Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh cha: Khi ta yêu thương nhau như Chúa Giêsu là chúng ta làm cho thiên đàng hiện diện ngay ở trần gian

Photo: Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 03 tháng Năm năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hai mươi lăm ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha đã đặc biệt nhắc đến tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, và ngài khuyến khích các tín hữu đọc kinh Mân côi cầu xin Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới. Ngài cũng nhắc đến Ngày Thế giới về tự do báo chí, do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành hôm Chúa nhật này; Đức Thánh cha nhắc nhớ mọi người về việc nhiều ký giả truyền thông đang bị cầm tù.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong mùa Phục sinh, giống như Giáo hội thời sơ khai, chúng ta trở lại với những lời của Chúa Giêsu - những lời này bộc lộ trọn vẹn ý nghĩa dưới ánh sáng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Những gì trước đây các môn đệ chưa hiểu hoặc khiến họ bối rối, giờ đây lại hiện về trong ký ức, sưởi ấm con tim và ban tặng niềm hy vọng.

Bài Tin mừng được công bố Chúa nhật này (Ga 14,1-12) đưa chúng ta vào cuộc đối thoại giữa Thầy và các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Đặc biệt, chúng ta nghe một lời hứa liên hệ trực tiếp đến chúng ta ngay từ bây giờ trong mầu nhiệm phục sinh của Người. Chúa Giêsu nói: “Khi Thầy đi dọn chỗ cho anh em, Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (c. 3). Vậy là các tông đồ khám phá rằng nơi Thiên Chúa có chỗ cho mỗi người. Hai trong số họ đã cảm nghiệm điều này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu bên sông Giorđan, khi Người nhận ra họ đang theo mình và mời họ ở lại nhà Người chiều hôm ấy (x. Ga 1,39). Còn bây giờ, trước cái chết, Chúa Giêsu nói về một ngôi nhà - lần này rất rộng lớn: đó là nhà của Cha Người và cũng là Cha của chúng ta, nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Người Con tự mô tả mình như người đầy tớ dọn phòng, để mỗi anh chị em khi đến đều thấy chỗ của mình đã sẵn sàng và cảm nhận rằng mình luôn được mong đợi và cuối cùng được tìm thấy.

Đức Thánh cha nói tiếp: “Anh chị em rất thân mến, trong thế giới cũ chúng ta vẫn đang bước đi, điều thu hút sự chú ý là những nơi độc quyền, những trải nghiệm chỉ dành cho số ít, đặc quyền được bước vào nơi mà người khác không thể. Nhưng trong thế giới mới mà Đấng Phục Sinh dẫn chúng ta đến, điều quý giá nhất lại được dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều đó không hề làm mất đi sức hấp dẫn. Trái lại, chính những gì mở ra cho tất cả lại mang niềm vui: lòng biết ơn thay thế sự cạnh tranh; sự đón nhận xóa bỏ loại trừ; sự dư đầy không còn kéo theo bất bình đẳng. Nhất là không ai bị nhầm lẫn với người khác, không ai bị đánh mất. Sự chết đe dọa xóa nhòa tên tuổi và ký ức, nhưng trong Thiên Chúa, mỗi người sau cùng trở thành chính mình. Thực vậy, đó chính là “chỗ” mà chúng ta tìm kiếm suốt đời, đôi khi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có được một chút chú ý và được công nhận.

Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em hãy tin”. Đó chính là bí quyết! “Hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy” (Ga 14,1). Chính niềm tin này giải thoát trái tim chúng ta khỏi nỗi lo phải có được hay đạt được, khỏi ảo tưởng chạy theo một địa vị danh giá để chứng tỏ giá trị của mình. Mỗi người đã có giá trị vô hạn trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng là thực tại đích thực. Khi chúng ta yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, chúng ta trao cho nhau nhận thức ấy. Đó là điều răn mới: nhờ đó, chúng ta làm cho thiên đàng hiện diện ngay trên trần gian, và tỏ lộ cho mọi người rằng tình huynh đệ và bình an chính là định mệnh của chúng ta. Thật vậy, trong tình yêu, giữa muôn vàn anh chị em, mỗi người khám phá mình là duy nhất.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Vậy chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Giáo hội, để mỗi cộng đoàn Kitô trở thành một nhà mở rộng cho tất cả mọi người và quan tâm đến mỗi người.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến,

Tháng Năm đã bắt đầu: trong toàn thể Giáo hội, niềm vui được gặp lại nhau trong danh Đức Maria, Mẹ của chúng ta, được đổi mới, đặc biệt là khi cùng nhau cầu nguyện với Kinh Mân côi. Ta sống lại kinh nghiệm của những ngày giữa cuộc Thăng Thiên của Chúa Giêsu và Lễ Hiện Xuống, khi các môn đệ quy tụ tại Nhà Tiệc Ly để cầu xin Chúa Thánh Thần: Mẹ Maria rất thánh ở giữa họ, và trái tim của Mẹ gìn giữ ngọn lửa làm sinh động lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Tôi phó dâng các ý nguyện của mình cho anh chị em, đặc biệt là cho sự hiệp nhất trong Giáo hội và hòa bình trên thế giới.

Hôm nay cử hành Ngày Thế giới Tự do Báo chí, do UNESCO bảo trợ. Đáng tiếc, quyền này thường xuyên bị vi phạm, đôi khi một cách rõ ràng, đôi khi âm thầm. Chúng ta tưởng nhớ nhiều nhà báo và phóng viên đã trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực.

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm đích danh nhiều nhóm hành hương hiện diện tại Quảng trường, đặc biệt là nhóm thuộc tổ chức Meter, từ 30 năm nay, dấn thân bảo vệ các trẻ em bị lạm dụng tính dục trên mạng, trong cả môi trường Giáo hội và xã hội dân sự. Đức Thánh cha nói:

“Tôi chào Hiệp hội “Meter”, tổ chức đã suốt ba mươi năm dấn thân bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi nạn lạm dụng, lôi cuốn cả cộng đồng Giáo hội lẫn xã hội dân sự, đồng thời giáo dục mọi người biết gần gũi với các nạn nhân và thực hiện công tác phòng ngừa. Xin cảm ơn vì sự phục vụ của anh chị em!