Đức Thánh cha kêu gọi tổ chức ROACO tiếp tục trợ giúp Công giáo Đông phương

Photo: Vatican Media
Sáng hôm 27 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đại diện của hai mươi tám tổ chức từ thiện, chuyên trợ giúp các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, gọi tắt là ROACO. Ngài nồng nhiệt cám ơn và kêu gọi các tổ chức này tiếp tục hoạt động bác ái quan trọng này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Các đại diện đang tham dự khóa họp thường niên thứ 97, tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương. Cùng hiện diện tại khóa họp, có một số vị lãnh đạo các Giáo hội Công giáo Đông phương.

Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc đến vai trò của các Giáo hội Đông phương bảo tồn các kho tàng khôn lường của Giáo hội. Nhưng nhiều Giáo hội này đang bị một thánh giá lớn đè nặng và trở thành các Giáo hội tử đạo, mang trong mình những dấu tích thương khó của Chúa Kitô. Đức Thánh cha nói: “Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh địa và Ucraina; Syria, Liban, toàn Trung Đông, miền Caucase và Tigray bên Ethiopia. Chính tại những nơi đó, có phần lớn các tín hữu Đông phương sinh sống, những tình trạng man rợ của chiến tranh đang diễn ra một cách tàn bạo... Chúng ta không thể dửng dưng!”.

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha đề cao vai trò của tổ chức ROACO, họp nhau để tìm ra những cách thức tốt nhất hầu trở nên gần gũi cũng như thoa dịu những đau khổ của anh chị em Đông phương của chúng ta. “Tôi thành tâm xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ các Giáo hội Công giáo Đông phương, giúp đỡ họ trong thời điểm bi thảm này, để được ăn rễ sâu trong Tin mừng. Ước gì với sự hỗ trợ của anh chị em, họ có thể thay thế điều mà lẽ ra chính quyền dân sự phải bảo đảm cho những người yếu thế và lầm than nhất, nhưng không thể, không biết hoặc không muốn đảm bảo”.

Đức Thánh cha cũng nói rằng: ngày nay, các tín hữu toàn thế giới được kêu gọi bày tỏ sự gần gũi và khích lệ các Kitô hữu, trên toàn Trung Đông hãy can đảm hơn những cám dỗ rời bỏ quê hương bị xâu xé vì các cuộc xung đột... Đối với những kẻ đang nuôi dưỡng cái vòng xung đột luẩn quẩn để thủ lợi, tôi lập lại rằng: Hãy ngừng lại, vì bạo lực không bao giờ có thể mang lại hòa bình. Cần cấp thiết ngưng chiến, gặp gỡ và đối thoại với nhau để có sự sống chung giữa các dân tộc, là con đường duy nhất có thể mang lại một tương lai ổn định. Trái lại, với chiến tranh, là cuộc phiêu lưu điên rồ: tất cả sẽ chiến bại. Chúng ta hãy lắng nghe những người đang chịu hậu quả của chiến tranh, các nạn nhân cũng như những người nghèo, nhưng chúng ta cũng hãy nghe tiếng kêu của những người trẻ, các thường dân đang mệt mỏi vì những lời hiếu chiến hùng biện, những điệp khúc vô ích luôn đổ lỗi cho người khác, phân chia thế giới thành những người tốt và người xấu, các lãnh tụ không muốn ngồi lại với nhau để tìm kiếm sự trung gian và giúp đạt tới các giải pháp”.

(Sala Stampa 27-6-2026)