúa đã trao cho tôi khi tôi mới 10 tuổi.”

Chính trong một buổi tiệc tại nhà riêng, Borba nhận ra mình cô đơn, trống rỗng và thiếu tình yêu đến mức nào, dù về vật chất ông có tất cả. “Đó là một ân sủng khác mà Thiên Chúa ban cho tôi để tôi hiểu được sự bất hạnh của mình... Rồi Ngài cho phép tôi cầu xin: “Xin giúp con trở thành người mà Chúa đã dựng nên con, bởi con không thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp của Ngài... Và chính lúc đó, tình yêu và lòng thương xót đã bước vào cuộc đời tôi.”

Thầy Borba cũng kể rằng sau biến cố ấy, hành trình hoán cải của thầy tiếp tục với việc bán một chiếc xe hơi hạng sang. Toàn bộ số tiền thu được được trao cho các công việc bác ái. Thầy nói: “Khi tôi thấy rằng mình có thể tác động tích cực đến cuộc sống con người - giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư - thì đó chính là chiếc chìa khóa mà Thiên Chúa dùng để mở toang cánh cửa lòng tôi, để mọi thứ khác cũng được buông bỏ.”

Theo thầy Borba, việc từ bỏ của cải vật chất là một trong những điều khó khăn nhất trong hành trình chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống tu trì. Từ một ông trùm ngành mỹ phẩm sở hữu nhiều biệt thự, ông chuyển sang sống trong “một căn phòng cực kỳ nhỏ bé” khi gia nhập Chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, California.

“Bạn không thể mang tất cả vào đó, nên bạn phải quyết định liệu có muốn bám víu vào chúng hay không. Chủng viện cho bạn cơ hội để khám phá điều ấy: hoặc kết hiệp với thánh ý của Ngài, hoặc không.

Đối với tôi, đó là việc phải từ bỏ tất cả. Tôi mất nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với điều đó, nhưng giờ đây tôi có một sự bình an rất lớn khi biết rằng mình không sở hữu nhiều thứ và có thể lên đường phục vụ bất cứ nơi nào mà sứ vụ và Thiên Chúa dẫn dắt.

Một khi tôi phó thác cho Chúa và hiểu được thực tại vì sao tôi hiện diện ở đây - và vì sao tất cả chúng ta hiện diện ở đây - đó là để trở về hiệp nhất với Ngài, thì cuộc đời tôi thực sự đã thay đổi hoàn toàn.” Borba cũng khích lệ những ai đang phớt lờ tiếng gọi của Thiên Chúa trong đời mình rằng đừng bỏ cuộc. Anh nói: “Nếu Chúa đang gọi bạn mà bạn chưa sẵn sàng, hãy xin Ngài kiên nhẫn với bạn và hướng dẫn bạn trong chính cuộc sống hiện tại. Nhưng hãy để tôi nói điều này: nếu ngay bây giờ chúng ta hướng về Thiên Chúa, thì Ngài sẽ lo liệu mọi sự cho chúng ta trong đời này, đồng thời chuẩn bị cho chúng ta bước vào đời sau.

Nếu chúng ta có thể thực thi thánh ý Chúa, thì niềm vui, tình yêu và thành công sẽ đến, nhưng theo sự quan phòng thần linh của Chúa. Đó là điều mà trước đây tôi chưa biết. Đó là sự thật, và đó cũng là điều tôi muốn mọi người biết: hãy đặt Ngài lên hàng đầu, rồi mọi sự sẽ được sắp đặt ổn thỏa - tôi cam đoan điều đó.”