Giáo hội tại bang Kerala chuẩn bị lễ phong chân phước cho Mẹ Eliswa
Thứ Bảy, ngày 08 tháng Mười Một tới đây, Đức Hồng y Sebastian Francis, người sẽ đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV đến chủ sự lễ phong chân phước cho Mẹ Eliswa Vakayil, nữ tu sáng lập Dòng Cát Minh đầu tiên của Ấn Độ.
Phúc Nhạc | RVA
Thánh lễ sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Cứu Độ ở Vallarpadam, thuộc Tổng Giáo phận Verapoly, bang Kerala, do Đức Hồng y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang, Malaysia. Gia đình của Đức Hồng y có nguồn gốc tại bang Kerala.
Trong những ngày mà các Giáo hội khắp thế giới vừa mừng lễ Các Thánh và tưởng nhớ những người đã qua đời trong niềm hy vọng vinh quang, người Công giáo bang Kerala (Ấn Độ) đặc biệt hướng về chứng tá của Mẹ Eliswa Vakayil, nữ tu sẽ được tuyên phong chân phước vào thứ Bảy, ngày 08 tháng Mười Một sắp tới.
Mẹ Eliswa (1831-1913) là người tiên phong trong đời sống tu trì nữ giới tại Kerala. Năm 1866, Mẹ sáng lập hội dòng nữ tu đầu tiên tại Kerala, cũng là Dòng Cát Minh đầu tiên tại Ấn Độ, sau này trở thành Dòng Nữ Cát Minh Têrêsa (Carmelite Teresians).
Mẹ sống theo tinh thần Cát Minh, kết hợp đời sống chiêm niệm với hoạt động phục vụ, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục và thăng tiến phụ nữ. Năm 1868, Mẹ lập trường học đầu tiên của các nữ tu, kèm theo ký túc xá và cô nhi viện dành cho trẻ nữ tại Koonammavu (Kerala), mở ra những chân trời mới cho phụ nữ trong xã hội và trong Giáo hội.
Đức Hồng y Sebastian Francis đã gửi sứ điệp đến các tín hữu Công giáo tại Kerala, nhân dịp lễ phong chân phước. Ngài viết: “Đối tượng duy nhất của mọi khát vọng chúng ta phải được gói trong ba chữ: “God”: THIÊN CHÚA”.”
Với câu nói ấy, Mẹ Eliswa tóm gọn toàn bộ mục đích đời sống và sứ mạng của chúng ta. Sự đơn sơ và chân thực phát xuất từ con tim luôn khao khát yêu mến và phục vụ Thiên Chúa cũng như nhân loại trong những việc nhỏ bé thường ngày là chứng tá đáng được noi theo. Nhân loại hôm nay cần trở về với trung tâm là Thiên Chúa - Đấng vượt trên tạo vật, con người và lịch sử.
Khẩu hiệu mà Mẹ sống là: “Say mê Chúa Kitô và cảm thông với nhân loại.”
Niềm say mê Chúa Kitô bao gồm tình yêu đối với Thánh Thể, với Mẹ Maria và Kinh Mân côi, cùng với tình yêu dành cho người nghèo. Sự cảm thông với nhân loại đặc biệt thể hiện nơi trẻ em, bệnh nhân và người nghèo, không loại trừ ai, luôn quan tâm đến ơn cứu độ của mọi linh hồn, nhất là những ai cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn cả. Mẹ Eliswa của Đức Trinh Nữ Maria, thấm nhuần các nhân đức của Mẹ Thánh, thực sự là “người phụ nữ cho mọi thời đại.”
Vốn là một người phụ nữ có chiều sâu - bén rễ trong đức tin, kiên định trong sứ vụ và quảng đại trong tình yêu - Mẹ Eliswa đã kiên vững trong sứ mạng, vượt qua nhiều thử thách, mà đôi khi chúng ta cũng có thể gặp trong đời mình. Vì thế - Đức Hồng y Sebastian Francis viết - tôi coi đó là đặc ân lớn lao khi được đại diện Đức Giáo hoàng Lêô XIV và chủ sự nghi lễ phong chân phước cho Mẹ Eliswa.
Tôi hân hoan kết thúc cuộc hành hương Năm Thánh Hy vọng của tôi bên mộ Mẹ, để chiêm ngắm và cử hành đời sống thánh thiện của Mẹ tại quê hương Kerala của tổ tiên tôi.
Thiên đàng vui mừng cùng chúng ta, vì lại có thêm một “người phụ nữ của Thiên Chúa” được trao tặng cho Giáo hội hoàn vũ và toàn thể nhân loại. Với đôi tay chắp lại trong lời cầu nguyện, chúng ta chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Mẹ Eliswa của Đức Trinh Nữ Maria dành cho tất cả chúng ta.
Mọi vinh quang và ngợi khen thuộc về Thiên Chúa!
(Asia News 1-11-2025)