Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Giáo phận quân đội Bồ Đào Nha
Trong buổi tiếp kiến phái đoàn Giáo phận quân đội Bồ Đào Nha, nhân dịp về Roma hành hương, Đức Thánh cha Lêô XIV cầu mong chuyến đi này cũng là cơ hội để các quân nhân và cảnh sát canh tân và củng cố đời sống đức tin.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngài nhắc lại lịch sử của Giáo phận Quân đội Bồ Đào Nha: được thành lập cách đây 60 năm như Hạt Đại diện Quân sự, rồi đổi tên thành Giáo phận Quân đội vào năm 1981 và có vị giám mục riêng đầu tiên cách đây 25 năm. Những cột mốc này là dịp để nhìn lại sứ mạng của Giáo phận trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho quân nhân, cảnh sát và gia đình họ, cũng như thúc đẩy sự hợp tác xây dựng với các cơ quan nhà nước, chính phủ và quân đội.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng chuyến hành hương Roma không chỉ là một sự kiện kỷ niệm nhưng còn là cơ hội để các tín hữu đổi mới đời sống đức tin, nhận ra vị trí trung tâm của Thiên Chúa và tăng cường đời sống cầu nguyện. Quân nhân và lực lượng an ninh có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ chủ quyền quốc gia, pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công. Vì thế, Đức Giáo hoàng khuyến khích họ “mạnh mẽ trong Chúa”, sống theo sự thật, công lý và tinh thần loan báo Tin mừng hòa bình.
Một trọng tâm của bài diễn văn là hình ảnh viên đại đội trưởng trong Tin mừng. Ông là người hiểu rõ các giá trị như vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, trách nhiệm và lòng can đảm. Tuy nhiên, trước nỗi đau của người đầy tớ, ông cũng nhận ra giới hạn của con người và nhu cầu cần đến Thiên Chúa. Ông khiêm nhường tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu, đến mức Đức Giêsu khen ngợi đức tin của ông. Qua đó, Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng dù một người có quyền lực, trách nhiệm hay khả năng đến đâu, con người vẫn luôn khao khát sự vô hạn và vĩnh cửu, những điều được ban tặng nơi Đức Kitô.
Đối với các vị tuyên úy quân đội và cảnh sát, Đức Giáo hoàng giao phó nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng với những người phục vụ đất nước. Ngài nói: các tuyên úy được mời gọi đón tiếp, lắng nghe, hướng dẫn bằng Lời Chúa, cử hành các bí tích và đồng hành với cả quân nhân lẫn gia đình họ. Sự hiện diện mục vụ này vừa giúp mỗi người trưởng thành trong đời sống Kitô giáo, vừa củng cố tinh thần đoàn kết trong các lực lượng quân sự và an ninh.
Sau cùng, Đức Thánh cha không quên nhắc nhớ hai quân nhân trẻ thuộc Lục quân Bồ Đào Nha vừa hy sinh khi dừng lại giúp đỡ người khác, đồng thời ngài phó thác họ và gia đình cho Thiên Chúa. Ngài cảm ơn tất cả những người đang phục vụ trong Giáo phận Quân đội, cầu xin Đức Mẹ Fatima đồng hành với họ trong các nhiệm vụ tại Bồ Đào Nha và nước ngoài.
(Sala Stampa 24-8-2026)
