Ba triệu tín hữu hành hương Đền thánh tử đạo Uganda

Ba triệu tín hữu Kitô đã hành hương trong những ngày qua tại Đền các thánh Tử đạo Uganda ở Namugongo, cách thủ đô Kampala 16 cây số, nhân dịp lễ kính thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo, vào ngày 03 tháng Sáu vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các vị tử đạo là một nhóm thanh thiếu niên, tuổi từ 14 đến 30, thuộc triều đình hoặc thuộc đoàn cận vệ của vua Mwanga. Các vị là những tân tòng hoặc những tín hữu Kitô nhiệt thành, từ chối không chiều theo những ước muốn dâm ô của nhà vua, đòi những người trẻ này phải ngủ với ông. Vì thế, nhà vua ra lệnh sát hại những tín hữu này trên đồi Namugongo: một số người bị đâm chết bằng gươm, một số khác bị thiêu sống. Tổng cộng, đã có 22 tín hữu Công giáo bị sát hại tại Namugongo, trong khoảng thời gian từ 1885 đến 1888. Ngoài ra, cũng có 23 người thuộc Anh giáo.
Theo báo New Vision, tờ báo lớn nhất ở Uganda, các tín hữu đến hành hương tại Đền thánh tử đạo trong những ngày qua phần lớn đều đi bộ, kể cả từ những nước láng giềng của Uganda, như Cộng hòa Dân chủ Congo, Ruanda, Kenya và Tanzania. Nhiều khi họ đi hàng trăm cây số, tạo nên một trong những cuộc biểu dương đức tin bình dân ở miền trung Phi châu.
Một người Kenya tên là Makokha, kể lại với nhật báo Monitor ở Uganda rằng: “Tôi đã bắt đầu đi bộ đến Namugongo cách đây 18 năm và không hề bỏ một năm nào, ngoại trừ trong thời đại dịch Covid-19”. Ông đã lấy tên thánh Charles Lwanga để đặt tên cho người con út. Ông cũng cho biết: “Chúng tôi là những tín hữu hành hương bắt đầu đi từ đầu tháng Năm này, từ Machakos và Nakuru bên Kenya và vượt qua gần 700 cây số trước khi tới Namugongo.
Có người đặt câu hỏi: “Tại sao có người phải đi xa như thế? Điều gì nơi các vị tử đạo Uganda dang gợi lên bao nhiêu lòng sùng mộ như vậy? Phải chăng đức tin còn sâu xa mạnh mẽ nơi những người Phi châu ngày nay? Báo Nile Post trả lời rằng: “Đối với nhiều tín hữu, đi đến Namugongo không phải chỉ là một truyền thống, nhưng còn là một sự trải nghiệm lai sự hy sinh ấy. Đó là cơ hội để chịu đựng một chút đau đớn nhằm tôn kính người đã chịu đựng hơn nhiều. Một số người tự hỏi: nếu họ đã hiến mạng sống vì Chúa Kitô, thì đi bộ 300 cây số là gì đâu?”. Và báo nói thêm rằng: “Trong một thời đại ngày càng tục hóa ở nhiều nơi trên thế giới như hiện nay, con tim tinh thần của Phi châu vẫn còn mạnh mẽ”.
(Avvenire 4-6-2025)
Trực tiếp
