Đức Thánh cha tiếp kiến các tín hữu hành hương thuộc miền Umbria

The Pope meeting in Saint Peter's Basilica with the faithful from Umbria taking part in the Jubilee pilgrimage (@Vatican Media)
Đức Thánh cha Lêô XIV ca ngợi truyền thống tôn giáo và chứng tá của nhiều vị thánh thuộc miền Umbria và ngài cầu mong rằng kho tàng thiêng liêng các tín hữu đã nhận lãnh tiếp tục được tăng trưởng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương đông đảo thuộc các giáo phận ở miền Umbria, trung Ý, về Roma hành hương nhân dịp Năm Thánh.

Umbria có chín giáo phận, trong đó nổi tiếng nhất là Assisi, quê hương của thánh Phanxicô.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em đến từ một miền đất tuyệt đẹp trên nhiều phương diện: trái tim xanh của nước Ý, với thiên nhiên trù phú; kho tàng nghệ thuật, với các thị trấn và truyền thống của mình; miền đất của các thánh nam nữ. Mỗi cộng đoàn của anh chị em đều có thể kể lại một câu chuyện độc đáo về điều này, gợi nhớ đến những tên tuổi quen thuộc cũng như những câu chuyện ít được biết đến...

Nhưng trên hết, chính các thế kỷ thánh thiện nơi miền đất anh chị em mới là chứng từ hùng hồn: nơi ấy đã có dấu chân của các nhà thần bí và hối nhân, thi sĩ và thần học gia, ẩn sĩ thinh lặng, những người phụ nữ tràn đầy đức tin và can đảm, những người trẻ hăng say, qua từng thời đại đã truyền lại cho nhau cùng một gia sản tuyệt vời, đó là Tin mừng của Chúa Giêsu. Thật khó để nêu tên một số vị mà không bỏ sót những vị khác. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc rằng, chính từ dòng suối thiện hảo ấy mà vị thánh trẻ tuổi (Carlo Acutis), vừa được tuyên phong hiển thánh vào Chúa nhật tuần trước, ngày 07 tháng Chín năm 2025, đã kín múc được nguồn cảm hứng và sức mạnh. Điều này thật quan trọng, vì nhắc chúng ta rằng kho tàng mà chúng ta đã lãnh nhận vẫn tiếp tục lớn lên, cây nho vẫn trổ hoa kết trái, rượu ngon tiếp tục lên men và lan tỏa hương thơm.

Anh chị em đang được bao quanh với vẻ đẹp trên nhiều phương diện: hãy biết trân trọng, yêu mến, để cho vẻ đẹp ấy nói với anh chị em về Thiên Chúa, và chính anh chị em cũng hãy trở thành những người loan báo vẻ đẹp đó. Tôi mời gọi anh chị em hãy sống lễ tạ ơn này: trong tâm tình biết ơn, hiệp nhất, quan tâm, ngưỡng mộ và sẵn sàng lên đường từ Bàn Thánh như những nhà truyền giáo của tình yêu và hòa bình.”

(Sala Stampa 13-9-2025)