Đức Thánh cha viếng thăm Tổng Giáo phận Saurimo, Angola
Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng Tư vừa qua, ngày thứ tám trong chuyến tông du của Đức Thánh cha Lêô XIV tại bốn nước Phi châu, ngài đã rời thủ đô Luanda của Angola để đến Tổng giáo phận Saurimo: tại đây, Đức Thánh cha viếng thăm nhà dưỡng lão, trước khi kính viếng nhà thờ chính tòa địa phương và cử hành thánh lễ cho hơn 60.000 tín hữu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh cha ra phi trường quốc tế Luanda và đáp máy bay, lúc gần 8 giờ đến Saurimo, thủ phủ của tỉnh Lunda Sul, cách đó hơn 950 cây số về hướng đông bắc và ở cao độ 1.080 mét so với mặt biển.
Trong thời kỳ nội chiến, Saurimo có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành kinh doanh kim cương, vốn gây tranh cãi trong thời kỳ nội chiến của Angola. Một trung tâm phát triển mới đang được xây dựng tại đây nhằm kết nối các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp kim cương. Angola mong muốn thông qua việc chế biến kim cương trong nước sẽ giữ lại phần lớn hơn giá trị gia tăng từ loại đá quý này. Angola là một trong ba quốc gia cung cấp kim cương lớn nhất ở châu Phi. Trong cuộc nội chiến từ năm 1975 đến 2002, việc tiếp cận kim cương và dầu mỏ đóng vai trò quyết định trong việc tài trợ cho các lực lượng tham chiến.
Trong nhiều chặng trước của chuyến đi châu Phi, Đức Giáo hoàng đã mạnh mẽ chỉ trích việc các thế lực bên ngoài khai thác tài nguyên của lục địa này và sử dụng lợi nhuận cho chiến tranh.
Sau 90 phút bay, Đức Thánh cha đã đến thành phố Saurimo. Trên đường dài gần 12 cây số từ phi trường tới nhà dưỡng lão Lar, nhiều đoạn có đông đảo dân chúng đứng hai bên đường chào đón khi xe chở ngài đi qua.
Tại Nhà dưỡng lão Lar, Đức Thánh cha đã được bà Giám đốc cùng bà Bộ trưởng y tế của Angola tiếp đón, và hướng dẫn thăm những người cao niên đang sinh sống tại đây.
Trong lời chào mừng Đức Thánh cha, bà Giám đốc cho biết tại nhà dưỡng lão này có 62 người cao tuổi, 26 nam và 36 nữ. Bà nói: “Đối với chúng con, nhà này là một nơi cứu vớt các sinh mạng, vì nhiều người đã phải chịu đủ thứ bấp bênh cơ cực vì bị gia đình bỏ rơi. Chính phủ trung ương và tỉnh đã lập nhà dưỡng lão này để cứu những người cao niên bị gia đình ngược đãi và coi rẻ, nhiều người bị cáo là phù thủy. Chúng con cảm tạ Chúa đã soi sáng cho nhiều người thiện chí, thành lập nhà này để đón tiếp họ. Với cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha, chúng con cảm thấy được chúc phúc, vì tình thương của Thiên Chúa đã đến với tận nơi chúng con đây”.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Về phần Đức Thánh cha, lên tiếng trong dịp này, ngài nói: “Anh chị em thân mến,
“Bình an cho ngôi nhà này và cho tất cả những ai đang sống nơi đây!”
Tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của anh chị em, một sự đón tiếp tràn đầy đức tin, khiến tôi rất xúc động và là niềm an ủi lớn lao cho sứ vụ của tôi. Xin cảm ơn!
Tôi rất ấn tượng khi nghe rằng anh chị em gọi nơi này là “mái ấm”, một từ gợi lên hình ảnh gia đình. Tôi tạ ơn Thiên Chúa về điều đó và hy vọng rằng tất cả anh chị em thực sự có thể sống tại đây trong một môi trường đậm tình gia đình, trong mức độ có thể.
Chúa Giêsu rất thích ở trong nhà của bạn hữu mình. Tin mừng cho chúng ta biết rằng Người thường đến nhà ông Phêrô tại Caphácnaum, nơi một ngày kia Người đã chữa lành mẹ vợ của ông. Tin mừng cũng nhắc đến tình bạn của Người với cô Maria, cô Marta và anh Ladarô: trong ngôi nhà của họ tại Bêtania, Người được đón tiếp vừa như Thầy và là Chúa, lại vừa trong bầu khí thân tình.
Vì thế, anh chị em thân mến, tôi thích nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng đang hiện diện nơi đây, trong ngôi nhà này. Đúng vậy, Người ở giữa anh chị em mỗi khi anh chị em cố gắng yêu thương nhau và giúp đỡ nhau như anh chị em một nhà. Mỗi khi, sau một hiểu lầm hay một xúc phạm nhỏ, anh chị em biết tha thứ và làm hòa với nhau. Mỗi khi, một vài người trong anh chị em hay tất cả cùng nhau, cầu nguyện với lòng đơn sơ và khiêm tốn.
Tôi bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà chức trách Angola vì những sáng kiến dành cho người cao tuổi khó khăn, cũng như đối với tất cả các cộng tác viên và các tình nguyện viên. Việc chăm sóc những người yếu đuối là một dấu chỉ rất quan trọng về chất lượng đời sống xã hội của một quốc gia. Và đừng quên: người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc, mà trước hết cần được lắng nghe, vì họ lưu giữ sự khôn ngoan của một dân tộc. Chúng ta phải biết ơn họ, vì họ đã vượt qua nhiều khó khăn vì lợi ích của cộng đồng. Anh chị em thân mến, tôi sẽ luôn mang trong tim kỷ niệm về cuộc gặp gỡ này với anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã làm cho ngôi nhà Nazareth tràn đầy đức tin và tình yêu, luôn che chở cộng đoàn này. Và xin phúc lành của tôi cũng đồng hành với anh chị em.”
Sau bài huấn từ của Đức Thánh cha, bà Giám đốc đã tặng Đức Thánh cha pho tượng một phụ nữ Phi châu và ngài tặng lại tượng thánh Giuse đang ẵm Chúa Hài Đồng cho Viện dưỡng lão này, và nhiều tràng hạt Mân côi cho các anh chị em trong nhà dưỡng lão. Bầu không khí trong Viện dưỡng lão thật vui tươi và cảm động.