Đức Thánh cha nói: “Những đe dọa toàn thể nhân dân Iran là không điều thể chấp nhận”
Chiều tối thứ Ba, ngày 07 tháng Tư vừa qua, khi rời Castel Gandolfo, nơi ngài đến nghỉ hằng tuần, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đưa ra những lời lẽ rất rõ ràng trước nguy cơ leo thang thêm nữa chống lại Iran.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã ra tối hậu thư cho Iran và đe dọa đưa toàn thể nước này trở lại “thời kỳ đồ đá”.
Đức Thánh cha nói với giới báo chí chờ đợi ngài ở cổng khu nhà nghỉ ngơi, rằng: “Hôm nay, như tất cả chúng ta đều biết, đã có một lời đe dọa nhắm vào toàn thể nhân dân Iran. Đây là điều không thể chấp nhận. Ở đây không chỉ là vấn đề luật pháp quốc tế, nhưng trước hết là một vấn đề đạo đức nghiêm trọng liên quan đến thiện ích của cả một dân tộc. Tôi kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến những người vô tội, trẻ em, người già - những người sẽ là nạn nhân đầu tiên của sự leo thang và chiến tranh. Cần phải quay trở lại đối thoại và thương lượng. Chúng ta phải tìm ra những con đường giải quyết vấn đề trước khi đi đến điểm này. Cần phải cầu nguyện nhiều, nhưng cũng phải lên tiếng rõ ràng: chúng ta không muốn chiến tranh, chúng ta muốn hòa bình.”
Những lời của Đức Giáo hoàng được đưa ra đúng vào thời điểm Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi trực tiếp ông Donald Trump dừng lại “bên bờ chiến tranh” và mở đường cho các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp công bằng.
Đức Tổng giám mục Coakley nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của những người nắm quyền chính trị và quân sự, và khẳng định rằng “việc đe dọa phá hủy cả một nền văn minh và việc cố ý tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự không thể được biện minh về mặt đạo đức,” đồng thời nhắc rằng vẫn có những con đường khác để giải quyết xung đột giữa các dân tộc.
Cách truyền thông này nói lên nhiều điều về triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV. Ngài tránh lấn át vai trò của các mục tử đang sống tại những vùng bị tổn thương bởi xung đột, những người trực tiếp lắng nghe nỗi đau của dân chúng. Ngài đã gửi đến các nhà báo một thông điệp rõ ràng, chỉ giới hạn trong những lời đã nói và lập tức cho biết sẽ không trả lời thêm câu hỏi nào khác. Chi tiết này cho thấy một phương pháp: không ứng biến, không để mình bị thao túng, nhưng lựa chọn một đường hướng rõ ràng và nhất quán.
Rõ ràng Đức Lêô XIV đang đối thoại với hàng giám mục Hoa Kỳ, theo dõi các lập trường của các vị, khích lệ họ lên tiếng công khai và hành động đồng bộ, để một tiếng nói Giáo hội thống nhất có thể ảnh hưởng đến cuộc tranh luận công cộng. Trong nhiều tháng qua, Đức đương kim Giáo hoàng đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải quay lại với các hiệp ước, luật pháp quốc tế, thương lượng và một tiêu chuẩn đạo đức đang dần bị đánh mất.
Vấn đề không phải là thiếu tiếng nói từ Đức Giáo hoàng hay Giáo hội. Vấn đề nằm ở thái độ của những người Công giáo tự nhận là như vậy, tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về sự sống, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ lời Đức Giáo hoàng, khi ngài kêu gọi hòa bình, trách nhiệm và giới hạn đạo đức của hành động chính trị. Và không cần phải nói vòng vo, một trong những trường hợp tiêu biểu đó chính là Phó Tổng thống Mỹ, ông JD Vance, một tín hữu Công giáo.
(Silere non possum 8-4-2026)