Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Thái độ của thánh Giuse giúp ta đào luyện tâm hồn để gặp gỡ Chúa Kitô và tha nhân trong Mùa Giáng sinh này
Lúc 12 giờ trưa. Chúa nhật ngày 21 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Truyền tin, từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa, với khoảng mười ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô và cả bên ngoài Quảng trường.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Huấn dụ
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng và đặc biệt nhấn mạnh đến hình ảnh thánh Giuse.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Chúa nhật IV Mùa Vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta suy niệm về hình ảnh thánh Giuse. Đặc biệt, phụng vụ trình bày thánh Giuse trong lúc Thiên Chúa mặc khải cho thánh nhân, trong giấc mơ, về sứ mạng của thánh nhân (x. Mt 1,18-24). Qua đó, chúng ta được đề nghị chiêm ngắm một trang rất đẹp trong lịch sử cứu độ, với nhân vật chính là một con người mong manh và có thể sai lầm như chúng ta, nhưng đồng thời cũng can đảm và mạnh mẽ trong đức tin.
Tác giả Tin mừng Mátthêu gọi thánh Giuse là “người công chính” (x. Mt 1,19), điều này cho thấy ngài là một người Israel đạo hạnh, tuân giữ Lề Luật và tham dự sinh hoạt tại hội đường. Nhưng hơn nữa, ông Giuse thành Nadarét còn xuất hiện như một con người hết sức nhạy cảm và rất nhân bản.
Chúng ta thấy điều ấy khi ngay cả trước khi thiên thần mặc khải cho ngài mầu nhiệm đang được thực hiện nơi Đức Maria; đứng trước một hoàn cảnh khó hiểu và khó chấp nhận, thánh nhân không chọn con đường gây tai tiếng và lên án công khai đối với người bạn đời tương lai của mình, nhưng chọn con đường kín đáo và nhân hậu là âm thầm từ bỏ (x. Mt 1,19). Qua đó, thánh nhân cho thấy mình đã nắm bắt được ý nghĩa sâu xa nhất của việc tuân giữ tôn giáo ngài thực thi: đó là lòng thương xót.
Sự thanh khiết và cao quý trong tâm tình của thánh Giuse còn trở nên rõ nét hơn nữa khi Chúa mặc khải cho thánh Giuse, trong giấc mơ, kế hoạch cứu độ của Người, và chỉ cho thánh nhân thấy vai trò không ngờ cần đảm nhận trong kế hoạch ấy: đó là trở thành người bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, Mẹ của Đấng Mêsia. Thật vậy, trong kế hoạch ấy, với một hành động đức tin lớn lao, ông Giuse đã từ bỏ cả điểm tựa an toàn cuối cùng của mình và ra khơi tiến vào một tương lai hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã mô tả sự ưng thuận của thánh Giuse như sau: “Nhờ lòng đạo đức và đức ái của thánh Giuse, từ Đức Trinh Nữ Maria đã sinh ra một người con, chính là Con Thiên Chúa” (Bài giảng 51, 20.30).
Từ đây, Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Lòng đạo đức và đức ái, lòng thương xót và phó thác: đó là những nhân đức của thánh Giuse thành Nadarét mà hôm nay phụng vụ đề nghị với chúng ta, để đồng hành với chúng ta trong những ngày cuối của Mùa Vọng, tiến tới lễ Giáng sinh thánh thiện. Đó là những thái độ quan trọng, giúp đào luyện tâm hồn để gặp gỡ Chúa Kitô và anh chị em mình, và có thể giúp chúng ta trở nên máng cỏ đón tiếp nhau, một mái nhà hiếu khách, một dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa. Trong thời gian hồng phúc này, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội thực hành những điều ấy: qua sự tha thứ, khích lệ, trao ban một chút hy vọng cho những người chúng ta chung sống và cho những người chúng ta gặp gỡ; đồng thời, trong kinh cầu nguyện, với lòng con thảo, chúng ta tái phó thác cho Chúa và cho sự Quan Phòng của Người, tín thác trao phó mọi sự cho Người.
Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse, các ngài là những người đầu tiên, với đức tin và tình yêu lớn lao, đã đón nhận Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian, xin hãy giúp chúng con thực hành những điều trên đây”.
Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện, Đức Thánh cha đặc biệt chào thăm các trẻ em Roma, được cha mẹ hướng dẫn và dưới sự điều động của ban sinh hoạt giới trẻ, mang theo các tượng Chúa Hài Đồng Giêsu bé nhỏ, xin Đức Thánh cha làm phép để sau đó đặt trong hang đá máng cỏ của gia đình. Đức Thánh cha đã làm phép và chúc lành cho tất cả các em và cả các trẻ em khác trên thế giới, cầu mong cho các em được sống trong an bình.
Trưa Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng năm ngoái, các em bé thuộc các giáo xứ ở Roma cũng theo truyền thống này và mang các tượng Chúa Hài Đồng để Đức Giáo hoàng Phanxicô làm phép. Nhưng hôm ấy, người bị cảm cúm và không xuất hiện được nên đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin trực tuyến từ nguyện đường Nhà trọ thánh Marta nơi ngài cư ngụ, và sau đó đã làm phép trực tuyến các tượng Chúa Hài Đồng như các em xin.