Giáo hội Công giáo tại Hungary có thêm một chân phước

© Magyar Kurir
Thứ Bảy, ngày 06 tháng Chín tới đây, Đức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám mục Giáo phận Budapest-Esztergom, sẽ đại diện Đức Thánh cha Lêô XIV chủ sự thánh lễ tại Veszprém, Hungary, để tôn phong chân phước cho một nữ giáo dân trẻ, Mária Magdolna Bódi, đã bị một người lính Liên Xô bắn chết vào cuối Thế chiến thứ II, khi cô chống lại việc bị cưỡng hiếp.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Mária Magdolna Bódi (1921-1945), sinh năm 1921 và vốn là công nhân nhà máy, sống đức tin cách nhiệt thành khi dấn thân phục vụ trẻ em, người già và người nghèo.

Vào Đại lễ Chúa Kitô Vua năm 1941, cô đã khấn riêng lời hứa giữ trọn đời khiết tịnh. Khi mặt trận Thế chiến thứ II tiến đến quê nhà Liter, cô gái 23 tuổi cùng nhiều phụ nữ và trẻ em khác đã trú ẩn trong một hầm tránh bom. Ngày 23 tháng Ba năm 1945, lính Liên Xô tràn vào làng và tấn công những phụ nữ đứng trước cửa hầm. Mária Magdolna Bódi chống cự, cảnh báo các bạn đồng hành và tìm cách bỏ chạy, nhưng bị một người lính đuổi kịp và bắn chết bằng sáu phát súng.

Ngay sau cái chết của cô, Giám mục Veszprém thời đó là Đức Hồng y József Mindszenty (1892-1975), sau này là Tổng giám mục Budapest, đã khởi sự án tuyên chân phước. Trong thời kỳ cộng sản ở Hungary, tiến trình phong thánh hầu như bị đình trệ. Mãi đến năm 2011, Đức Tổng giám mục về hưu Gyula Márfi của Veszprém mới khởi động lại. Năm ngoái (2024), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cô.

Việc công nhận cuộc tử đạo của Mária Magdolna Bódi cũng hướng sự chú ý đến nỗi đau của vô số phụ nữ Hungary năm 1945, nạn nhân của nạn bạo lực tình dục do binh lính Hồng quân gây ra. Các lời kể của nhân chứng, thống kê y tế và biến động tỷ lệ sinh cho thấy mức độ lan rộng của hiện tượng này, với ước tính từ 80.000 đến 250.000 vụ hiếp dâm.

Tại Hungari, binh lính Liên Xô đặc biệt tàn bạo. Trong khi đó, tại Yugoslavi, Tiệp Khắc và Bulgari - những quốc gia được coi là đồng minh - lính Liên Xô ít bạo lực hơn. Ngoài ra, ngôn ngữ Slave chung còn giúp người dân địa phương dễ giao tiếp hơn với quân chiếm đóng. Các phụ nữ bị hãm hiếp hầu như không bao giờ kể lại câu chuyện của mình; suốt hàng thập kỷ, một sự im lặng bị áp đặt bao trùm. Về “quân đội giải phóng” Liên Xô, người ta chỉ được phép nói những điều tích cực.

Lẽ ra, lễ phong chân phước cho cô Bódi đã được cử hành vào cuối tháng Tư vừa rồi, nhưng bị hoãn lại vì Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Đức Thánh cha Lêô XIV đã xác nhận ngày cử hành lễ tuyên chân phước này.

Chương trình kéo dài ba ngày nhân dịp lễ tuyên chân phước, bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 05 tháng Chín này, với cuộc gặp gỡ giới trẻ. Sau thánh lễ tuyên phong chân phước, hài cốt của chân phước Bódi sẽ được đưa từ phần mộ của cô ở Liter về đặt tại một bàn thờ bên trong Nhà thờ chính tòa Thánh Michael ở Veszprém, vào Chúa nhật ngày 07 tháng Chín sau đó.

Việc tuyên phong chân phước cho Mária Magdolna Bódi tiếp nối lễ tuyên phong chân phước cho vị nữ tử đạo người Slovak Anna Kolesárová (1928-1944) hồi năm 2018, người đã hy sinh tính mạng trong thời loạn lạc của Thế chiến thứ II để bảo vệ đức tin, phẩm giá, trinh tiết và những người khác.

(KAP 3-9-2025)