Tiếp đón Đức Thánh cha và các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới trẻ

Chiều thứ Năm, ngày 03 tháng Tám năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã chính thức gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ Lần thứ 37, trong buổi tiếp đón tại Công viên Edoardo VII, ở thủ đô Lisboa, rộng 25 hecta, nơi đã diễn ra thánh lễ khai mạc Đại hội, chiều hôm trước đó, do Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, cử hành.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Công viên này chỉ cách Tòa Sứ thần Tòa Thánh khoảng 600 mét. Đức Thánh cha đến đây lúc gần 5 giờ chiều. Ngài dùng xe mui trần, papamobile, dành 45 phút để tiến qua tất cả các lối đi ở công viên rộng lớn để chào thăm các bạn trẻ, trong bầu không khí rất tưng bừng. Nhiều đoàn trẻ đã vẫy cờ quốc gia của mình.

Khi Đức Thánh cha lên tới lễ đài, ngài được chào đón với một bài ca kèm theo vũ điệu của nhiều thiếu nữ, và Đức Hồng y Thượng phụ Clemente đã đại diện mọi người cảm ơn và chào mừng Đức Thánh cha. Đức Hồng y nói:

“Chúng con rất cần được trẻ trung hóa với sự hiện diện của Đức Thánh cha và những lời của ngài trong những ngày này, để vẻ đẹp của Tin mừng càng rạng ngời tại đây và trên toàn thế giới, vẻ đẹp của Tin mừng thời nay bị nhiều chướng ngại cản trở việc phát triển toàn diện và an bình của các dân tộc và giữa các dân tộc; những dân tộc đang tìm được khuôn mặt hùng hồn và sự biểu lộ đầy triển vọng nơi những người trẻ đang tụ tập tại đây, và cả những người trẻ đến từ những nước không thiếu các khó khăn”.

“Không thiếu những chướng ngại, nhưng cũng không thiếu ý chí loại trừ và khắc phục chúng, với lòng hăng say và sự dấn thân của người muốn xây dựng một tương lai xứng đáng với những khát vọng của con người và những ước muốn Thiên Chúa”.

Đức Hồng y Clemente cũng bày tỏ xác tín, cùng với tất cả các anh em trong hàng giám mục và của Giáo hội tại Lisboa và toàn nước Bồ Đào Nha, rằng: “Ngày Quốc tế Giới trẻ mà chúng ta cùng nhau sống trong những ngày này sẽ đáp ứng lời kêu gọi liên lỷ của Đức Thánh cha về việc xây dựng một thế giới liên đới và huynh đệ hơn, như chân lý Phúc âm đòi hỏi và như nhân loại đang khao khát”.

Tiếp đến là nghi thức rước cờ các nước tham dự tiến lên lễ đài, rồi hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới trẻ, là Thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.

Sau nghi thức mở đầu, Đức Thánh cha đã đọc lời nguyện và mọi người lắng nghe Lời Chúa qua một đoạn Tin mừng theo thánh Luca (10,1-9), kể lại sự việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo Tin mừng cho mọi người.

Diễn từ của Đức Thánh cha

Ngỏ lời với các bạn trẻ sau bài đọc, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng: “Trong Ngày Quốc tế Giới trẻ này, chúng ta hãy giúp nhau nhận thức thực tại thiết yếu này, đó là làm sao để những ngày này là những âm vang mạnh mẽ tiếng gọi tình thương của Thiên Chúa, vì chúng ta thật là quý giá trước mắt Chúa, mặc dù điều mà nhiều khi mắt chúng ta thấy, bị mờ nhạt vì những điều tiêu cực và bị chóa vì bao nhiêu những chia trí.... Ước gì đây là những ngày, trong đó chúng ta xác tín rằng chúng ta được Chúa yêu thương như thực tại của chúng ta. Đó là điểm khởi hành của Ngày Quốc tế Giới trẻ, và nhất là điểm khởi hành của cuộc sống”.

Đức Thánh cha cũng nói rằng: Chúng ta là Giáo hội của Chúa. Chúng ta là cộng đoàn những người được kêu gọi: không phải là nhưng người tốt đẹp hơn, tuyệt đối không phải như vậy, nhưng là những người được gọi, những người cùng với những người khác, đón nhận hồng ân được kêu gọi. Chúng ta là cộng đoàn những người em của Chúa Giêsu, con cái của cùng một Cha. Trong những thư mà các bạn gửi cho tôi, những cánh thư thật đẹp và tôi cám ơn các bạn, các bạn nói: “Con kinh hãi khi biết rằng có những người không chấp nhận con và họ không nghĩ có chỗ đứng cho con, thậm chí con cũng tự hỏi có một chỗ cho con hay kông”. Hoặc là “Trong giáo xứ của con, con cảm thấy không có chỗ cho sai lầm”. Hỡi các bạn, tôi muốn nói rõ với các bạn là những người dị ứng đối với những giả dối và những lời trống rỗng: trong Giáo hội có chỗ, và nếu không có, thì hãy có chỗ cho tất cả mọi người, cả những người lầm lỗi, người sa ngã, người vất vả. Vì Giáo hội đang là, và phải luôn ngày càng trở thành nhà, trong đó âm vang tiếng gọi đích danh mà Thiên Chúa gửi đến mỗi người. Chúa không chỉ tay, nhưng mở rộng vòng tay: Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta điều đó trên thánh giá. Chúa không khép cửa, nhưng mời gọi bước vào, không giữ khoảng cách, nhưng đón nhận. Trong những ngày này, chúng ta hãy chuyển sứ điệp yêu thương của Chúa, giải thoát con tim, và để lại niềm vui không tàn lụi, bằng cách gọi đích danh những người khác. Hãy hỏi tên người các bạn gặp và đọc tên những người khác với lòng yêu mến, và nói thêm không chút sợ hãi: Thiên Chúa yêu thương bạn, Thiên Chúa kêu gọi bạn”.

Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh đến sự tín nhiệm của Chúa đối với các bạn trẻ, qua sự kiện như bài Tin mừng vừa đọc thuật lại: các môn đệ mới theo Chúa Giêsu, nhưng Ngài sai họ đi truyền giáo. Chúa sai họ đi mà không có sự chuẩn bị thích hợp, không có an ninh bảo hiểm, không có bao bị, và dép: Chúa rất tín nhiệm nơi những người Ngài sai đi như “chiên giữa đàn sói” (Lc 10,3.4). Chúa Giêsu cũng tín nhiệm các bạn như vậy. Các môn đệ hạnh phúc trở về sau cuộc phiêu lưu truyền giáo. Hỡi các bạn, có một niềm hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các bạn, mỗi người các bạn: không đi từ tích trữ của cải, nhưng dấn thân với cuộc sống của mình. Chúa cũng nói với bạn rằng: Hãy đi, vì có một thế giới đang cần, mà bạn và chỉ có bạn mới có thể cho”. Bạn có thể vặn lại: Nhưng tôi có thể mang lại cái gì cho những người khác?” Thưa một điều duy nhất, một tin tuyệt vời, cùng tin mà Chúa đã ủy thác cho các môn đệ, đó là “Thiên Chúa gần kề” (Xc Lc 10,9). Tất cả đều cần biết rằng Thiên Chúa đến gần, Ngài chờ đợi một dấu hiệu nhỏ của con tim để làm đầy cuộc sống chúng ta bằng những điều tuyệt vời”.

Tags