Đức Thánh cha tiếp các tham dự viên “Cuộc gặp gỡ Thế giới về Tình huynh đệ nhân loại”

Sáng ngày 12 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến ban tổ chức và các tham dự viên Cuộc gặp gỡ Thế giới về Tình huynh đệ, tiến hành tại Vatican trong hai ngày 12 và 13 tháng Chín này. Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ yêu thương và chăm sóc tha nhân, như con đường dẫn đến hòa bình trong xã hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuộc gặp gỡ do Ban quản đốc Đền thờ Thánh Phêrô, Quỹ Fratelli tutti, Hiệp hội Be Human, Hãy nhân bản, và Quỹ Thánh Phêrô cho tình nhân loại.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc đến thảm trạng “Trái đất của chúng ta đang bị chia rẽ vì xung đột, và chính vì thế mà anh chị em lại liên kết thành một tiếng nói mạnh mẽ và can đảm: nói “không” với chiến tranh, nói “có” với hòa bình và tình huynh đệ.
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy, chiến tranh không bao giờ là con đường đúng để giải quyết xung đột: “Chịu đựng xung đột, giải quyết nó và biến nó thành mắt xích mở ra một tiến trình mới” (Evangelii gaudium, 227) chính là con đường khôn ngoan nhất, con đường của những người mạnh mẽ.”
Đức Thánh cha nhắc lại sự tích Kinh Thánh về vụ Cain giết em là Abel và Chúa đã hỏi Cain: “Em ngươi ở đâu?” (St 4,9), và ngài nhấn mạnh rằng: “Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải biến câu hỏi đó thành nguyên tắc hòa giải của chính mình. Khi được khắc ghi vào tâm khảm, nó sẽ vang lên như sau: “Anh ơi, chị ơi, em ở đâu?” Em đang ở đâu trong những “cuộc kinh doanh chiến tranh” cướp đi tuổi trẻ, buộc họ cầm súng; tấn công dân thường vô tội, trẻ em, phụ nữ, người già; tàn phá thành phố, làng mạc, cả hệ sinh thái, chỉ để lại đổ nát và đau thương? Anh chị ở đâu, nơi những người di dân bị khinh miệt, giam cầm và xua đuổi, những người tìm kiếm ơn cứu rỗi và hy vọng nhưng chỉ gặp tường rào và sự dửng dưng? Anh chị ở đâu, khi người nghèo bị đổ lỗi cho chính cảnh nghèo của họ, bị quên lãng và loại trừ, trong một thế giới coi trọng lợi nhuận hơn con người? Anh chị ở đâu, trong một đời sống siêu kết nối nhưng cô đơn lại bào mòn mối dây xã hội, khiến chúng ta trở thành người xa lạ với chính mình?”
“Câu trả lời không thể là sự im lặng. Chính anh chị em là câu trả lời, bằng sự hiện diện, dấn thân và can đảm của anh chị em. Câu trả lời là chọn một hướng đi khác cho đời sống, cho sự phát triển và cho tương lai.”
Đức Thánh cha cũng xác quyết rằng: “Nhận ra người khác là anh chị em nghĩa là giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng rằng mình chỉ là những cá thể cô lập, hay khỏi lối sống chỉ biết liên kết vì lợi ích riêng. Không chỉ lợi ích riêng mới khiến chúng ta gắn kết.”
Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em thân mến, tôi khích lệ anh chị em tìm ra những con đường - ở cả cấp địa phương lẫn quốc tế - nhằm phát triển những hình thức mới của tình bác ái xã hội, của liên minh tri thức và của tình liên đới giữa các thế hệ. Hãy là những con đường mang tính quần chúng, bao gồm cả người nghèo - không chỉ như những người thụ hưởng trợ giúp, mà như những chủ thể biết phân định và cất tiếng nói. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục công việc gieo hạt âm thầm này....
Xin anh chị em tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tình huynh đệ qua văn hóa, các mối tương quan lao động và hoạt động ngoại giao. Luôn khắc ghi trong lòng lời Chúa Giêsu trong Tin mừng theo thánh Gioan: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau” (13,34-35).
(Sala Stampa 12-9-2025)
Trực tiếp
