Đức Thánh cha khích lệ chính quyền Ý chống nạn nghiện ngập
Đức Thánh cha Lêô XIV gửi sứ điệp Video khích lệ các giới chức chính quyền và các vị hữu trách tại Ý trong nỗ lực chống nạn nghiện ngập dưới mọi hình thức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây, trong sứ điệp gửi Hội nghị toàn quốc Ý Lần thứ VII, do phủ Thủ tướng tổ chức và tiến hành trong hai ngày, mùng 07 và 08 tháng Mười Một này. Hội nghị được Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella khai mạc hôm mùng 07 tháng Mười Một vừa rồi, tại Trung tâm Hội nghị Eur ở Roma. Tiếp đến là các bài tham luận của Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và các quan chức khác.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nói: “Trong thời gian gần đây, bên cạnh những chứng nghiện truyền thống, như ma túy và rượu - vốn vẫn là phổ biến nhất - các hình thức nghiện mới cũng đã xuất hiện. Việc sử dụng ngày càng nhiều internet, máy tính và điện thoại thông minh tuy mang lại nhiều lợi ích rõ ràng, nhưng việc sử dụng quá mức thường dẫn đến các dạng nghiện gây hại cho sức khỏe, liên quan đến cờ bạc, cá cược, nội dung khiêu dâm, hay sự hiện diện gần như liên tục trong thế giới kỹ thuật số. Khi đó, đối tượng của sự nghiện ngập trở thành một nỗi ám ảnh, chi phối hành vi và đời sống hằng ngày của con người.
Nguyên nhân sâu xa
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những hiện tượng này, trong đa số trường hợp, là dấu hiệu của sự bất ổn nội tâm hoặc tinh thần, cũng như sự suy thoái các giá trị xã hội và những điểm tựa tích cực, đặc biệt nơi thiếu niên và giới trẻ. Tuổi trẻ là thời gian của thử thách và đặt câu hỏi, là giai đoạn tìm kiếm ý nghĩa của sự sống và đưa ra những lựa chọn cho tương lai. Việc gia tăng thị trường và tiêu thụ ma túy, tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng qua máy đánh bạc, hay nghiện internet (kể cả các nội dung độc hại) cho thấy rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu hy vọng, nơi mà các đề nghị nhân bản và thiêng liêng mạnh mẽ trở nên hiếm hoi. Do đó, nhiều bạn trẻ không còn phân biệt được thiện và ác, mất cảm thức về giới hạn luân lý, và cho rằng mọi hành vi đều như nhau.
Liên kết các nỗ lực
“Vì thế, Đức Thánh cha nói, cần biểu dương và khích lệ các nỗ lực của cha mẹ và các cơ quan giáo dục - như trường học, giáo xứ, nhà giáo lý - trong việc gieo trồng các giá trị tinh thần và đạo đức cho thế hệ trẻ, để họ sống có trách nhiệm. Thanh thiếu niên cần được đào luyện lương tâm, phát triển đời sống nội tâm, xây dựng mối quan hệ lành mạnh với bạn bè đồng trang lứa, và đối thoại xây dựng với người lớn, để họ trở thành những con người tự do và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Nỗi sợ hãi trước tương lai và sự e ngại dấn thân vào đời sống người trưởng thành, thường thấy nơi giới trẻ, khiến họ dễ bị tổn thương. Họ thường không được khuyến khích để phấn đấu cho một cuộc sống ngay thẳng và tốt đẹp, và có xu hướng thu mình lại. Vì thế, các cơ quan nhà nước, các tổ chức thiện nguyện, Giáo hội và toàn xã hội được mời gọi nhận ra nơi các bạn trẻ ấy một lời kêu cứu, một cơn khát sống sâu xa, để hiện diện bên cạnh họ, nâng đỡ và đồng hành, khơi dậy nỗ lực trí tuệ và luân lý, giúp họ rèn luyện ý chí và nghị lực.
Củng cố lòng tự trọng của người trẻ
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Điều đó đòi hỏi một sự dấn thân ngày càng mạnh mẽ và phối hợp trong công cuộc phòng ngừa, được thể hiện bằng hành động chung của toàn cộng đồng. Trong khuôn khổ chính sách phòng ngừa khủng hoảng nơi thanh thiếu niên, điều quan trọng là củng cố lòng tự trọng của thế hệ trẻ, để chống lại sự bất an và mất ổn định cảm xúc, do áp lực xã hội và bản chất mong manh của tuổi mới lớn. Cơ hội việc làm, giáo dục, thể thao, đời sống lành mạnh và chiều kích thiêng liêng của con người - đó chính là con đường phòng ngừa các chứng nghiện ngập.”
Và Đức Thánh cha kết luận: “Tôi khích lệ tất cả những ai tham dự hội nghị quan trọng này hãy đề xuất những hướng hành động cụ thể nhằm thúc đẩy một nền văn hóa liên đới và bổ trợ, một nền văn hóa chống lại chủ nghĩa ích kỷ và các lôgic vụ lợi kinh tế, nhưng hướng về tha nhân, biết lắng nghe và đồng hành, gặp gỡ và đối thoại, nhất là với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất.”
(Sala Stampa 7-11-2025)