Đức Thánh cha cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Lúc quá 9 giờ 30, sáng thứ Năm, ngày 02 tháng Mười Một vừa qua, lễ cầu nguyện cho các linh hồn, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại nghĩa trang quân đội ở Roma, để cầu nguyện cho các tín hữu qua đời.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Nghĩa trang ở khu vực Testaccio, cách Vatican khoảng 5 cây số. Đây là nơi an táng khoảng 20.000 binh sĩ Ý và nước ngoài, tử trận trong Thế chiến thứ I và thứ II.

Đức Thánh cha đã mang một bó hoa màu trắng và chắp tay cầu nguyện. Ngài cũng tiến qua 426 bia mộ.

Tham dự thánh lễ, có khoảng 300 tín hữu, trong đó có ông Thị trưởng Roberto Gualtieri của thành Roma và cũng có một số sĩ quan nước ngoài, dưới bầu trời lúc nắng lúc mưa.

Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh cha nêu bật hai ý tưởng: ký ức và hy vọng. Nhớ đến những người đã đi trước chúng ta, nhớ đến bao nhiêu người đã làm ơn cho chúng ta trong gia đình, các bạn hữu, những người đã không làm tốt đẹp lắm, nhưng họ đã được đón nhận trong lượng từ bi bao la của Thiên Chúa.

Tiếp đến là hy vọng để nhìn về đằng trước. Chúng ta đang tiến tới một cuộc gặp gới với tất cả, với Chúa. Và chúng ta phải cầu xin Chúa ơn hy vọng này, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, giúp chúng ta tiếp tục tiến bước.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi muốn dừng lại nơi một điều tôi thấy khi vào đây: tôi nhìn tuổi của những người đã ngã gục: phần lớn ở lứa tuổi 20, 30. Cuộc sống bị cắt ngang, không có tương lai nào. Tôi nghĩ đến các cha mẹ của họ, nghĩ đến những bà mẹ nhận được lá thư trong đó có câu: “Thưa bà, tôi vinh dự loan báo cho bà rằng con bà là một anh hùng!” “Đúng vậy, anh hùng, nhưng họ đã tước mất người con của toi”. Bao nhiêu nước mắt trong những cuộc sống bị đốn ngang như vậy. Và tôi không thể không nghĩ đến các cuộc chiến tranh hiện nay. Cả ngày nay cũng xảy ra như vậy. Bao nhiêu người trẻ và không trẻ, trong các cuộc chiến trên thế giới, cả những cuộc chiến gần chúng ta hơn, ở Âu châu này và xa hơn. Bao nhiêu người chết. Sự sống bị phá hủy mà không biết. Ngày hôm nay, nghĩ đến những người chết, chúng ta hãy cầu xin Chúa của hòa bình, để người ta khỏi giết nhau trong chiến tranh nữa. Bao nhiêu người vô tội bị chết, bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng. Và tại sao? Chiến tranh luôn là một thất bại. Không có chiến thắng hoàn toàn. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa cho những người quá cố của chúng ta, tất cả. Xin Chúa đón nhận tất cả, và xin Chúa cũng thương xót chúng ta, ban cho chúng ta hy vọng, hy vọng để tiến bước và có thể tìm lại tất cả với Chúa, khi Chúa gọi chúng ta. Amen”.

(Vatican News 2-11-2023)

Tags