Giám mục Giáo phận Assisi: Lễ phong thánh cho chân phước Acutis mang lại hy vọng

Photo: Facebook/venerablecarlo.acutis.3
Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, nhận định rằng lễ phong hiển thánh cho chân phước thiếu niên Carlo Acutis, trong Năm Thánh 2025 là một biến cố giúp phục hồi niềm hy vọng dựa trên Chúa Giêsu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Chân phước Carlo, người Ý, sinh năm 1991 và qua đời năm 2006, lúc 15 tuổi vì bị ung thư máu cấp tính. Trước khi chết, Carlo tuyên bố dâng những đau khổ để cầu nguyện cho Đức Thánh cha và Giáo hội, và hứa với mẹ là sẽ cho mẹ nhiều dấu chỉ sự hiện diện của mình. Carlo được phong chân phước cách đây bốn năm, ngày 10 tháng Mười năm 2020, và ngày 23 tháng Năm vừa rồi, với phép của Đức Thánh cha, sắc lệnh nhìn nhận phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của vị chân phước, được công bố. Đầu tháng Bảy năm nay, trong Công nghị Hồng y, Đức Thánh cha đã quyết định tôn phong hiển thánh cho chân phước Carlo Acutis, nhưng ngày giờ sẽ được ấn định trong Năm Thánh sắp tới, thay vì chung với 14 vị khác, vào Chúa nhật 20 tháng Mười sắp tới.

Trong bài giảng thánh lễ, hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng Mười vừa qua, lễ kính chân phước thiếu niên Carlo Acutis, tại Đền thánh “Từ bỏ” ở Assisi, nơi có mộ của chân phước, Đức Tổng giám mục Sorrentino, nói rằng: “Chúa Quan Phòng đã muốn lễ tôn phong hiển thánh Carlo diễn ra trong Năm Thánh sắp bắt đầu. Đó sẽ là năm chúng ta phải phục hồi niềm hy vọng dựa trên Chúa Giêsu, như đề tài Đức Thánh cha đã chọn. Carlo còn là chân phước. Nhưng nay dấu chỉ từ trời đã tới, để có thể được tuyên thánh. Dấu hiệu đó đã tới, với việc lành bệnh của một thiếu nữ người Costa Rica, Martin Valverde. Vì thế, Carlo sắp trở thành hiển thánh. Nhưng tước hiệu này không đẩy Carlo đến mức độ cao, xa không thể đạt tới. Trái lại, chúng ta sẽ còn tiếp tục cảm thấy Carlo như một người bạn!”

Đức Tổng giám mục Sorrentino cũng đã soạn thảo một kinh nguyện, trong đó có gợi lại những nét đặc biệt của Carlo Acutis, một kinh nguyện mà ngay từ bây giờ các tín hữu có thể đọc để cầu nguyện”.

Mẹ của chân phước Carlo Acutis

Mặt khác, mẹ của chân phước Carlo là bà Antonio Salzano, nói rằng: ước mong của Carlo đã được mãn nguyện, dân chúng đang trở về với Thánh Thể.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, hôm 12 tháng Mười vừa qua, bà Antonia nói: “Đối với chúng tôi, cái chết của Carlo dĩ nhiên là một thánh giá. Nhưng ngày nay, chúng tôi thấy đó cũng là một phúc lành.”

Bà kể rằng điều mà Carlo quan tâm nhiều nhất, đó là thấy những người trẻ xếp hàng dài để tham dự các buổi hòa nhạc và các trận đấu bóng, nhưng không có ai chạy đến gặp Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. “Ngày nay, từ nhiều nơi trên thế giới, tôi nhận được những chứng từ về sự hồi sinh của Thánh Thể, một phần cũng nhờ gương của Carlo. Carlo đã chứng tỏ rằng mỗi người có thể nên thánh nếu họ sử dụng điều mà Chúa ban cho chúng ta trong các bí tích, Lời Chúa và kinh nguyện, chẳng hạn như kinh Mân côi.”

Được hỏi về những phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của con, bà Antonia xác nhận điều ấy và nói thêm rằng nếu những “phép lạ” đó không phải là những cuộc lành bệnh, thì là những cuộc hoán cải. Bà xác tín đó là những dấu chỉ khẳng định điều mà Carlo đã khám phá, đó là Chúa Giêsu thực sự hiện diện giữa chúng ta. Và đó là những dấu hiệu cần thiết ngày nay. Dân chúng ở trong những tình trạng rất khó khăn, như hôn nhân tan vỡ, hoặc họ không thể có con, bị bệnh nặng, bị ung thư đến độ di căn... nhưng nhờ lời chuyển cầu của Carlo, họ cảm nhận được sự trợ giúp của Chúa.

Bà Antonia nhận định rằng những người cần sứ điệp của Carlo nhiều hơn cả hiện nay, chính là những người trẻ. Họ ở trong tình trạng nguy hiểm vì nạn dâm ô và những đe dọa, như điện thoại thông minh, thu hút hoàn toàn sự chú ý của họ, khiến họ mất tự do, trở thành nô lệ... Carlo chứng tỏ rằng có thể chống lại những nguy hiểm đó bằng các tín thác nơi Chúa”.

(Vatican News 12, 13-10-2024; Ekail.pl 13-10-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail