167 tín hữu Công giáo Sri Lanka được công nhận là “Chứng nhân đức tin”

167 tín hữu Công giáo Sri Lanka bị sát hại sáng Chúa nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng Tư năm 2019 được chính thức ghi vào danh sách “Các chứng nhân đức tin”, như một bước tiến đầu tiên để tiến tới sự nhìn nhận là tử đạo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Quyết định trên đây của Bộ Phong thánh được Đức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Colombo, thông báo trong một cuộc canh thức cầu nguyện tại nhà thờ thánh Antôn, ở thủ đô Sri Lanka. Đức Hồng y nói: “Quyết định này nhắm đề cao sự hy sinh của các tín hữu bị giết cách đây sáu năm. Họ được ghi vào danh sách các “Chứng nhân đức tin” có liên hệ tới sự kiện vụ khủng bố sát hại các tín hữu ấy là do “oán ghét đức tin”, odium fidei, thành ngữ này được dùng trong tiến trình điều tra để phong chân phước, để xác nhận sự tử đạo.
Cha Jude Fernando, chánh sở giáo xứ thánh Anthony, nhắc lại rằng ngoài 167 tín hữu Công giáo bị giết, còn có 7 tín hữu thuộc tín ngưỡng khác cũng được nhắc nhớ với lòng kính trọng”.
Hiện diện trong buổi canh thức vừa nói, không những chỉ có các tín hữu Kitô, nhưng cả các tín hữu Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Tổng cộng, có hơn 260 người bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố tại hai thánh đường Công giáo, là nhà thờ thánh Antôn ở Colombo, và nhà thờ thánh Sebastian ở Negombo, cũng như tại một nhà thờ Tin lành và ba khách sạn, cũng trong sáng Chúa nhật phục sinh năm ấy.
Cho đến nay, thảm trạng vừa nói vẫn là một vết thương mở trong lịch sử Sri Lanka. Giáo hội Công giáo liên tục yêu cầu chính quyền điều tra tường tận về các vụ khủng bố này, kể cả nơi các quan chức chính quyền. Tân Tổng thống Sri Lanka, ông Anura Kumara, đã tuyên bố sẵn sàng cho tiến hành kỹ lưỡng cuộc điều tra về vụ khủng bố hôm lễ Phục sinh năm ấy.
(Ekai.pl 5-5-2025)
Trực tiếp
