Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa
Trưa Chúa nhật, ngày 12 tháng Bảy năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn hai ngàn tín hữu đứng đầy Quảng trường Tự Do, trước cổng dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong lịch sử, nhiều vị Giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay (1626). Cuối quảng trường Tự do là nhà thờ Giáo xứ thánh Tomaso Villanova thuộc Tòa Thánh và hiện được ủy thác cho các cha dòng Salêdiêng Don Bosco coi sóc. Phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc.
Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XV Thường niên năm A.
Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, trong phụng vụ, thánh sử Mátthêu trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống (x. Mt 13,1-23), diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo Lời của Người vào tâm hồn chúng ta cùng với sức mạnh của Lời ấy đang hoạt động trong chúng ta.
Chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã làm người, Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của Người mà sinh nhiều hoa trái (x. Ga 12,24). Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm; có khi lại gặp một tâm hồn xao lãng, giống như lối đi bị giẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai. Nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ; khi đó, những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự - điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế, Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi Người biết rằng sức mạnh của tình yêu Người còn lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta (x. 2 Cr 12,9-10).
Thánh Gioan Kim Khẩu, khi nói về “hạt giống” là Lời Thiên Chúa, đã viết: “Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai thì điều đó quả thật không hợp lý; nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi.” (Bài giảng về Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, 44,3). Bởi vì, trong tay Thiên Chúa, “mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở nên màu mỡ; con đường không còn bị giẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu; bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn.” (sđd.).
Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế, Chúa là Đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình, không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho Người.
Nhờ sự nhưng không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vãi, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người khi đón nhận hạt giống ấy, các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như thánh Phaolô dạy, đó là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gl 5,22). Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy - cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng!
Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa; đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo Tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và Ngôi Sao hướng dẫn công cuộc loan báo Tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến,
Tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới!
Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo.
Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao – con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.
Hôm nay là “Chúa nhật Biển”. Tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình, và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc.
Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Jasna Góra, để với tư cách là những “môn đệ truyền giáo”, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của Tin mừng.
Chúc anh chị em một Chúa nhật an lành!”
Trước khi kết thúc, Đức Thánh cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức giám mục Giáo phận Albano sở tại, rồi dùng chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu.