Đức Thánh cha tiếp Tổng hội Dòng thánh Augustinô

Sáng ngày 15 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Tổng tu nghị Dòng thánh Augustinô, đã được chính ngài khai mạc ngày 01 tháng Chín vừa qua, và tiến hành đến ngày 18 tháng Chín tới đây, tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum cạnh Vatican, với sự tham dự của 73 đại biểu có quyền bỏ phiếu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong huấn từ, khi nhắc đến tầm quan trọng của Tổng hội, Đức Thánh cha mời gọi các đại biểu của dòng hãy trở về với nội tâm trong hành trình đức tin, như lời thánh Augustinô đã dạy: “Đừng tìm ra bên ngoài, hãy trở về với chính mình: chân lý ở trong con người nội tâm” (De vera religione, 39, 72).
“Tuy nhiên, - Đức Thánh cha nói - nội tâm không phải là sự trốn tránh khỏi những trách nhiệm cá nhân và cộng đoàn, khỏi sứ mạng mà Chúa đã trao phó trong Hội Thánh và trên thế giới, cũng không phải là sự lẩn tránh trước những vấn đề cấp bách. Trở về với chính mình là để rồi bước ra với một động lực mạnh mẽ và hăng say hơn trong sứ vụ. Việc quay lại nội tâm giúp canh tân sức sống thiêng liêng và mục vụ: trở về nguồn mạch của đời sống tu trì và thánh hiến, để có thể đem ánh sáng đến cho những ai Chúa đặt trên hành trình của chúng ta”.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến một đề tài quan trọng được Tổng hội hiện nay bàn tới, đó là “Ơn gọi và việc huấn luyện khởi đầu. Đức Thánh cha nói: “Tôi muốn gợi lại lời khuyên của thánh Augustinô: “Hãy yêu mến điều mà anh em sẽ trở nên” (Bài giảng 216, 8). Tôi thấy đây là một chỉ dẫn quý báu, đặc biệt để tránh rơi vào sai lầm, khi hình dung việc đào luyện tu trì chỉ như một tập hợp các luật lệ phải tuân giữ, hay một danh sách những việc cần làm, hoặc như một bộ áo đã may sẵn để mặc vào cách thụ động. Thay vào đó, trung tâm của tất cả chính là tình yêu. Ơn gọi Kitô, và đặc biệt là ơn gọi tu trì, chỉ nảy sinh khi người ta cảm nhận được sức hấp dẫn của một điều cao cả, của một tình yêu có thể nuôi dưỡng và làm no thoả tâm hồn. Vì thế, mối quan tâm đầu tiên của chúng ta phải là giúp đỡ, đặc biệt là các bạn trẻ, nhận ra vẻ đẹp của lời mời gọi và biết yêu mến điều mà họ có thể trở thành khi đón nhận ơn gọi ấy. Ơn gọi và việc đào luyện không phải là những thực tại đã được định sẵn: đó là một cuộc phiêu lưu thiêng liêng, liên quan đến toàn bộ lịch sử của một con người, và trước hết là một cuộc phiêu lưu tình yêu với Thiên Chúa.
Đức Thánh cha nhắc nhở lời khuyên của thánh Augustinô, theo đó, những người học hỏi, cần có lòng quảng đại và khiêm tốn. Ngài nói: “Quảng đại trong việc chia sẻ với người khác những tìm tòi nghiên cứu của mình để ích lợi cho đức tin của họ; khiêm nhường để không sa vào hư danh của kẻ tìm kiếm khoa học chỉ vì chính nó, tự cho mình là hơn người vì sở hữu nó.”
Đức Thánh cha đề cao đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ, đặt làm của chung những tài sản vật chất, cũng như những tài sản nhân bản và tâm linh, như tu luật thánh Augustinô đã dạy.
Sau cùng, Đức Thánh cha không quên nhấn mạnh ơn gọi truyền giáo của Dòng thánh Augustinô, bắt đầu từ sứ vụ đầu tiên hồi năm 1533, các tu sĩ Augustinô đã loan báo Tin mừng tại bao nhiêu nơi trên thế giới trong sự hăng say và quảng đại, chăm sóc các cộng đoàn Kitô địa phương, dấn thân trong việc giáo dục, giảng dạy, xả thân giúp đỡ người nghèo và thực hiện các công tác bác ái xã hội”.
(Sala Stampa 15-9-2025)
Trực tiếp
