Tiếp kiến chung với Đức Thánh cha: Chúng ta hãy kín múc nơi Mầu nhiệm Thánh Thể nguồn mạch sự sống thần linh để được biến đổi

Leone XIV sul sagrato della basilica vaticana | @VATICAN MEDIA
Sáng thứ Tư, ngày 24 tháng Sáu năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu hành hương, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này, cũng có ba hồng y và mười hai giám mục các nước.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, trước 10 giờ, Đức Thánh cha đã ra Quảng trường trên xe mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho hàng chục em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài.

Tại lễ đài, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thứ I của thánh Phaolô gửi tín hữu thành Côrintô (1 Cr 12,12.27)

“Cũng như thân thể tuy chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, và mọi bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ làm thành một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. [...] Anh em là Thân Thể Đức Kitô, và mỗi người là một chi thể của Người theo phần mình.”

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican II, với Hiến chế Sacrosanctum Concilium: Phụng vụ trong mầu nhiệm của Giáo hội. Bài này là bài thứ tư về Hiến chế này và có đề tài là: “Mầu nhiệm Thánh Thể”.

Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến!

Chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là Hiến chế Sacrosanctum Concilium (SC) về Phụng vụ.

Khi thánh Augustinô muốn giải thích cho các tân tòng về mầu nhiệm Thân Thể Chúa Kitô, ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe: “Anh em là Thân Thể Chúa Kitô, và mỗi người là một chi thể của Người” (1 Cr 12,27). Rồi thánh nhân nói thêm: “Chính mầu nhiệm của anh em là điều anh em lãnh nhận. Anh em đáp lại điều mình là bằng tiếng: Amen, và câu trả lời ấy như chữ ký của anh em. Người ta nói với anh em: “Mình Thánh Chúa Kitô”, và anh em đáp: “Amen”. Vậy hãy là những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô để tiếng Amen của anh em là chân thật. [...] Hãy trở nên điều anh em thấy, và hãy lãnh nhận điều anh em là.” (Bài giảng 272, PL 38, 1247)

Ngay sau khi nhắc lại Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, Hiến chế về Phụng vụ nói về Bí tích Thánh Thể với những âm hưởng mang đậm tư tưởng của Thánh Augustinô. Thật vậy, đối với các Kitô hữu, tham dự bàn tiệc của Chúa có nghĩa là: “được đào luyện nhờ Lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Mình Thánh Chúa và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa” (SC, 48). Chính khi đón nhận Chúa trong Lời của Người và trong Bí tích Thánh Thể mà chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên Thân Thể mà Đầu là Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha (x. Cl 1,18), Đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong Nước Trời (x. Ga 14,3). Như thế, Bí tích Thánh Thể là bí tích của Nước Trời đang đến. Đó là Bánh cho cuộc lữ hành, dẫn chúng ta về Quê Trời cho đến ngày hồng phúc khi: “Thiên Chúa sẽ là mọi sự trong mọi người” (1 Cr 15,28).

Cộng đoàn phụng vụ dâng Hy tế “không chỉ qua tay vị tư tế, nhưng còn hiệp nhất với ngài” (SC, 48). Trong viễn tượng ấy, Bí tích Thánh Thể là hình thức của lễ tế thiêng liêng của các tín hữu Kitô (x. Dt 13,16; Rm 12,1), như con đường đưa tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với nhau. Khi tham dự Thánh Thể, các tín hữu học “dâng chính mình và, ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô, được hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa và với nhau” (sđd.). Nhờ được kết hợp vào Chúa Kitô, Bí tích Thánh Thể dạy chúng ta sống theo chính lối sống của Chúa Giêsu: một lối sống được ghi dấu bằng việc trao ban chính mình cách nhưng không. Chính sự hiến dâng này đưa chúng ta vào năng động của sự hiệp nhất, vốn là phương thuốc mạnh mẽ chống lại những mầm mống chia rẽ đang làm tổn hại thế giới chúng ta, các cộng đoàn, gia đình và cả tâm hồn chúng ta (x. SC, 47)”.

Đức Thánh cha nói tiếp trong bài huấn dụ:

“Anh chị em thân mến,

Khi tham dự thánh Lễ, chúng ta được mời gọi lắng nghe Lời Thiên Chúa và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, nơi chính Người hiến dâng mình cho Chúa Cha. Hai phần của thánh lễ - Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể - “gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi tạo thành một hành vi phụng tự duy nhất” (SC, 56).

Đối với Lời Chúa, cần nhớ rằng không chỉ đơn thuần là tiếp thu một kiến thức trí thức về Kinh thánh, nhưng là đón nhận Lời “sống động và hữu hiệu” (Dt 4,12), được Thiên Chúa ngỏ với tất cả mọi người và đồng thời với từng người một. Lời ấy nuôi dưỡng chúng ta cùng với Bánh Thánh Thể và giúp chúng ta vượt qua sự suy tàn do tội lỗi để bước vào sự sống mới trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Bí tích Thánh Thể mở ra cho chúng ta sự hiểu biết về Kinh thánh, cũng như Kinh thánh soi sáng và giải thích mầu nhiệm Thánh Thể” (Verbum Domini, 55).

Công đồng Chung Vatican II đã yêu cầu: “mở rộng hơn nữa kho tàng Kinh Thánh để bàn tiệc Lời Chúa được dọn ra phong phú hơn cho các tín hữu” (SC, 51). Cuộc cải tổ phụng vụ đã thực hiện yêu cầu này qua kho tàng quý giá là Sách Bài Đọc (Lectionary), tức cuốn sách quy tụ tất cả các bài đọc Kinh thánh dùng trong các cử hành phụng vụ. Sự phong phú ấy được lấy từ nguồn mạch tinh tuyền nhất của Truyền thống sống động, vốn kết hợp giữa “trung thành với truyền thống” và “mở ra cho sự tiến triển chính đáng” (SC, 23).

Phần mở đầu chương II của Hiến chế về Phụng vụ được dệt nên bằng những tham chiếu tới dòng sông lớn của Truyền thống, chảy từ các Giáo phụ cho đến ngày nay. Tôi xin trích dẫn: “Đấng Cứu Độ chúng ta, trong Bữa Tiệc Ly, đêm Người bị nộp, đã thiết lập Hy tế Thánh Thể bằng Mình và Máu Người để lưu truyền Hy tế Thập giá qua các thời đại cho đến khi Người lại đến, và như thế trao cho Hiền Thê yêu dấu của Người là Hội Thánh việc tưởng niệm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Người: bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua, trong đó Chúa Kitô được lãnh nhận, linh hồn được tràn đầy ân sủng và chúng ta được ban bảo chứng của vinh quang tương lai.” (SC, 47)

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy kín múc bằng đức tin nơi nguồn mạch sự sống thần linh này và để cho mầu nhiệm chúng ta cử hành biến đổi chúng ta.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của ngài.

Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Bỉ, Cameroon và Pháp. Anh chị em thân mến, xin cho chúng ta biết tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể - nguồn mạch hiệp nhất của dân Kitô giáo - sức mạnh cần thiết để cổ võ sự hòa hợp và bác ái trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, những nơi thường bị ghi dấu bởi các xung đột và chia rẽ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em!”

Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha ngỏ lời:

“Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Thụy Điển, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!”

Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các em thiếu nhi và thanh thiếu niên. Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm những dấu chỉ của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Hãy tận dụng thời gian này để tham dự thánh lễ cách sốt sắng hơn, suy niệm Lời Chúa, tham gia các kỳ tĩnh tâm, các cuộc hành hương và gặp gỡ những người thân yêu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới trẻ, để họ biết khôn ngoan lựa chọn trường học và đại học, cũng như thận trọng phân định ơn gọi của mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!

Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Đức, tiếng Hoa, Arập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh cha ngỏ lời bằng tiếng Ý:

Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu của nhiều giáo xứ hiện diện nơi đây bất chấp thời tiết nóng bức trong những ngày này, cũng như các thành viên của Quỹ Rubes Triva và những người tham dự kỳ thứ năm của Liên hoan Quốc tế về Sức khỏe và An toàn Lao động.

Anh chị em thân mến, ước gì chuyến viếng thăm mộ các thánh Tông đồ củng cố sự hiệp thông huynh đệ của anh chị em và khơi dậy nơi mỗi người sự sẵn sàng phục vụ sứ mạng loan báo Tin mừng của Hội Thánh.

Tôi cũng ân cần chào đón các linh mục thuộc Con đường Tân Dự Tòng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi cầu mong rằng việc dâng Hy tế Thánh Thể hằng ngày sẽ là nguồn nâng đỡ cho anh em trong thừa tác vụ phục vụ Dân Thiên Chúa.

Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Hôm nay, chúng ta cử hành Lễ trọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị đã dọn đường cho Chúa Kitô. Xin ngài giúp anh chị em tái khám phá ơn gọi phát xuất từ Bí tích Rửa tội, để ở bất cứ nơi đâu anh chị em cũng trở thành những người hân hoan loan báo Nước Thiên Chúa. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!

Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha được kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.