Hai phép lạ mới nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel
Từ đầu năm (2026) đến nay, đã có hai phép lạ mới nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel Makhlouf - một xảy ra tại Hoa Kỳ và một tại Liban. Cả hai trường hợp đều liên quan đến việc các phụ nữ được chữa lành hoàn toàn, bất chấp mọi chẩn đoán y khoa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Được các tín hữu tôn kính như là “vị bác sĩ từ trời”
Thánh Charbel Makhlouf (1828-1898), qua đời năm 1898, là một linh mục dòng người Liban thuộc Công Giáo Maronite, vốn được các tín hữu tôn kính như là “vị bác sĩ từ trời”. Cho đến nay người ta ghi nhận có hơn 30.000 phép lạ được tường trình.
Từ ẩn viện của thánh nhân trên các ngọn núi Liban cho đến các bệnh viện ở nhiều châu lục, lời chuyển cầu của Ngài vẫn tiếp tục chạm đến những người đang cần đến, vượt qua mọi biên giới, văn hóa và thế hệ. Trang web Công giáo tiếng Ả Rập ACI MENA đã loan tin về các phép lạ mới này vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua.
Trường hợp chữa lành tại Hoa Kỳ
Nữ luật sư Georgianne Walker, sinh năm 1975 tại South Bend, bang Indiana, cho biết rằng vào tháng Mười Hai năm 2024, bà đã trải qua một ca phẫu thuật vùng bụng. Không lâu sau đó, bà bị nhiễm trùng nghiêm trọng ở phần bụng dưới, gây ra những cơn đau dữ dội và buộc bà phải điều trị bằng kháng sinh trong suốt sáu tuần.
Mặc dù các triệu chứng dần thuyên giảm, vết mổ vẫn không khép lại, bị viêm và không đáp ứng với điều trị. Dù được bác sĩ phẫu thuật và các bác sĩ khác theo dõi sát, tình trạng vẫn không có cải thiện. Trong suốt mười tháng, bà phải thay băng hằng ngày vì vết thương liên tục chảy máu. Cuối cùng, vì không có tiến triển, bác sĩ quyết định cần phải tiến hành một ca phẫu thuật thứ hai để loại bỏ mô bị viêm và đã lên lịch phẫu thuật.
Theo lời kể của bà Walker, vào tháng Chín năm ngoái (2025), bà được ông George Issa, một người bạn gốc Liban, đến thăm. Người bạn này đã từng được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel ba năm trước đó. Ông Issa mang theo một lọ nhỏ đựng dầu liên quan đến việc tôn kính vị thánh và khuyến khích bà cầu nguyện xin ngài chuyển cầu, đồng thời xức dầu lên vết thương.
Việc sử dụng dầu đã được làm phép là một thực hành lâu đời trong truyền thống Kitô giáo Đông phương và vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Riêng đối với Thánh Charbel, tập tục cổ xưa này vẫn sống động: các tu sĩ tại Đan viện Thánh Maron ở Annaya tiếp tục làm phép dầu bằng các thánh tích của ngài và trao cho các tín hữu xin ơn chữa lành và các ân sủng khác.
Bà Walker cho biết rằng sau khi cầu nguyện và xức dầu, vết thương của bà đã lành hẳn hoàn toàn. Bà hồi phục hoàn toàn sức khỏe và không còn cần đến ca phẫu thuật đã được dự định. Bà nhấn mạnh rằng mình tin việc chữa lành xảy ra nhờ lời chuyển cầu của Thánh Charbel, bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thánh cũng như với ông Issa, và gọi đây là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Việc chữa lành này đã được ghi nhận chính thức vào ngày 17 tháng Giêng.
Sự hồi phục không thể giải thích về mặt y khoa tại Liban
Trường hợp chữa lành thứ hai trong năm nay liên quan đến Racha Charbel (không có quan hệ họ hàng với vị thánh), sinh năm 1987 tại Jezzine, một thị trấn miền núi ở miền nam Liban.
Vào ngày 01 tháng Mười năm ngoái (2025), Racha nhập viện vì những cơn đau lưng dữ dội. Một cuộc chụp cộng hưởng từ (MRI), được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị là ông Christian Atiya, chuyên gia phẫu thuật thần kinh và mạch máu, cho thấy có một khối u trên cột sống của cô - một u màng não (meningioma), là loại khối u phát triển chậm xuất phát từ các tế bào màng nhện trong ống sống, dài 2,3 cm và dày 0,3 cm.
Theo bác sĩ, khối u này không đáp ứng với điều trị nội khoa, đe dọa các dây thần kinh và mạch máu của cột sống, và chỉ có thể được điều trị bằng phẫu thuật. Một cuộc chụp MRI kiểm tra được lên lịch sau ba tháng, và ngày nhập viện tạm thời được ấn định là 07 tháng Giêng năm 2026 trong trường hợp cần phẫu thuật.
Bà Racha kể lại rằng vào đêm ngày 06 tháng Giêng, phía trên giường của bà có treo một bức ảnh Thánh Charbel. Bà đặt tay lên bức ảnh, cầu nguyện xin được chữa lành, rồi thiếp đi. Sáng ngày 07 tháng Giêng, bà quay trở lại bệnh viện để chụp MRI kiểm tra. Bà được thông báo rằng việc chụp sẽ mất khoảng 45 phút, hoặc lâu hơn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, cuộc chụp chỉ kéo dài khoảng 20 phút và cho kết quả hoàn toàn bất ngờ: khối u đã biến mất hoàn toàn. Theo lời bà Racha, bác sĩ nói với bà rằng không có lời giải thích nào về mặt y khoa cho sự biến mất này và rằng loại khối u như vậy sẽ không thể tự biến mất nếu không có can thiệp phẫu thuật.
Vào ngày 17 tháng Giêng, bà Racha Charbel đã đến Đan viện Thánh Maron ở Annaya để tạ ơn, chính thức đăng ký việc chữa lành của mình và nộp đầy đủ hồ sơ y khoa liên quan. Sau đó, bà cho biết kinh nghiệm này đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời và làm cho đức tin của bà thêm sâu sắc.
Vị thánh và “Dòng sông Lòng Thương Xót”
Vị thánh người Liban này - một linh mục và ẩn sĩ thuộc nghi lễ Maronite - được biết đến với vô số lời chuyển cầu không chỉ bởi người Công giáo mà còn bởi người Hồi giáo và tín đồ của các tôn giáo khác, bao gồm cả cộng đồng Druze.
Thánh Charbel qua đời ngày 24 tháng Mười Hai năm 1898. Ngài được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phong chân phước ngày 05 tháng Mười Hai năm 1965 và được chính vị Giáo hoàng này phong hiển thánh, ngày 09 tháng Mười năm 1977.
Tháng Mười Hai năm ngoái (2025), Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên viếng thăm mộ Thánh Charbel, trong chuyến tông du Liban. Trong chuyến viếng thăm, Đức Giáo hoàng đã mô tả lời chuyển cầu của vị thánh như là “một dòng sông của lòng thương xót”, đặc biệt nhắc đến cuộc hành hương hằng tháng vào ngày 22 - kỷ niệm phép lạ ban cho một phụ nữ tên Nouhad El Chami - một hình thức sùng kính vẫn tiếp tục thu hút hàng ngàn người hành hương cho đến ngày nay.
(Ekai.pl 28-1-2026)