Đức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị “Hôm nay ai là người thân cận của tôi?”
Đức Thánh cha Lêô XIV tố giác những chênh lệch quá lớn trong vấn đề săn sóc sức khỏe công cộng và kêu gọi mọi người, đặc biệt các vị hữu trách y tế sống tinh thần của người Samaritano nhân lành.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm ngày 18 tháng Ba vừa qua, dành cho các tham dự viên Hội nghị có tựa đề: “Hôm nay, ai là người thân cận của tôi?” Hội nghị do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, Tổ chức “Sức khỏe thế giới”, Hội đồng Giám mục Ý, và Văn phòng Âu châu đặc trách đầu tư vào sức khỏe.
Hiện diện trong Hội nghị có nhiều giám mục, các vị bộ trưởng y tế và đại diện của tổ chức quốc tế và Âu Châu.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến vấn đề bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe tại châu Âu và lời kêu gọi trách nhiệm liên đới của mỗi người trong xã hội. Ngài chào mừng các đại biểu đến từ nhiều quốc gia và ghi nhận ý nghĩa của báo cáo về tình trạng công bằng y tế, trong đó phản ánh thực trạng nhiều người đang phải đối mặt với nghèo đói, cô đơn và bị cô lập.
Đức Thánh cha đặc biệt lưu ý rằng bất bình đẳng trong lĩnh vực y tế đang gia tăng, khiến nhiều người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc cần thiết. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, nhất là nơi người trẻ, vì những tổn thương tinh thần không kém phần nghiêm trọng so với bệnh tật thể chất. Theo Ngài, sức khỏe không thể là đặc quyền của một số ít, mà phải là quyền cơ bản, là điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình xã hội. Do đó, việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là mục tiêu kỹ thuật mà còn là mệnh lệnh luân lý của một xã hội công bằng.
Từ câu hỏi Tin mừng “Ai là người thân cận của tôi?”, Đức Thánh cha mời gọi mỗi người tự vấn và hành động cụ thể trong hoàn cảnh của mình, đặc biệt hướng đến những người đau khổ. Ngài liên hệ với câu chuyện Cain và Abel để nhấn mạnh trách nhiệm của con người đối với nhau: mỗi người đều là người gìn giữ anh em mình. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu trở thành câu trả lời rõ ràng cho thái độ cần có: quan tâm và chăm sóc tha nhân.
Đức Thánh cha cũng cảnh báo về sự thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của người khác, vốn bị nuôi dưỡng bởi khoảng cách, sự phân tâm và thói quen trước bạo lực. Điều này cản trở việc xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản.
Đức Thánh cha khẳng định rằng chỉ khi cùng nhau, con người mới có thể xây dựng cộng đồng liên đới, nơi mọi người được chăm sóc và phát triển. Cuối cùng, Đức Thánh cha nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong việc thúc đẩy phẩm giá con người và tình huynh đệ toàn cầu, đồng thời kêu gọi các Giáo hội và tổ chức quốc tế hợp tác để làm giảm bất bình đẳng y tế. Đức Thánh cha kết thúc bằng lời khích lệ sống tinh thần “Samaritano” - bao dung, dấn thân và liên đới - bắt nguồn từ đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa.
(Sala Stampa 18-3-2026)