Đức Thánh cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên Angola
Sau khi cử hành thánh lễ tại Thành phố Saurimo ở miền đông bắc Angola, lúc gần 14 giờ cùng ngày, Đức Thánh cha Lêô XIV đã bay trở về thủ đô Luanda.
Phúc Nhạc | RVA
Đức Thánh cha nghỉ ngơi ở Tòa Sứ thần Tòa Thánh và lúc 16 giờ 30, ngài đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Fatima. Thánh đường tại đây do các cha Dòng Phanxicô Capuchino kiến thiết vào năm 1963, để tôn vinh Đức Mẹ Fatima, và dưới nền móng có đặt một viên đá mang từ Fatima, Bồ Đào Nha. Giáo xứ được khánh thành vào ngày 08 tháng Mười Hai năm 1964 do vị Tổng giám mục Luanda, lúc bấy giờ là Đức cha Moises Alves de Pinho.
Nhà thờ có chiều dài 52 mét, rộng 23 mét và cao 18 mét. Nhà thờ có hai tháp, một cao 41 mét và tháp còn lại cao 20 mét, trên đỉnh có tượng Đức Mẹ Fatima.
Tại nhà thờ này, vào lúc 17 giờ 30, Đức Thánh cha đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ của Giáo hội tại Angola.
Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha José Manuel Imbamba, Tổng giám mục Giáo phận Saurimo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola, đã chào mừng Đức Thánh cha và nói rằng:
“Sự hiện diện hôm nay của Đức Thánh cha giữa chúng con làm vang vọng lời của thánh Gioan Phaolô II, khi ngài từng ở đây, nhắc nhở chúng con rằng: “Angola có một định mệnh hòa bình”, và lời của Đức Bênêđictô XVI, người đã khích lệ chúng con “đừng sợ hiến dâng cuộc đời mình cho Đức Kitô”. Được truyền cảm hứng từ di sản này, nơi đây quy tụ sức mạnh sống động của Giáo hội chúng con: các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và những giáo lý viên không mệt mỏi của chúng con. Những con người này là khuôn mặt của một Giáo hội lên đường, không ngại đến với các vùng ngoại vi và làm mọi điều có thể để mang Tin mừng đến mọi ngóc ngách của đất nước chúng con.
Cũng hiện diện tại đây là các đại diện của Hội đồng các Giáo hội Kitô Angola (CICA), với họ chúng con đang cùng nhau bước đi trên con đường đại kết đầy hoa trái, và của Cộng đồng Hồi giáo Angola (CISA), với họ chúng con đang bắt đầu một hành trình đối thoại liên tôn.
Giáo hội tại Angola vẫn vững mạnh và dấn thân sâu sắc trong hoạt động truyền giáo. Chúng con đảm nhận, với lòng can đảm mang tính ngôn sứ, sứ mạng hòa giải và đào tạo lương tâm, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào các em nhỏ, thiếu niên và giới trẻ.
Đức Tổng giám mục cho biết cộng đồng Công giáo tại Angola “mong muốn tái khẳng định căn tính của mình, cải thiện chứng tá và gia tăng hơn nữa chất lượng nhiệt huyết tông đồ. Như một dấu chỉ cụ thể của cam kết này, chúng con đã khởi động tiến trình thành lập một tu hội truyền giáo nam mang tên Học viện Truyền giáo Mama Muxima, nhằm đáp ứng nhu cầu cả trong và ngoài biên giới.”
Tiếp lời Đức cha Chủ tịch, một linh mục đại diện, hai nữ tu thuộc Hội đồng tu sĩ Angola và một đại diện giáo lý viên đã chào mừng và nói lên những cố gắng và thách đố của các cộng đoàn liên hệ.
Đặc biệt, hai nữ tu cho biết Hội đồng các dòng tu Angola hiện quy tụ 166 hội dòng, trong đó có 62 dòng nam và 104 dòng nữ. Tổng cộng có 4.418 người sống đời thánh hiến, gồm 3.227 nữ và 1.191 nam. Ngoài ra còn có 254 tập sinh và 176 thỉnh sinh. Cũng như Giáo hội, đời sống thánh hiến tại Angola đang phát triển và dần trưởng thành. “Chúng con hiện diện tại tất cả các giáo phận của Angola, cùng chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô với dân thánh của Thiên Chúa. Trong sự đa dạng của các đặc sủng, chúng con được hội nhập vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội tại Angola; trong xã hội, chúng con sống và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi đau của dân tộc mình; chúng con hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người như giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội cho trẻ em, thanh niên, người lớn và phụ nữ.”
Huấn từ của Đức Thánh cha
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ và tri ân tất cả những ai đã và đang phục vụ Tin mừng tại Angola. Đức Thánh cha ghi nhận những đóng góp quan trọng của họ trong việc loan báo đức tin, gieo hy vọng, thực thi bác ái và xây dựng đất nước trên nền tảng hòa giải và hòa bình. Đặc biệt, các giám mục được nhắc đến như những người dẫn dắt cộng đoàn trong đức tin và tình yêu thương.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn trung tín và không quên những hy sinh của những người dấn thân theo Ngài. Những ai từ bỏ mọi sự vì Tin mừng sẽ nhận được phần thưởng lớn lao, cả trong đời này lẫn đời sau. Vì thế, ngài mời gọi mọi người mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô, vượt qua cám dỗ sợ mất mát khi dâng hiến cuộc đời. Trái lại, Chúa không lấy đi nhưng ban tặng tất cả. Đặc biệt với các bạn trẻ trong chủng viện và nhà đào tạo, ngài khích lệ họ can đảm nói “xin vâng”, sống trọn vẹn đời thánh hiến trong khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.
Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần - quà tặng lớn lao giúp người tín hữu trở thành môn đệ truyền giáo, được sai đi xây dựng một xã hội Angola tự do, hòa giải và phát triển. Trong sứ mạng này, các giáo lý viên giữ vai trò rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh châu Phi, nơi họ là trụ cột của đời sống Giáo hội.
Đức Thánh cha nhắc lại lời Thánh Phaolô: “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Chúa Kitô”, và ngài khẳng định rằng tương lai của Angola thuộc về người dân, nhưng họ phải xây dựng đất nước theo luật bác ái. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành “muối” và “ánh sáng”, sống chứng tá qua hành động và lời nói, góp phần xây dựng cộng đoàn và xã hội bền vững. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, coi đó là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ. Việc đào tạo thường xuyên là điều thiết yếu, không chỉ về kiến thức mà còn về đời sống nội tâm. Đời sống thiêng liêng, cầu nguyện, chiêm niệm, cùng với việc phát triển toàn diện con người, giúp người mục tử sống trung thành với Tin mừng và tránh rơi vào mê tín hay lệch lạc.
Đức Thánh cha cũng lưu ý rằng con người ngày nay dễ tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy. Vì vậy, đời sống gương mẫu, sự hiệp nhất giữa các linh mục, tu sĩ và giám mục, cũng như tình huynh đệ trong cộng đoàn là yếu tố quyết định cho hiệu quả sứ vụ. Ngài khuyên tránh thái độ tự mãn, tìm kiếm đặc quyền hay xa rời người nghèo.
Gia đình cũng được nhấn mạnh như cái nôi của ơn gọi. Ngài bày tỏ lòng biết ơn các gia đình đã nuôi dưỡng và nâng đỡ ơn gọi, đồng thời mời gọi họ tiếp tục hỗ trợ con em sống trung thành với Tin mừng.
Sau cùng, Đức Thánh cha kêu gọi Giáo hội Angola tiếp tục dấn thân cho hòa bình. Ngài ghi nhận những nỗ lực trong quá khứ chống lại chiến tranh và xây dựng hòa giải, nhưng nhấn mạnh rằng sứ mạng này vẫn tiếp tục. Giáo hội cần cổ võ ký ức hòa giải, giáo dục tinh thần tha thứ và đoàn kết. Đồng thời, cần lên tiếng trước bất công và góp phần phát triển toàn diện xã hội, đặc biệt qua giáo dục và y tế.
Đức Thánh cha kết thúc bằng việc nhắc đến gương các vị tử đạo và các nhà truyền giáo đã hy sinh vì Tin mừng, mời gọi mọi người noi theo tinh thần dấn thân ấy. Được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, họ được kêu gọi trở thành “tấm bánh bẻ ra” cho tha nhân, với sự đồng hành của Đức Maria, để tiếp tục sứ mạng yêu thương và phục vụ.