Giáo hội sắp có thêm hai vị chân phước mới được tôn phong

I due prossimi beati, padre Augusto Rafael Ramírez Monasterio e suor Maria Ignazia Isacchi | Vatican News
Giáo hội Công giáo sắp có thêm hai vị tôi tớ Chúa được tôn phong chân phước, đó là cha Augusto Rafael Ramírez Monasterio, Dòng Anh Em Hèn Mọn, chịu tử đạo, và nữ tu Angela Caterina Isacchi, sáng lập Dòng Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Asola.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã được Đức Thánh cha tiếp kiến và nhân dịp này, ngài đã cho phép công bố các sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của hai vị tôi tớ Chúa.

Trước tiên là sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo của cha Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

Cha sinh ngày 05 tháng Mười Một năm 1937 tại Thành phố Guatemala, trong một gia đình Công giáo đông con và đạo đức. Sau khi học tiểu học tại Guatemala, ngài tiếp tục việc học tại Nicaragua, tại Trường Seraphico của Dòng Anh Em Hèn Mọn ở Diriamba.

Nhận ra ơn gọi tu trì, ngài bắt đầu gia nhập Tập viện Phanxicô tại Jumilla bên Tây Ban Nha. Sau khi hoàn tất triết học và thần học, ngày 18 tháng Sáu năm 1967, thầy Augusto Rafael được chịu chức linh mục.

Trở về Nicaragua, cha trở thành nhà đào tạo tại trường nơi mình từng theo học, rồi quay lại Tây Ban Nha để hoàn tất chương trình Đại học tại Salamanca. Năm 1978, cha được bổ nhiệm làm bề trên và cha sở giáo xứ San Francisco el Grande tại Antigua, Guatemala, và dấn thân mạnh mẽ vào đời sống mục vụ của giáo xứ cũng như phục vụ người nghèo và những người không được bảo vệ, trong bối cảnh đất nước bị tàn phá bởi nội chiến.

Từ năm 1964, sau một cuộc đảo chính, quân đội nắm quyền và tiến hành một cuộc đàn áp có hệ thống đối với các nhóm cánh tả, với cái cớ chống cộng để biện minh cho bạo lực và tước đoạt quyền công dân. Vì thế, hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo - được thúc đẩy bởi sứ điệp Tin mừng - cùng với sự dấn thân của các linh mục và tu sĩ cho việc thăng tiến con người và bảo vệ quyền lợi, bị coi là nguy hiểm và bị nghi ngờ là thông đồng với ý thức hệ Mác-xít. Nhiều linh mục, vì đứng về phía người nghèo trước những bất công, đã xung đột với lợi ích của các địa chủ và các tập đoàn đa quốc gia hậu thuẫn quân đội.

Cha Augusto Rafael, vì đã giúp đỡ một nông dân từng tham gia du kích vũ trang và mong muốn hoàn lương nhờ lệnh ân xá của chính phủ, đã bị bắt ngày 02 tháng Sáu năm 1983. Cha bị tra tấn rồi được thả, nhưng sau đó bị giám sát đặc biệt và nhận nhiều lời đe dọa giết chết. Dù vậy, cha vẫn trung thành với các giá trị Tin mừng, bảo vệ người nghèo và những nạn nhân của bất công - và với sứ vụ linh mục, vốn đòi hỏi giữ ấn tín tòa giải tội, bất chấp những bạo lực nhằm buộc ngài tiết lộ những điều đã nghe trong tòa giải tội.

Ngày 07 tháng Mười Một, cha lại bị quân đội bắt giữ và tiếp tục bị tra tấn. Trong lúc bị chuyển đi bằng xe của lực lượng cảnh sát đặc biệt ra ngoại ô thành phố, cha tìm cách trốn thoát, nhưng bị quân đội bắt lại và sát hại.

Sắc lệnh của Bộ Phong thánh nhìn nhận cha bị giết vì sự oán ghét đức tin.

Tiếp đến, Sắc lệnh thứ hai của Bộ nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa, nữ tu Maria Ignazia Isacchi.

Tên khai sinh của chị là Angela Caterina, còn được gọi là Ancilla, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, sinh ngày 08 tháng Năm năm 1857 tại Stezzano, tỉnh Bergamo, bắc Ý.

Lên tuổi đôi mươi, chị chọn đời sống thánh hiến, gia nhập Dòng Ursuline tại Somasca, nhận tên dòng là Maria Ignazia và được giao nhiều trách nhiệm khác nhau.

Năm 1893, Giám mục Giáo phận Cremona, Đức cha Geremia Bonomelli, yêu cầu chị lãnh đạo một nhóm nữ tu tại Gazzuolo, khai sinh một hội dòng mới: Dòng Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu. Được bầu làm Bề trên Tổng quyền, chị chuyển nhà mẹ về Asola và tiếp tục điều hành hội dòng cho đến năm 1924, khi vì lý do sức khỏe, bà buộc phải từ nhiệm. Tuy nhiên, chị được trao danh hiệu “Nguyên Bề trên Tổng quyền trọn đời”.

Chị qua đời ngày 19 tháng Tám năm 1934 tại Seriate và được tuyên phong Đấng Đáng kính vào năm 2022, qua sắc lệnh của Bộ Phong thánh nhìn nhận chị đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng.

Một phép lạ được quy cho sự chuyển cầu của chị: năm 1950, nữ tu Maria Assunta Zappella, Dòng Ursuline Thánh Tâm Chúa Giêsu, được chữa lành cách lạ lùng khỏi những cơn đau bụng dữ dội do “viêm ruột - đại tràng có khả năng do lao”.

Sau khi các phương pháp điều trị y khoa không mang lại hiệu quả và tình trạng ngày càng xấu đi, nữ tu được nhập viện. Một nữ tu cùng dòng chăm sóc chị đã đề nghị bắt đầu một tuần cửu nhật cầu nguyện cùng Mẹ Maria Ignazia, với lời kinh do chính bà soạn năm 1943. Vào ngày cuối của tuần cửu nhật, nữ tu Maria Assunta đột ngột cảm thấy khỏe hơn và xin được ăn uống. Ngày hôm sau, phim X-quang cho thấy bệnh đã thuyên giảm; các bác sĩ xác nhận một sự cải thiện đột ngột, không thể giải thích, dẫn đến sự hồi phục nhanh chóng và khỏi bệnh hoàn toàn chỉ vài ngày sau đó.

Trong cuộc điều tra cấp giáo phận năm 1995, hai chuyên gia y khoa đã xác nhận sự chữa lành này. Nữ tu Maria Assunta qua đời ngày 07 tháng Chín năm 2018 vì những nguyên nhân hoàn toàn không liên quan đến căn bệnh đã mắc phải năm 1950.

(Vatican News 22-1-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail