Đức Thánh cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương nhân Năm Thánh

Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 04 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung gần bốn mươi ngàn tín hữu hành hương, tại Quảng trường thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ sáu nhân dịp Năm Thánh và ngài đã trình bày về đề tài: “Hy vọng là chọn lựa”, và cụ thể Đức Thánh cha nói về gương thánh nữ Clara thành Assisi.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe Lời Chúa, qua đoạn Tin mừng theo thánh Luca đoạn 16 (Lc 16,13-14), thuật lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không một đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ kia. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Người Biệt phái, vốn tham tiền, nghe tất cả những điều ấy thì chế nhạo Người”.

Đức Thánh cha nhận xét: “Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe (Lc 16,13-14), thánh Luca ghi lại rằng có những người, sau khi nghe Chúa Giêsu, đã chế giễu Người. Lời giảng về sự nghèo khó xem ra thật vô lý đối với họ. Chính xác hơn, đó là vì họ bị chạm đến sự gắn bó quá mức với tiền bạc.”

Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, anh chị em đến đây như những người lữ hành hương của hy vọng, và Năm Thánh là một thời điểm hy vọng cụ thể, trong đó tâm hồn chúng ta có thể tìm thấy tha thứ và lòng thương xót, để rồi có thể khởi đầu lại mọi sự một cách mới mẻ. Năm Thánh cũng mở ra hy vọng về một sự phân phối của cải công bằng hơn, trái đất có thể thuộc về mọi người - một điều chưa xảy ra trong thực tế. Trong năm nay, chúng ta phải chọn xem mình phục vụ ai: công lý hay bất công, Thiên Chúa hay tiền của.

Từ đây, Đức Thánh cha giải thích: “Hy vọng là chọn lựa. Điều này có ít là hai ý nghĩa. Ý nghĩa rõ ràng nhất, đó là: thế giới sẽ thay đổi nếu chúng ta thay đổi. Chúng ta hành hương là vì điều ấy, đó là một chọn lựa. Bước qua Cửa Thánh nghĩa là đi vào một thời gian mới.

Ý nghĩa thứ hai sâu xa và tinh tế hơn: hy vọng là chọn lựa, vì ai không chọn lựa thì sẽ thất vọng. Một trong những hậu quả thường thấy nhất của sự buồn sầu tinh thần - tức là sự biếng nhác nội tâm - chính là không chọn lựa gì cả. Vì vậy, người lâm vào tình trạng ấy thì bị một thứ lười biếng nội tâm tệ hơn cả cái chết. Còn hy vọng thì luôn gắn liền với chọn lựa.

Thánh nữ Clara

Hôm nay, tôi muốn nhắc đến một người phụ nữ, nhờ ơn Chúa, đã biết chọn lựa: một thiếu nữ can đảm và ngược dòng, đó là thánh Clara Assisi. Tôi rất vui khi được nói về thánh nữ vào đúng ngày lễ kính thánh Phanxicô. Chúng ta biết rằng Phanxicô, khi chọn sống nghèo khó theo Tin mừng đã phải đoạn tuyệt với gia đình mình. Tuy vậy, ngài là nam giới, nên hành động gây tai tiếng cũng có, nhưng ít hơn. Còn chọn lựa của thánh nữ Clara thì gây ấn tượng mạnh hơn nhiều: một thiếu nữ muốn nên giống Phanxicô, muốn sống - với tư cách là phụ nữ - tự do như các anh em ấy!

Thánh Clara đã hiểu Tin mừng đòi hỏi điều gì. Nhưng ngay cả trong một thành phố tự nhận là Kitô như Assisi, thì khi sống Tin mừng nghiêm túc, hành động như vậy cũng có thể giống như một cuộc cách mạng. Thời ấy cũng như bây giờ, phải chọn lựa! Thánh nữ Clara đã chọn, và chọn lựa đó mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Thật vậy, có hai thành quả từ sự can đảm của thánh Clara, khi theo đuổi ước muốn ấy: trước hết, nhiều thiếu nữ khác trong vùng cũng tìm thấy can đảm và chọn lựa sự nghèo khó của Chúa Giêsu, chọn sống các Mối Phúc; hoa trái thứ hai là chọn lựa ấy không chỉ bùng lên như lửa rơm, nhưng còn trường tồn qua dòng thời gian, đến tận hôm nay. Chọn lựa của thánh Clara đã gợi hứng cho những ơn gọi khắp nơi trên thế giới, và vẫn tiếp tục cho đến nay.

Chúa Giêsu đã dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” Cũng thế, Giáo hội luôn trẻ trung và thu hút giới trẻ. Thánh nữ Clara Assisi nhắc chúng ta rằng Tin mừng chinh phục được người trẻ. Ngày nay vẫn vậy: người trẻ yêu mến những ai biết chọn lựa và can đảm sống đến cùng những chọn lựa ấy. Điều đó lại khơi lên nơi những người khác khát vọng chọn lựa. Đó là một sự bắt chước thánh thiện: không phải để trở thành “bản sao chép”, nhưng để mỗi người - khi chọn lựa Tin mừng - chọn chính bản thân mình. Mất mình để rồi tìm lại được chính mình. Kinh nghiệm cho thấy: đúng là như vậy.”

Và Đức Thánh cha kết luận: “Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ; và cầu nguyện để Giáo hội trở nên một cộng đoàn không phục vụ tiền bạc hay chính mình, nhưng phục vụ Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Một Giáo hội, như thánh Clara, có can đảm sống giữa thành phố theo một cách khác. Điều ấy mang lại hy vọng!”

(Sala Stampa 4-10-2025)