Đức Thánh cha tiếp kiến các đại diện của Liên đoàn bác sĩ Mỹ Latinh và quần đảo Caraibì (CONFEMEL)

Photo: @VATICAN MEDIA
Sáng ngày 02 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các đại diện của Liên đoàn bác sĩ Mỹ Latinh và quần đảo Caraibì, gọi tắt là CONFEMEL, một tổ chức quy tụ hơn hai triệu bác sĩ tại đại lục này. Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi tăng cường chất lượng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong huấn từ, Đức Thánh cha nhắc đến lễ kính các thiên thần bản mệnh, ngày 02 tháng Mười, lễ này “có thể giúp chúng ta suy tư về mối tương quan giữa bác sĩ và bệnh nhân, một mối quan hệ dựa trên sự tiếp xúc cá nhân và việc chăm sóc sức khỏe, cũng giống như các thiên thần chăm sóc và bảo vệ chúng ta trên hành trình cuộc đời”.

Đức Thánh cha nói: “Trong lịch sử cũng có nhiều gương mặt bác sĩ đã biết hiến dâng đời mình cho thiện ích của bệnh nhân. Hôm nay, tôi muốn nhớ đến chân phước José Gregorio Hernández, (sắp được phong hiển thánh) một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất tại Venezuela đầu thế kỷ XX. Tôi coi ngài là một mẫu gương tuyệt vời cho anh chị em, vì ngài đã biết kết hợp trình độ y khoa cao với sự tận tâm dành cho những người túng thiếu, và vì thế được gọi là “vị bác sĩ của người nghèo.”

“Từ những suy tư này, tôi mời anh chị em tiếp tục đào sâu tầm quan trọng của mối tương quan bác sĩ và bệnh nhân: đó là một mối quan hệ giữa hai con người, với thân xác và đời sống nội tâm, với cả lịch sử của họ. Xác tín này cũng giúp chúng ta làm sáng tỏ chỗ đứng của trí tuệ nhân tạo trong y học:

“Trí tuệ này có thể và phải là một trợ giúp lớn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc lâm sàng, nhưng không bao giờ có thể thay thế bác sĩ, bởi vì chính anh chị em “là những kho tàng của tình yêu, mang lại sự bình an và niềm hy vọng cho những người đau khổ” (Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, Kinh Truyền Tin, 1.7.2012). Một thuật toán không bao giờ có thể thay thế được một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi.”

(Sala Stampa 2-10-2025)