Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc hy vọng có chân phước hiển tu đầu tiên
Cho đến nay, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã có 103 vị hiển thánh và 124 chân phước tử đạo, nhưng chẳng bao lâu nữa, Giáo hội tại đây sẽ có một chân phước hiển tu đầu tiên.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hãng tin AsiaNews, truyền đi ngày 02 tháng Tư vừa qua, từ Milano, bắc Ý, cho biết: Đúng vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02 tháng Tư năm 2026, các giám mục Hàn Quốc cho biết Ủy ban y khoa thuộc Bộ Phong thánh đã công nhận một vụ việc khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Hàn Quốc, là cha Tôma Thôi Dương Nghiệp (Choi Yang-up-1821-1861), bạn cùng chủng viện với thánh tử đạo Anrê Kim Đại Kiến (Kim Taegon), vị đứng đầu danh sách 103 thánh tử đạo của nước này.
Cha Tôma Thôi Dương Nghiệp là linh mục đầu tiên thi hành sứ vụ trong 12 năm tại Hàn Quốc, đi thăm các Kitô hữu giữa thời kỳ bách hại. Ngài qua đời vì bệnh thương hàn lúc 40 tuổi, sau khi đã đi hàng nghìn cây số và dịch sách giáo lý sang ngôn ngữ địa phương. Đây là niềm vui của Giáo hội Hàn Quốc, vốn đang chuẩn bị đăng cai Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2027.
Ủy ban y khoa của Bộ Phong thánh đã nhóm họp ngày 26 tháng Ba vừa qua và đưa ra ý kiến thuận lợi về việc công nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của cha Tôma Nghiệp, người đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong là Đấng đáng kính vào năm 2016. Điều này có nghĩa là để tiến tới việc phong chân phước, chỉ còn chờ phán quyết của Ủy ban thần học về phép lạ và sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng để ban hành sắc lệnh chính thức.
Điều đáng chú ý là những bước cuối này sẽ diễn ra đồng thời với giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Hán Thành (Seoul), từ ngày 03 đến ngày 08 tháng Tám năm tới, 2027. Không loại trừ khả năng việc phong chân phước cho vị linh mục này sẽ diễn ra ngay trong chuyến tông du mà nhiều khả năng Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện tại Hàn Quốc nhân dịp sự kiện này.
Thân thế
Cha Tôma Thôi Dương Nghiệp không bị giết vì đức tin trong thời kỳ bách hại. Chứng tá của ngài là đời sống của một linh mục đã dấn thân không mệt mỏi trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đến độ qua đời ở tuổi 40 vì bệnh tật do kiệt sức.
Ngài sinh ngày 01 tháng Ba năm 182,1 tại Saeteo, là con cả của thánh Phanxicô Thôi Khánh Hoán (Choe Kyeong-hwan) và chân phước Maria Lý Thành Lễ (Yi Seong-rye) - những người đã được ghi danh trong hàng các vị tử đạo của Giáo hội Hàn Quốc. Gia đình ngài, nhờ tiếp nhận Tin mừng từ các nhà truyền giáo của Hội Thừa sai Paris, đã cùng các tín hữu khác xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu sinh động.
Khi cuộc bách hại bùng nổ, cùng với thánh Anrê Kim Đại kiến (Kim Taegon), ngài là một trong những người Hàn Quốc đầu tiên được truyền chức phó tế tại Ma Cao năm 1844. Khi người bạn của mình bị giết trong lúc tìm cách trở về Hàn Quốc để phục vụ các tín hữu không có linh mục, cha Tôma Thôi Dương Nghiệp đã cảm thấy nỗi thất vọng sâu sắc. Trong một lá thư, ngài viết: “Tôi đã không thể theo bước cha mẹ và anh em mình, điều đó khiến tôi vô cùng xấu hổ. Khi nào tôi mới xứng đáng được tham gia vào công việc lớn lao của các linh mục và chia sẻ đau khổ với anh em mình?”
Thời điểm của ngài đến vào năm 1850, một năm sau khi được thụ phong linh mục tại Thượng Hải. Trong sáu tháng đầu tại Hàn Quốc, cha Tôma Nghiệp đã đi từ làng này sang làng khác, thăm viếng và nâng đỡ các tín hữu, đi khoảng 2.000 cây số. Sau đó, ngài được gửi đến làng Baithi, nơi ngài sống hơn 11 năm. Tại đây, ngoài hoạt động mục vụ tích cực. Ngài còn dịch sách giáo lý và sách kinh sang tiếng Hàn, giúp các nhà truyền giáo vào Hàn Quốc, gửi các chủng sinh sang Penang (Malaysia), đồng thời ghi chép lịch sử các vị tử đạo Hàn Quốc.
Để bù đắp cho sự thiếu thốn giáo lý nơi các tín hữu, cha sáng tác các bài thánh ca với nội dung giáo lý bằng ngôn ngữ đơn giản và giai điệu truyền thống. Cha cũng chịu nhiều đe dọa và bách hại, nhưng luôn sống trong đức tin và phó thác nơi Thiên Chúa. Vì đời sống tông đồ gian khổ ấy, cha được gọi là “Thánh Phaolô của Hàn Quốc” và “Vị tử đạo của mồ hôi”. Một nhà truyền giáo Hội Thừa sai Paris đã viết khi ngài qua đời: “Trong 12 năm, cha Thôi Dương Nghiệp đã không ngừng khích lệ và cứu rỗi các linh hồn... Cái chết của ngài khiến tôi xấu hổ. Nhưng Chúa, Đấng đã gọi ngài đi, sẽ lo liệu cho chúng ta.”
(Asia News 2-4-2026)