Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chỉ có sự tha thứ mới giải thoát và đem ánh sáng trở lại
Trưa Chúa nhật, ngày 13 tháng Chín năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Có những người cầm biểu ngữ nhỏ trên đó có hàng chữ chúc mừng sinh nhật thứ 71 của Đức Thánh cha Lêô, vào thứ Hai, ngày 14 tháng Chín này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố phá sập hai ngọn tháp song sinh ở New York, Hoa Kỳ làm cho gần ba ngàn người chết. Đức Thánh cha tiếp tục cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người còn mang trong tâm hồn vết thương này, đồng thời mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện cho hòa bình trước nhiều cuộc xung đột trên thế giới hiện nay.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:
“Hôm nay, Tin mừng (x. Mt 18,21-35) nói với chúng ta về một giá trị nền tảng của đời sống Kitô, đó là sự tha thứ. Đức Giêsu đã giảng dạy và làm chứng về điều ấy cho đến tận thập giá, nơi Người đã cầu xin Chúa Cha cho những kẻ bách hại mình bằng những lời mà tất cả chúng ta đều biết: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, thánh Phêrô hỏi Thầy về đề tài này: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21). Những lời của ông cho thấy một tấm lòng quảng đại: quả thật, con số 7 trong Kinh thánh tượng trưng cho sự viên mãn, và “tha thứ 7 lần” có nghĩa là tha thứ một cách hết sức rộng lượng. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu còn đi xa hơn. Người nói: “Thầy không nói là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7” (c. 22), nghĩa là vượt qua mọi giới hạn, không có mức độ hay giới hạn nào.
Và để làm sáng tỏ hơn tư tưởng của mình, Đấng Cứu Thế kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ chủ mình một món nợ lớn đến mức hầu như không thể trả nổi. Sau khi được chủ tha món nợ chỉ vì lòng thương xót, anh ta lại không tỏ cùng một lòng thương xót ấy đối với một người bạn; vì thế, anh đã bị khiển trách và trừng phạt nghiêm khắc (cc. 23-30).
Đức Thánh cha giải thích:
“Qua những lời này, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng quà tặng và sự tha thứ là nền tảng của sự hiện hữu của chúng ta. Mọi sự đều được Thiên Chúa ban cho chúng ta vì tình yêu nhưng không, và không ai trong chúng ta có thể tự nhận mình là hoàn hảo trong việc đáp lại một lòng nhân hậu lớn lao như thế. Vì vậy, sự nhưng không - vốn là nguồn mạch của chính sự sống chúng ta - cũng là quy tắc tốt nhất cho cách chúng ta sống với nhau. Chúng ta cảm nghiệm điều này mỗi ngày. Sự tha thứ là điều không thể thiếu, và nếu thiếu nó, người ta không thể sống trong bình an: sớm hay muộn, trong lòng mỗi người và giữa con người với nhau sẽ nảy sinh những xung đột, những lời kết tội, oán hận, trả thù, những điều phá hủy các mối tương quan, chia rẽ các gia đình và châm ngòi cho chiến tranh”.
Đức Thánh cha xác quyết: “Chỉ có sự tha thứ mới giải thoát và đem ánh sáng trở lại, ngay cả nơi mà sự nghèo khổ về vật chất và tinh thần của con người, trong một khoảnh khắc, đã làm cho chân trời trở nên u tối và con đường phía trước trở nên bất định. Sự tha thứ, như một làn gió lành, cũng quét tan những đám mây dày đặc nhất, cho đến khi mặt trời lại hiện ra. Chính thánh Phêrô đã nhiều lần cảm nghiệm điều này trong cuộc đời mình; đặc biệt là khi, sau khi đã chối bỏ và bỏ rơi Đức Giêsu trong cuộc Thương Khó, ông gặp Người Phục Sinh bên bờ hồ và nghe Người chỉ đặt một câu hỏi: “Simon [...], con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15), cùng với một lời mời gọi: “Hãy theo Thầy!” (c. 19). Giống hệt như thuở ban đầu, vào ngày họ gặp nhau lần đầu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Và chính tình yêu này, một tình yêu biết quên đi và chữa lành, đã trở thành sự xác nhận sứ mạng của vị đứng đầu các Tông đồ.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Xót Thương, giúp chúng ta luôn biết tha thứ, ngay cả khi thật khó để thực hiện bước đầu tiên, và giúp chúng ta can đảm, kiên trì lan tỏa ánh sáng bình an và chữa lành của tình yêu, một tình yêu chiến thắng hận thù và giải trừ mọi oán hờn”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến!
Hai ngày trước đánh dấu kỷ niệm 25 năm các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín tại Hoa Kỳ. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và cho những người vẫn đang mang trong mình những vết thương của ngày bi thảm ấy. Vào thời điểm mà xung đột và bạo lực đang gây đau khổ cho biết bao anh chị em chúng ta, tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để Chúa ban tặng hòa bình của Người cho thế giới.
Việc tưởng nhớ biến cố bi thảm cách đây 25 năm thúc đẩy chúng ta tái khẳng định cam kết dấn thân cho hòa bình, trước hết bằng lời cầu nguyện, mà chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Và giờ đây, tôi thân ái chào tất cả anh chị em, người dân Roma cũng như các khách hành hương!
Tôi nồng nhiệt chào mừng các nhóm đến từ São Paulo của Brazil và các nhóm đến từ nhiều quốc gia khác.
Tôi chào các thành viên của Hiệp hội Tôn giáo Jesus Nazareno Cautivo đang cư trú tại Roma, nhóm của Trung tâm Nguyện xá Salêdiêng ở Chieri, các tín hữu Dolianova, thuộc đảo Sardegna, và các khách hành hương từ Assisi đến đây theo Con đường Thánh Phanxicô.
Tôi chào “Gia đình Bellunese” cùng với Trường học Erechim ở Brazil; cũng như các anh chị em đi xe mô tô tụ họp để biểu dương cho hòa bình và sự sống.
Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt lành”.
