Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Công quốc Monaco
Lúc 15 giờ, thứ Bảy, ngày 28 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã từ Tòa Tổng Giám mục sở tại đến Sân vận động Louis II để cử hành thánh lễ duy nhất trong cuộc tông du dài chín tiếng đồng hồ tại nước này.
Phúc Nhạc | RVA
Đồng tế với Đức Thánh cha, ngoài Đức Tổng giám mục sở tại Dominique Marie David, còn có các hồng y, giám mục thuộc đoàn tùy tùng, hàng chục giám mục từ các nơi khác, cùng với gần 100 linh mục, trước sự tham dự của hơn 15.000 tín hữu, ngồi chật sân bóng đá này. Hoàng thân Albert II cùng với gia đình, và các vị lãnh đạo khác dự lễ từ khu vực danh dự của thao trường.
Đến nơi, Đức Thánh cha đã dùng xe Golf đi vòng quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu, trước khi tiến lên lễ đài để cử hành thánh lễ.
Bài giảng
Bài giảng của Đức Thánh cha trong thánh lễ xoay quanh mầu nhiệm cái chết và sự sống của Chúa Giêsu, được soi sáng qua trình thuật Tin mừng theo thánh Gioan (11, 45-57) về việc Ngài làm cho ông Ladarô sống lại. Đức Thánh cha bắt đầu bằng việc nhắc đến quyết định của Thượng Hội Đồng Do Thái muốn giết Chúa Giêsu. Điều nghịch lý là chính Đấng mang lại sự sống lại bị kết án tử hình. Quyết định này không phải ngẫu nhiên, nhưng xuất phát từ nỗi sợ hãi và tính toán chính trị: các nhà lãnh đạo lo sợ Chúa Giêsu sẽ làm lung lay quyền lực của họ. Vì bám víu vào quyền lực, họ đã bóp méo sự thật và vi phạm chính lề luật mà họ bảo vệ.
Tuy nhiên, trong kế hoạch của Thiên Chúa, điều ác ấy lại trở thành phương tiện để thực hiện một ý định cứu độ lớn lao: cái chết của Chúa Kitô đem lại sự sống cho toàn thể nhân loại. Qua đó, bài giảng cho thấy hai thực tại đối nghịch: một bên là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, bên kia là sự dữ phát sinh từ lòng ích kỷ và tham quyền của con người. Điểm giao nhau chính là thập giá - nơi Chúa Giêsu hiến mạng sống để ban sự sống.
Từ biến cố này, Đức Thánh cha liên hệ đến thực trạng thế giới hôm nay. Ngài nhận định rằng vẫn còn nhiều “tính toán” nhằm loại bỏ những người vô tội, nhiều lý do giả tạo được dùng để biện minh cho bạo lực và bất công. Tuy nhiên, trước sự dữ, công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn hoạt động, đem lại hy vọng và sự sống mới. Chính lòng thương xót - chứ không phải sức mạnh - là điều cứu độ thế giới, vì nó chăm sóc mọi sự sống con người, đặc biệt những người yếu đuối và bị bỏ rơi.
Bài giảng của Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh lời mời gọi hoán cải, đặc biệt qua hình ảnh “giải thoát khỏi ngẫu tượng” trong bài đọc thứ I trích sách ngôn sứ Êdêkien (Ed 37,21-28). Ngẫu tượng ở đây không chỉ là thần tượng vật chất, nhưng còn là những thứ làm con người lệ thuộc như quyền lực, tiền bạc, danh vọng hay vẻ đẹp giả tạo. Những điều này khiến con người trở nên ích kỷ và vô cảm với tha nhân. Giải thoát khỏi ngẫu tượng nghĩa là giải thoát khỏi sự nô lệ nội tâm, để trở về với Thiên Chúa và sống tự do đích thực.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng chiến tranh, bất công và đau khổ trong thế giới hôm nay bắt nguồn từ những “ngẫu tượng” này, đặc biệt là sự tôn thờ quyền lực và tiền bạc. Vì thế, con người không được quen với bạo lực hay thờ ơ trước đau khổ. Hòa bình không chỉ là sự cân bằng quyền lực, mà là kết quả của những con tim được thanh tẩy, biết nhìn người khác như anh em thay vì kẻ thù.
Sau cùng, Đức Thánh cha mời gọi cộng đoàn sống chứng tá đức tin bằng tình yêu cụ thể: bảo vệ sự sống từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc, chăm sóc người nghèo, nâng đỡ người trẻ và người già, đồng hành với người bệnh và cô đơn. Niềm vui Kitô giáo không đến từ thành công hay lợi ích cá nhân, mà từ tình yêu Thiên Chúa được chia sẻ qua bác ái.
Kết thúc, Đức Thánh cha nhắc rằng trong “Mùa Chay của thế giới”, Thiên Chúa vẫn đang chuẩn bị cho lễ Phục sinh - chiến thắng của sự sống trên cái chết. Chúa Kitô Phục Sinh là con đường, sự thật và sự sống, Đấng dẫn dắt con người trên hành trình đức tin. Sứ mạng của Giáo hội là trao ban sự sống ấy cho thế giới, bằng chính việc hiến dâng đời mình trong tình yêu.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Dominique Marie David đã đại diện cộng đoàn cám ơn Đức Thánh cha và ngài đã tặng cho Giáo phận Monaco một chén lễ quý giá.
Sau thánh lễ, Đức Thánh cha trở lại sân trực thăng cách đó 800 mét. Tại đây, sau khi chào từ biệt Hoàng thân Albert II và công nương, cũng như các chức sắc địa phương, Đức Thánh cha đáp trực thăng lúc quá 17 giờ 30, và sau gần hai giờ bay, ngài đã về tới Vatican bình an, kết thúc chuyến viếng thăm Công quốc Monaco.