Đức Thánh cha khích lệ các nhà chính trị trẻ dấn thân thăng tiến thiện ích của các dân tộc

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng Giêng vừa qua, dành cho 100 nhà chính trị trẻ năm châu, Đức Thánh cha Lêô XIV khích lệ họ hăng say dấn thân trong lãnh vực chính trị và xã hội thăng tiến thiện ích của các dân tộc.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các nhà lãnh đạo chính trị trẻ này đến từ năm châu lục, về Roma tham dự chương trình hội thảo dài trong tuần lễ từ ngày 26 tháng Giêng đến ngày 01 tháng Hai, do tổ chức phi chính phủ New Humanity, Nhân loại mới, thuộc Phong trào Focolare, Tổ Ấm, khởi xướng, phối hợp với Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latinh cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Porticus. Tuần lễ này kết thúc năm thứ nhất của chương trình “Một nhân loại, một hành tinh: Lãnh đạo Hiệp hành”. Đây là thách đố về một phong cách quản trị khác, khởi đi từ mô hình huynh đệ.

Chương trình đào tạo liên ngành dành cho các nhà lãnh đạo chính trị trẻ này tập trung vào các vấn đề: sinh thái toàn diện, kinh tế dân sự, quản trị hợp tác và truyền thông tạo sinh, đã được khởi sự từ tháng Năm năm 2025 với sự hỗ trợ của các chuyên gia uy tín thuộc nhiều cơ sở học thuật khác nhau như: Trường Quản trị Rotterdam (Hà Lan), Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha), Đại học Quốc gia La Plata (Argentina), Đại học Georgetown (Washington DC), Đại học Philippines, Đại học Ribeirão Preto (Brazil), Trường Hành chính Công cao cấp Bogotá (Colombia), Đại học Dschang (Cameroon), Viện Đại học Sophia (Ý).

Diễn văn của Đức Thánh cha

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha bày tỏ vui mừng được gặp gỡ những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, hiệp nhất dấn thân chính trị để tìm kiếm công ích. Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những khác biệt về quốc tịch, văn hóa và tôn giáo của anh chị em không phải là lý do cho sự đối đầu, nhưng là cơ hội cho sự cộng tác và tăng trưởng theo phong cách hiệp hành. Phương pháp lắng nghe và phân định này không hề dửng dưng đối với các chủ đề mà anh chị em đang bàn thảo, nhưng hoạt động như một lăng kính để nhìn thế giới...

Đức Thánh cha cám ơn các nhà chính trị trẻ vì nhiều sáng kiến đang thực hiện, đặc biệt là dự án “Bốn Giấc Mơ” của Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh, xuất phát từ trực giác của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong Tông huấn Querida Amazonia Đức Cố Giáo hoàng mời gọi cùng nhau vun trồng các giấc mơ về Giáo hội, sinh thái, xã hội và văn hóa.

Đức Thánh cha nói: “Thật cấp thiết biết bao khi dành những năng lực tốt nhất để chăm sóc các lĩnh vực này, nhất là trong những thời đại bị tổn thương vì bao bất công, bạo lực và chiến tranh! Vì thế, vai trò lãnh đạo của anh chị em ngày nay mang theo một trách nhiệm ngày càng lớn đối với hòa bình không chỉ giữa các quốc gia, nhưng ngay tại nơi anh chị em sinh sống, học tập và làm việc mỗi ngày. Nếu chúng ta không cổ võ sự hòa hợp trong một trường đại học hay một văn phòng, giữa các đảng phái và hội đoàn, thì làm sao có thể chữa lành nó trong cả một quốc gia hay giữa các châu lục?”

Sau khi nhắc đến những đặc tính của hòa bình cần xây dựng, Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi khích lệ anh chị em ngày càng cộng tác nhiều hơn trong việc nghiên cứu những hình thức tham gia, có khả năng lôi cuốn mọi công dân, nam cũng như nữ, vào đời sống thể chế của các quốc gia. Trên những nền tảng này, chúng ta sẽ có thể xây dựng tình huynh đệ phổ quát, vốn nơi chính anh chị em, những người trẻ, đã ló dạng như dấu chỉ của một thời đại mới: thật vậy, công việc của anh chị em đạt đến sự thể hiện cao đẹp nhất khi nó phục vụ cho một nhân loại được hòa giải trong công lý.

Vì mục tiêu đó, tôi mời gọi anh chị em suy tư rằng sẽ không có hòa bình nếu không chấm dứt cuộc chiến mà nhân loại đang gây ra cho chính mình, khi loại bỏ những người yếu đuối, khi gạt ra bên lề những người nghèo, khi thờ ơ trước người tị nạn và người bị áp bức. Chỉ những ai biết chăm sóc những người bé nhỏ nhất mới có thể làm nên những điều thực sự lớn lao. Mẹ Têrêsa Calcutta, vị thánh của những người bị bỏ rơi và là người đoạt Giải Nobel Hòa bình, đã từng nói rằng: “kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất chính là phá thai” (x. Diễn văn tại National Prayer Breakfast, ngày 3 tháng 2 năm 1994). Tiếng nói của Mẹ vẫn mang tính ngôn sứ: bởi lẽ, không một chính sách nào có thể phục vụ các dân tộc nếu nó loại trừ khỏi sự sống những người sắp chào đời, nếu nó không nâng đỡ những ai đang lâm cảnh nghèo túng cả về vật chất lẫn tinh thần.”

(Tổng hợp 31-1-2026)