Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Saurimo
Giã từ nhà dưỡng lão, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến viếng nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở địa phương, cách đó 12 cây số. Đây là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Saurimo có 72.000 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 550.000 dân cư. Cả giáo phận chỉ có bảy giáo xứ với 21 linh mục triều và dòng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sau khi viếng nhà thờ Chính tòa, lúc 11 giờ, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ cho khoảng 40.000 tín hữu tại Quảng trường gần đó và 20.000 người tại khu vực lân cận. Họ đến từ các giáo xứ ở địa phương, nhưng cả từ các vùng khác nữa.
Bài giảng của Đức thánh cha
Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã nói về ý nghĩa của việc theo Chúa Kitô, phân biệt giữa đức tin chân thật và một thái độ tìm kiếm Thiên Chúa vì lợi ích cá nhân, đồng thời mời gọi sống đời Kitô hữu như hành trình hy vọng, phục vụ và biến đổi xã hội.
Mở đầu, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Giáo hội trên toàn thế giới là một dân lữ hành bước theo Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa soi sáng con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha và thánh hóa con người bằng Thánh Thần, để họ biến đổi đời sống theo tình yêu của Ngài. Tin mừng chính là sức sống nâng đỡ con người trên hành trình này.
Từ bài Tin mừng, Đức Thánh cha giải thích rằng khi Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ - chữa lành, giải thoát và nuôi dưỡng người nghèo - nhiều người tìm đến Chúa. Tuy nhiên, Chúa cũng đặt câu hỏi về động cơ của họ: họ tìm Ngài vì tình yêu hay vì lợi ích? Ngài cảnh báo rằng có những cách tìm kiếm sai lầm, khi con người coi Thiên Chúa như một phương tiện để đạt mục đích, giống như một “nhà cung cấp” hay một “bùa may mắn”. Khi đó, đức tin bị biến thành một hình thức mê tín, nơi con người chỉ tìm Chúa khi cần.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không từ chối những tìm kiếm chưa hoàn hảo, nhưng mời gọi con người hoán cải. Chúa không muốn con người trở thành “khách hàng” hay “người phục vụ”, mà là anh chị em sống trong tương quan yêu thương. Để đáp lại tình yêu đó, không chỉ cần nghe hay thấy các việc của Chúa, mà còn phải đi theo và noi gương Chúa, đặc biệt trong việc trao ban chính mình cho người khác.
Từ đó, lời mời gọi của Chúa trở nên rõ ràng: hãy tìm kiếm “lương thực tồn tại cho sự sống đời đời”. Đây không phải là lời phủ nhận nhu cầu vật chất, nhưng là lời hướng con người đến giá trị sâu xa hơn - chính Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, ban sự sống vĩnh cửu. Trong bối cảnh xã hội đầy bất công, nơi của cải bị chiếm đoạt bởi một số ít, Chúa vẫn lắng nghe tiếng kêu của con người và mang lại hy vọng, nâng đỡ họ trong đau khổ.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Phục sinh không chỉ nói về Chúa Kitô mà còn liên quan đến con người: họ được tạo dựng không phải để chết, cũng không phải để sống trong nô lệ của tội lỗi, bạo lực hay dối trá. Đức tin vào Chúa là con đường giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Câu trả lời cho câu hỏi “phải làm gì?” rất rõ ràng: hãy tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến và sống theo lời Ngài.
Đức Thánh cha cũng khẳng định rằng con đường của Giáo hội không bị dẫn dắt bởi xu hướng hay lợi ích trước mắt, nhưng bởi chính Thiên Chúa. Đây là một hành trình “hiệp hành” của hy vọng và phục sinh, nơi mọi tín hữu cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau và làm chứng cho Tin mừng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng đời sống.
Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng: Thánh Thể giữ vai trò trung tâm trong hành trình này: khi chia sẻ Bánh sự sống, các tín hữu được mời gọi phục vụ tha nhân, chữa lành những đổ vỡ do bạo lực gây ra và xây dựng tình huynh đệ. Gương các thánh và các vị tử đạo là nguồn cảm hứng để sống đức tin cách can đảm và kiên vững. Sau cùng, Đức Thánh cha khích lệ Giáo hội tại Angola tiếp tục phát triển trong tinh thần hy vọng, hòa giải và hòa bình. Sự phát triển của các ơn gọi là dấu chỉ của ân sủng Thiên Chúa. Nhờ Thánh Thể, cộng đoàn có thể tiếp tục hành trình hướng đến Nước Thiên Chúa, với đức tin là ánh sáng và đức ái là sức sống.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục sở tại José Manuel Inbamba đã đại diện mọi người cám ơn Đức Thánh cha, ví sự hiện diện của ngài như mọc trời mọc lên trên các sông ngòi, soi chiếu con đường và sưởi ấm các tâm hồn, là dầu thơm trên các vết thương, củng cố đức tin và canh tân hy vọng của các tín hữu. Đức Tổng giám mục đã tặng cho Đức Thánh cha một bức tranh lớn với huy hiệu Giáo hoàng của ngài, và đối lại, Đức Thánh cha đã tặng giáo phận một chén lễ quý giá.