Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Santa Cruz de Tenerife
Lúc quá 13 giờ, ngày 12 tháng Sáu năm 2026, Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ trước 80.000 tín hữu, trong đó có nhiều người Phi châu di dân và tị nạn tại thành phố Santa Cruz de Tenerife, thủ phủ đảo Tenerife thuộc lãnh thổ Tây Ban Nha.
Phúc Nhạc | RVA
Địa điểm hành lễ là khu vực hải cảng ở địa phương. Khi đến đây, Đức Thánh cha đã dùng Papamobile tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu.
Đồng tế với Đức Thánh cha có hơn 20 hồng y và giám mục Tây Ban Nha và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh cha, cùng hàng trăm linh mục địa phương.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa như “trái tim của lịch sử”, nơi quy tụ mọi niềm vui, hy vọng, đau khổ và khắc khoải của nhân loại. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với đức tin và lòng bác ái mà ngài đã chứng kiến trong chuyến tông du tại quần đảo Canarie, nơi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì tinh thần hiếu khách và đón tiếp.
Khởi đi từ hình ảnh biển cả và bầu trời bao la trước mặt cộng đoàn, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng điều vô tận nhất không phải là không gian, nhưng là khát vọng nối kết giữa trái tim Thiên Chúa và trái tim con người. Theo ngài, không ai là một hòn đảo cô lập. Dù sống cả đời ở một nơi hay phải lên đường vì tự nguyện hay hoàn cảnh bắt buộc, con người luôn là những người đang trên hành trình. Sâu thẳm trong trái tim mỗi người là lời mời gọi bước ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân. Đây chính là “bí mật của trái tim”: một cuộc xuất hành liên lỉ hướng tới tương quan và hiệp thông. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo rằng con người có thể bị cuốn vào một nhịp sống hối hả nhưng vô nghĩa. Dựa trên thư thứ nhất của Thánh Gioan, Đức Thánh cha khẳng định rằng sự sống chỉ thực sự được tìm thấy khi con người biết trao ban sự sống cho người khác. Con người không thể khám phá chính mình nếu không biết hiến thân cách chân thành. Đó là ơn gọi sâu xa nhất của mỗi người: tham dự vào dòng chảy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, đón nhận và trao ban tình yêu.
Đức Thánh cha trích dẫn những suy tư của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Thông điệp Laudato sì, nói về tình trạng mất cân bằng của xã hội hiện đại khi con người luôn bận rộn, vội vã và chạy theo những nhu cầu không bao giờ được thỏa mãn. Đức Lêô XIV áp dụng nhận định này vào thực tế Tenerife, một hòn đảo du lịch nổi tiếng. Ngài đặt câu hỏi: con tim con người thực sự tìm kiếm điều gì? Làm sao đáp ứng cơn khát sâu thẳm ấy mà không rơi vào những ảo tưởng của tiêu dùng, thương mại và lợi nhuận? Theo Đức Thánh cha, hạnh phúc không đến từ việc liên tục tìm kiếm những điều mới lạ, mà từ khả năng trân trọng con người, những thực tại đơn sơ và những món quà đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, ơn gọi đón tiếp của người dân Tenerife không chỉ là phục vụ du khách mà còn là giúp họ tìm lại chiều kích nhân bản và thiêng liêng của cuộc sống.
Chỗ đứng của người nghèo
Từ đó, bài Tin mừng ngày lễ Thánh Tâm đưa Đức Thánh cha đến một chủ đề trung tâm khác: vị trí ưu tiên của người nghèo trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha vì đã mặc khải những điều cao cả cho những người bé nhỏ và khiêm nhường. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng thương xót, nhưng còn là những người được Thiên Chúa trao ban một sự khôn ngoan đặc biệt. Đây cũng là điều ngài đã nhấn mạnh trong Tông huấn Dilexi te.
Suy tư này mang ý nghĩa đặc biệt đối với quần đảo Canarie, nơi nằm trên tuyến đường di cư giữa châu Phi và châu Âu. Hằng ngày, nhiều người di cư phải đối mặt với những hiểm nguy, bạo lực và sự bóc lột trong hành trình tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh cha khẳng định rằng các Kitô hữu không chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ họ bằng lòng thương xót của Chúa Kitô, nhưng còn phải để chính mình được “loan báo Tin mừng” bởi những người nghèo và người di cư. Theo ngài, những con người từng sống trong cảnh bấp bênh cùng cực đã học được nhiều bài học quý giá về lòng tín thác nơi Thiên Chúa, sự kiên cường và tình liên đới. Những người không từng trải qua hoàn cảnh ấy có thể học hỏi nơi họ một sự khôn ngoan sâu sắc. Khi đặt những than phiền nhỏ bé của mình bên cạnh những đau khổ thật sự của người nghèo, con người sẽ nhận ra lời mời gọi sống đơn sơ hơn và biết quý trọng những điều thiết yếu.
Cám ơn dân địa phương
Đức Giáo hoàng cảm ơn các cộng đoàn và người dân Tenerife vì đã làm cho hòn đảo trở thành nơi người khác có thể gặp gỡ Thánh Tâm Chúa qua những khuôn mặt thân thiện và lòng hiếu khách chân thành. Ngài nhắc lại lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu”, và mong rằng chân lý ấy luôn trở thành động lực cho đời sống cầu nguyện và hoạt động của cộng đoàn.
Sau cùng, Đức Thánh cha đặc biệt lưu tâm đến giới trẻ. Ngài mời gọi các tín hữu quan tâm đến thanh thiếu niên, bất kể giàu hay nghèo, người địa phương hay khách phương xa. Người trẻ cần được nhìn bằng ánh mắt vượt lên trên vẻ bề ngoài, nhận ra những khát vọng sâu kín đang hướng họ về Thiên Chúa, dù nhiều khi chính họ chưa ý thức điều đó.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh cha khẳng định rằng cốt lõi của Tin mừng chính là chân lý “Thiên Chúa là tình yêu”. Ai sống trong tình yêu ấy sẽ không còn sống cho riêng mình. Vì thế, Đức Thánh cha kêu gọi mọi người hãy mở rộng “biển cả tình yêu” của Thánh Tâm Chúa cho tất cả những ai họ gặp gỡ trên hành trình cuộc sống.
Cuối thánh lễ, Đức giám mục sở tại đã đại diện mọi người cám ơn Đức Thánh cha và ngài đã tặng lại cho cộng đoàn giáo phận một chén lễ quí giá.
Giã từ địa điểm hành lễ, Đức Thánh cha đã ra Phi trường Tenerife Norte, lúc quá 14g30, giờ địa phương. Tại đây, Quốc vương Felipe VI, cũng từ thủ đô Madrid bay đến để tiễn biệt Đức Thánh cha.
Từ đây, Đức Thánh cha đáp máy bay về tới Roma, sau gần năm giờ đồng hồ bay, vượt qua hơn 3.000 cây số, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du thứ năm của ngài, kéo dài tổng cộng bảy ngày tại Tây Ban Nha.