Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cho các thành viên đời sống thánh hiến

Lúc quá 10 giờ 30 sáng, thứ Năm, ngày 09 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự hơn 40.000 tu sĩ nam nữ đến từ khoảng 100 quốc gia về Roma tham dự Ngày Năm Thánh dành cho các thành viên đời sống thánh hiến, cùng với đông đảo các tín hữu khác.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha, có gần 30 hồng y, giám mục và hơn 400 linh mục.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài đọc thứ nhất, trong đó Chúa nói: “Ta sẽ chăm sóc họ như người cha săn sóc con” (Ml 3,17). Đức Thánh cha nói:

“Những lời ấy gợi nhớ tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta khi Người kêu gọi chúng ta - đó là dịp đặc biệt để anh chị em ghi nhớ sự nhưng không của ơn gọi, từ khởi đầu của các dòng tu mà anh chị em thuộc về cho đến hiện tại, từ những bước đầu tiên của hành trình cá nhân cho đến giây phút này. Tất cả chúng ta hiện diện ở đây, trước hết là vì Người đã muốn và tuyển chọn chúng ta từ muôn thuở.”

Và trong bài Tin mừng theo thánh Luca đọc trong thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Sau khi giải thích ý nghĩa ba động từ này, Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Xin”, “tìm”, “gõ” cũng có nghĩa là nhìn lại đời mình, ghi khắc trong trí và trong tim tất cả những gì Chúa đã thực hiện trong suốt những năm qua: để nhân lên các nén bạc, củng cố và thanh luyện đức tin, làm cho đức ái trở nên quảng đại và tự do hơn. Đôi khi điều đó diễn ra trong những hoàn cảnh vui mừng, đôi khi lại qua những con đường khó hiểu hơn, thậm chí trong lò luyện nhiệm mầu của đau khổ; nhưng luôn luôn trong vòng tay của lòng nhân hậu phụ tử, đặc trưng cho cách Chúa hành động nơi chúng ta và qua chúng ta, vì ích lợi của Hội Thánh (x. Lumen Gentium, 43).

Điều đó dẫn chúng ta đến suy tư này: Thiên Chúa là sự viên mãn và ý nghĩa của đời ta. Đối với anh chị em cũng như đối với chúng tôi, Chúa là tất cả: là Đấng Tạo Hóa và nguồn mạch sự sống, là Tình Yêu mời gọi và thách thức, là Sức Mạnh thúc đẩy và linh hứng cho việc hiến thân. Không có Người, không gì tồn tại, không gì có ý nghĩa, không gì có giá trị. Và việc “xin”, “tìm”, “gõ” trong lời cầu nguyện cũng như trong đời sống chính là hướng đến chân lý ấy.

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Anh chị em thân mến, Chúa là Đấng mà anh chị em đã dâng hiến tất cả cho Người, đã đáp lại bằng bao vẻ đẹp và phong phú, và tôi khích lệ anh chị em hãy trân trọng, nuôi dưỡng những ân huệ ấy, nhớ lại những lời của thánh Phaolô VI: “Hãy gìn giữ sự đơn sơ của “những kẻ bé mọn” trong Tin mừng. Hãy biết tìm lại sự đơn sơ ấy trong mối tương quan thân mật và chân thành với Chúa Kitô, hay trong tiếp xúc trực tiếp với anh chị em của mình. Khi ấy, anh chị em sẽ cảm nghiệm được “niềm vui rộn ràng vì tác động của Thánh Thần”, niềm vui thuộc về những ai được dẫn vào mầu nhiệm Nước Trời.

Đừng cố chen vào hàng ngũ “những người khôn ngoan và thông thái” - với họ, các mầu nhiệm ấy vẫn bị che khuất. Hãy thực sự nghèo khó, hiền lành, khao khát nên thánh, có lòng thương xót, trong sạch nơi tâm hồn - nhờ đó, thế giới sẽ nhận biết bình an của Thiên Chúa.” (Thánh Phaolô VI, Tông huấn Evangelica testificatio, 29.6.1971, số 54).

(Sala Stampa 9-10-2025)