Đức Thánh cha tiếp kiến chung Năm Thánh

Lúc gần 10 giờ sáng, ngày 14 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã thực hiện buổi tiếp kiến chung đặc biệt đầu tiên trong Năm Thánh, sau khi tiến trình này bị gián đoạn vì sự bệnh tật và rồi sự qua đời của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Buổi tiếp kiến này, như dự kiến nguyên thủy, diễn ra vào sáng thứ Bảy mỗi tháng một lần, nếu không trùng vào sinh hoạt nào khác của Năm Thánh.
Vì trời Roma quá nóng nực trong những ngày này, nên buổi tiếp kiến được dời vào bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, và chỉ có hơn sáu ngàn người được vào, ngồi chật thánh đường, trong đó có nhiều vận động viên thể thao từ các nước, về Roma tham dự Ngày Năm Thánh dành cho giới thể thao vào cuối tuần này.
Mở đầu buổi tiếp kiến vẫn có phần lắng nghe Lời Chúa, qua một đoạn ngắn trích từ thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ, chương 2 (2,24-25), qua đó thánh nhân nhắn nhủ các tín hữu hãy cẩn giữ những gì đã được lắng nghe từ đầu, để được ở lại trong Chúa Cha và Chúa Con: “Và điều Chúa đã hứa với chúng ta chính là sự sống đời đời”.
Chủ đề buổi tiếp kiến theo hướng đi này là “Hy vọng là liên kết. Thánh Iréné thành Lyon”. Qua đó, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Chính niềm hy vọng được các tông đồ thông truyền cho chúng ta ngay từ đầu, liên kết chúng ta với nhau. Các tông đồ đã nhìn thấy nơi Chúa Giêsu là đất nối liền với Trời cao. Năm Thánh liên kết một cách mạnh mẽ thế giới của Thiên Chúa với thế giới của chúng ta. Hy vọng tức là liên kết. Thánh Iréné thành Lyon, bên Pháp giúp chúng ta nhận ra niềm hy vọng ấy thật là đẹp và có đặc tính thời sự. Tin mừng đã được truyền sang Âu châu từ nơi khác. Thánh Iréné đã liên kết Đông và Tây phương. Ngài trở thành người hát ca chúc tụng Chúa Giêsu và Mình của Chúa. Sự hiệp nhất được thể hiện trong Chúa Giêsu không phải là một bức tường chia cách, nhưng là cánh cửa nối kết. Mình Chúa Giêsu phải được đón nhận và chiêm ngưỡng trong mọi người anh chị em chúng ta, trong mọi loài thụ tạo. Thánh Iréné chính là vị tôn sư dạy chúng ta liên kết”.
Trực tiếp
